Phương Oanh tung clip hậu trường, đau đáu vì “Cô gái nhà người ta“

VOV.VN -Tập cuối “Cô gái nhà người ta” vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, song đã khép lại hành trình nhẹ nhàng của một bộ phim về đề tài nông thôn.

“Cô gái nhà người ta” đã khép lại một hành trình không quá dài nhưng nhẹ nhàng, ý nghĩa. Với kết thúc có hậu, những điều khán giả mong chờ nhất trong tập cuối bộ phim này cũng đã được thỏa mãn: ông Tài (NSND Tiến Đạt) phải đi tù vì xưởng vải xả thải bừa bãi, ô nhiễm môi trường, kinh doanh trá hình, âm mưu giết người…. Cường (Trọng Lân), con trai của ông Tài, cũng bị điều tra vì từng môi giới lao động. Ông Bá (NSƯT Quang Tèo) cũng đã làm lành với con gái Đào (Việt Hoa). Khoa (Đình Tú) chính thức tỏ tình với Uyên (Phương Oanh) và cả hai trao nhau nụ hôn đầu tiên.

Nụ hôn của Phương Oanh và Đình Tú cuối phim.

Tuy nhiên, trên fanpage của bộ phim, phần đông khán giả bày tỏ sự hụt hẫng với kết phim. “Phim hay, mỗi tội kết cái là kết luôn, thành thử tội cho Khoa bao lâu vất vả, đến lúc đc tí thì chẳng thấm vào đâu”, “6-7 người chết (và ung thư sắp chết) trong 24 tập phim nhưng chỉ cần 15phút để người gây ra tội lỗi đó bị công an bắt, quá đáng sợ”, “Cái kết quá ngắn”, “Xem kết phim mà thấy ức chế”, “Kết có hậu nhưng đơn giản và hơi nhanh”, “Chuẩn kết phim Việt, nhanh không thể tưởng tượng nổi”… là một trong rất nhiều bình luận của khán giả phản đối kết phim.  

Ông Tài phải trả giá vì tội ác đã gây ra.

Tuy nhiên, có thể nói “Cô gái nhà người ta” đã thành công trong việc đem lại một làn gió mát mẻ sau thời gian dài khán giả liên tục thưởng thức các món ăn về ngoại tình, tình tay ba... Với cách tiếp cận, cách kể đầy hóm hỉnh, phim được đánh giá khá thành công khi vẽ ra bức tranh nông thôn muôn hình muôn vẻ, với những nền nếp sinh hoạt và thói quen muôn đời của người nông dân, với đủ những vất vả, cần cù lẫn thói sỹ diện, háo danh... đến sự mê lạc, u tối khi thời cuộc nhiều thay đổi.

Ở đó, cả một bộ phận không nhỏ những con người vì quyền lợi riêng mà bị tha hoá, bất chấp luật pháp để làm giàu cho chính mình, và một lứa thanh niên dám đứng lên chống bất công xã hội. Nhưng quan trọng nhất, trong bức tranh đời sống đó thì hơi ấm gia đình, tình làng nghĩa xóm, và bảo vệ những giá trị cốt lõi của cộng đồng vẫn được đề cao và trân trọng.

Phương Oanh thử thách chính mình sau vai diễn để đời trong "Quỳnh búp bê".

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Phương Oanh chia sẻ clip hậu trường nụ hôn của cô và Đình Tú. Nữ diễn viên cho biết, vì cứ nhìn mặt Đình Tú là cô thấy buồn cười nên khó hoàn thành cảnh hôn. Trong phim, vì đóng cặp đôi yêu nhau nên Phương Oanh và Đình Tú có nhiều cảnh thân thiết song ngoài đời, Đình Tú và Hương Giang (vai Mận) lại là một cặp đôi.

“Tôi và Đình Tú đã từng đóng chung “Lặng yên dưới vực sâu” nhưng không quá căng thẳng bởi lúc đó Đình Tú và Hương Giang chưa yêu nhau. Còn đến bộ phim này, tôi lại bị áp lực tâm lý. Cứ đến phân đoạn hôn Đình Tú là người tôi cứng đờ ra vì căng thẳng. Thậm chí, nhiều đoạn quay xong tôi phải thốt lên: “Ôi xong rồi” như vừa trút được gánh nặng”, Phương Oanh vui vẻ.

Nữ diễn viên cũng bày tỏ niềm vui khi thoát vai diễn “để đời” “Quỳnh búp bê”. “Thu Uyên của Phương Oanh không xinh đẹp, không sexy, không được hở một tý nào, quần áo còn không được mặc đúng size, cứ phải nới chỉ quần, buông thong áo… Vậy đấy, Thu Uyên đoan trang, nết na, con ông trưởng thôn sĩ diện, cô khô cứng, nguyên tắc, và chuẩn mực…

Một lần nữa Oanh lại phải gò mình vào cho khớp với tạo hình của nhân vật. Với Oanh, Oanh đã đau đáu và làm những gì tốt nhất, phù hợp nhất cho Thu Uyên của mình. Số lượng 25 tập không dài, cũng ko phải quá ngắn, vừa đủ để cho Oanh khoác lên mình một danh xưng mới: cô giáo Uyên”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phương Oanh bị căng thẳng khi hôn Đình Tú trong “Cô gái nhà người ta”
Phương Oanh bị căng thẳng khi hôn Đình Tú trong “Cô gái nhà người ta”

VOV.VN - Cô giáo Uyên trong “Cô gái nhà người ta” cho biết, sau những thất bại trong chuyện tình cảm, cô không buồn mà thấy rất nhẹ nhàng.

Phương Oanh bị căng thẳng khi hôn Đình Tú trong “Cô gái nhà người ta”

Phương Oanh bị căng thẳng khi hôn Đình Tú trong “Cô gái nhà người ta”

VOV.VN - Cô giáo Uyên trong “Cô gái nhà người ta” cho biết, sau những thất bại trong chuyện tình cảm, cô không buồn mà thấy rất nhẹ nhàng.

Trọng Lân “Cô gái nhà người ta“: “Tôi là người sống hướng nội“
Trọng Lân “Cô gái nhà người ta“: “Tôi là người sống hướng nội“

VOV.VN - Nam diễn viên Trọng Lân chuyên đóng những vai phản diện ngoài đời là người sống hướng nội. Anh cũng thích tuýp phụ nữ hiền lành, nhẹ nhàng.

Trọng Lân “Cô gái nhà người ta“: “Tôi là người sống hướng nội“

Trọng Lân “Cô gái nhà người ta“: “Tôi là người sống hướng nội“

VOV.VN - Nam diễn viên Trọng Lân chuyên đóng những vai phản diện ngoài đời là người sống hướng nội. Anh cũng thích tuýp phụ nữ hiền lành, nhẹ nhàng.

“Cô gái nhà người ta” - Làn gió mới của dòng phim đề tài nông thôn
“Cô gái nhà người ta” - Làn gió mới của dòng phim đề tài nông thôn

VOV.VN - Bộ phim “Cô gái nhà người ta” mang lại một làn gió mát mẻ sau thời gian dài khán giả liên tục thưởng thức các món ăn về ngoại tình, tình tay ba...

“Cô gái nhà người ta” - Làn gió mới của dòng phim đề tài nông thôn

“Cô gái nhà người ta” - Làn gió mới của dòng phim đề tài nông thôn

VOV.VN - Bộ phim “Cô gái nhà người ta” mang lại một làn gió mát mẻ sau thời gian dài khán giả liên tục thưởng thức các món ăn về ngoại tình, tình tay ba...