Lý Nhã Kỳ lý giải về cảnh "nóng" trong "Mùa hè lạnh"

(VOV) - Lý Nhã Kỳ cho rằng: "Một diễn viên chuyên nghiệp thì phải làm đúng chức trách và thuyết phục được khán giả thích nhân vật của mình".

Thuộc thể loại phim tâm lý, li kỳ hiện đại, “Mùa Hè lạnh” xoay quanh nhân vật Kiên (người mẫu Hà Việt Dũng). Sau khi cha mất, Kiên lên đường vào Nam tìm mẹ. Tại một nơi xa lạ, anh gặp gỡ và có quan hệ với hai người phụ nữ. Một người là Hoa - vợ của vị đại gia khu vực Chợ Lớn, có khát khao cháy bỏng về thể xác và như là một biểu tượng của nhục dục (Lý Nhã Kỳ đóng). Người còn lại là Nhâm - cô sinh viên ngây thơ, là biểu tượng của sự trong sáng (Midu đóng).

Hai người mang lại cho Kiên tình yêu và những dục vọng mà anh chưa từng trải nghiệm. Tuy nhiên, chính chàng trai trẻ lại không lường trước được những nguy hiểm của mối quan hệ tình ái tay ba…

Đạo diễn Ngô Quang Hải xin lỗi khán giả

Thai nghén kịch bản trong hơn 6 năm liền, đạo diễn Ngô Quang Hải mới dám quyết định quay “Mùa hè lạnh”. Kịch bản của bộ phim dựa trên một câu chuyện có thật từ chính người bạn của đạo diễn Ngô Quang Hải. Tuổi trẻ luôn có khát vọng tìm hiểu mình là ai, mình từ đâu đến, đến đây làm gì, làm như thế nào…? Cuộc sống hiện đại càng khó khăn thì câu hỏi lại càng nhiều hơn nữa. Đó là lý do đạo diễn quyết định làm bộ phim này.

Đạo diễn Ngô Quang Hải (giữa) trong buổi họp báo ra mắt phim "Mùa hè lạnh"

Ngô Quang Hải vui đùa rằng: “Tôi luôn nói với mọi người: làm bộ phim này là quyết định sống còn. Hoặc là mang đến một bộ phim nghệ thuật, tính thẩm định cao nhưng vẫn có khán giả, hoặc không là gì cả”. Quá trình quay phim vất vả, chọn cảnh cũng rất cầu kỳ và áp lực thời gian gắt gao nhưng cả đoàn vẫn rất cố gắng. Thế nhưng, khi đang ở Thái Lan cho quá trình hậu kỳ, đoàn làm phim bị mất sạch phần âm thanh và hình ảnh chỉ sau một đêm. Đó là lý do khiến buổi ra mắt phim phải hoãn lại đến 2 lần.

Trong buổi họp báo tại Hà Nội, đạo diễn Ngô Quang Hải đã lên tiếng xin lỗi khán giả. Anh thừa nhận mình không hài lòng vì công sức của cả đoàn phim đã đổ sông đổ biển nhưng đạo diễn cũng mong khán giả bao dung và dùng trái tim để cảm nhận, lắng nghe câu chuyện của “Mùa hè lạnh”: “Cả đời tôi sống với điện ảnh và tôi chấp nhận tất cả mọi niềm vui cũng như nỗi buồn đến với mình. Mặc dù có thể phim chưa được hoàn hảo nhưng tôi rất tự hào về lao động của mọi người trong đoàn làm phim”.

Lý Nhã Kỳ: Đóng cảnh “nóng” không phải sự hy sinh

Được gắn mác cấm trẻ em dưới 16 tuổi nhưng không một cảnh quay nào trong “Mùa hè lạnh” bị cắt dù đã phải kiểm duyệt gắt gao về nội dung. Khá nhiều những cảnh nhạy cảm giữa Lý Nhã Kỳ và Hồ Trung Kiên được diễn mạnh bạo và thoải mái. Nhiều người nghi hoặc những cảnh “nóng” trong phim đều là người đóng thế bởi có quá nhiều cảnh dữ dội, nhưng Lý Nhã Kỳ dành quyền phán xét đó cho khán giả.

Lý Nhã Kỳ

Đứng trên góc độ là một diễn viên, “Mùa hè lạnh” lại có ý nghĩa khác với Lý Nhã Kỳ: “Bộ phim giúp tôi được thỏa thích sống với nghề và được phát triển đúng với nghệ thuật của mình. Phim thiên nhiều về điện ảnh hơn là thị trường và đòi hỏi diễn xuất cao, tinh tế theo từng khuôn hình, từng giây. Bây giờ, tôi không còn quá cần đến sự nổi tiếng nữa mà muốn được thử thách, được cống hiến và thể hiện tài năng của mình”.

Chỉ đọc kịch bản “Mùa hè lạnh” 2 ngày trước khi bấm máy nên với Lý Nhã Kỳ là cuộc chạy đua với thời gian. Vừa vào phim trường là vừa đọc, vừa học, vừa diễn, vừa tả nhân vật. Điều may mắn cho Nhã Kỳ là nhân vật Hoa trong phim rất gần gũi với con người của cô.

Lý Nhã Kỳ chia sẻ: “Tôi phải tăng 3kg khi diễn vai này bởi trong phim tôi không phải một cô gái, không phải một người mẫu mà là một người đàn bà. Lúc quay “Mùa hè lạnh”, trung bình tôi chỉ ngủ được 2 tiếng 1 ngày. Tất cả vất vả đó đâu phải là sự hy sinh bởi là một diễn viên chuyên nghiệp thì phải làm đúng chức trách của mình và thuyết phục được khán giả với nhân vật của mình”.

Midu: nữ sinh ngây thơ biến hóa cá tính

“Mùa hè lạnh” là điểm nhấn khá thú vị trong sự nghiệp diễn xuất của Midu. Đó là phim điện ảnh thứ 2 mà cô đóng. Quen diễn với những vai nữ sinh ngây thơ, hồn nhiên, trong sáng, nên “Mùa hè lạnh” là sự thay đổi có điểm nhấn của Midu. Bản thân Midu cũng sợ mình bị đóng khung trong một hình ảnh nên dù đất diễn trong “Mùa hè lạnh” khá ít nhưng từ đó, Midu có thể phát triển thêm nhiều dạng vai diễn có cá tính, đấu tranh và đa chiều.

Trong quá trình quay phim, Midu cũng có rất nhiều kỷ niệm ấn tượng, mà sâu sắc nhất có lẽ là cảnh hôn giữa cô với Hà Việt Dũng. Midu chia sẻ: “Đây là nụ hôn đầu tiên của tôi trên phim. Trong lúc quay cũng khá lúng túng vì tôi chưa chuẩn bị tinh thần nhưng cũng rất may là thành công trót lọt. Đạo diễn Ngô Quang Hải giúp đỡ tôi rất nhiều trong quá trình quay phim. Điều mà tôi thích ở anh Hải là sự khó tính nhưng nhờ vậy mà tôi phải cố gắng và phát triển hơn”.

Một cảnh của Midu trong phim "Mùa hè lạnh"

Sau “Mùa hè lạnh”, Midu sẽ tham gia một vài dự án phim với tư cách là khách mời. “Mùa hè lạnh” ra mắt cũng gần dịp Giáng sinh nên đoàn làm phim ai cũng bận cho việc quảng bá. Thay vì đi chơi đâu đó, Midu muốn được nghỉ ngơi bên gia đình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lý Nhã Kỳ yêu cầu một trang mạng xin lỗi và đính chính
Lý Nhã Kỳ yêu cầu một trang mạng xin lỗi và đính chính

(VOV) - Lý Nhã Kỳ yêu cầu một trang mạng phải đính chính và xin lỗi do thông tin sai về việc cô mặc xường xám.

Lý Nhã Kỳ yêu cầu một trang mạng xin lỗi và đính chính

Lý Nhã Kỳ yêu cầu một trang mạng xin lỗi và đính chính

(VOV) - Lý Nhã Kỳ yêu cầu một trang mạng phải đính chính và xin lỗi do thông tin sai về việc cô mặc xường xám.

Lý Nhã Kỳ - Midu tạo dáng bên cây thông Giáng sinh
Lý Nhã Kỳ - Midu tạo dáng bên cây thông Giáng sinh

(VOV) - Hai người đẹp đã cùng nhau thực hiện bộ ảnh đón Giáng sinh cùng với bạn diễn Hà Việt Dũng trong phim “Mùa hè lạnh”.

Lý Nhã Kỳ - Midu tạo dáng bên cây thông Giáng sinh

Lý Nhã Kỳ - Midu tạo dáng bên cây thông Giáng sinh

(VOV) - Hai người đẹp đã cùng nhau thực hiện bộ ảnh đón Giáng sinh cùng với bạn diễn Hà Việt Dũng trong phim “Mùa hè lạnh”.

Thu Minh hát "Yêu mình anh" trong phim “Mùa Hè lạnh”
Thu Minh hát "Yêu mình anh" trong phim “Mùa Hè lạnh”

(VOV) - Ca khúc chính trong “Mùa Hè lạnh” là “Yêu mình anh” đã được tung ra từ 0h ngày 12/11 trên website chính thức của Thu Minh.

Thu Minh hát "Yêu mình anh" trong phim “Mùa Hè lạnh”

Thu Minh hát "Yêu mình anh" trong phim “Mùa Hè lạnh”

(VOV) - Ca khúc chính trong “Mùa Hè lạnh” là “Yêu mình anh” đã được tung ra từ 0h ngày 12/11 trên website chính thức của Thu Minh.

Đạo diễn Ngô Quang Hải bị trộm tiền tỷ
Đạo diễn Ngô Quang Hải bị trộm tiền tỷ

Làm việc với cảnh sát, đạo diễn Ngô Quang Hải trình báo số tài sản của mình bị mất trộm ước tính khoảng 1 tỷ đồng.

Đạo diễn Ngô Quang Hải bị trộm tiền tỷ

Đạo diễn Ngô Quang Hải bị trộm tiền tỷ

Làm việc với cảnh sát, đạo diễn Ngô Quang Hải trình báo số tài sản của mình bị mất trộm ước tính khoảng 1 tỷ đồng.

“Mùa Hè lạnh” sẽ "nóng" với chuyện tình tay ba?
“Mùa Hè lạnh” sẽ "nóng" với chuyện tình tay ba?

(VOV) - Thuộc thể loại phim tâm lý, li kỳ, “Mùa Hè lạnh” là câu chuyện tình tay ba đầy mạo hiểm của Kiên (người mẫu Hà Việt Dũng đóng).

“Mùa Hè lạnh” sẽ "nóng" với chuyện tình tay ba?

“Mùa Hè lạnh” sẽ "nóng" với chuyện tình tay ba?

(VOV) - Thuộc thể loại phim tâm lý, li kỳ, “Mùa Hè lạnh” là câu chuyện tình tay ba đầy mạo hiểm của Kiên (người mẫu Hà Việt Dũng đóng).