Cặp uyên ương nhà Đài

VOV.VN -Cặp vợ chồng NSƯT  Hương Giang - Nhật Quang như đôi “uyên ương” kể cả cái thời đôi mươi cho đến...bây giờ.

Là nguồn cảm hứng nghệ thuật của nhau

Cặp đôi NSƯT Hương Giang - Nhật Quang đều sinh trưởng trong gia đình có truyền thống hoạt động văn hóa nghệ thuật ở Hà thành. Cha của Hương Giang là nghệ sĩ điêu khắc Nguyễn Hiếu và chị gái là NSƯT Thúy Hà.

Hương Giang có năng khiếu ca hát ngay từ bé. Khi 6 tuổi (năm 1961) chị đã là ca sĩ nhỏ tuổi nhất trong đội Sơn Ca của Đài TNVN. Cái cảm giác mỗi lần đi biểu diễn ở Nhà hát Lớn hay nhiều nơi khác, thường được nhạc sĩ Mộng Lân, Văn Dung “đưa đón” bằng xe đạp thật oách, chị bảo: “Mỗi khi đứng hát, phải kê thêm cái ghế đẩu mới với được micro, được mọi người vỗ tay nồng nhiệt, thích lắm!”. 

Năm 1972, biết Hương Giang trúng tuyển vào Đoàn Ca nhạc, Đài TNVN, thầy hiệu trưởng Trường Chu Văn An (nơi Hương Giang đang học) nuối tiếc cho nữ sinh chuyên Văn lớp 9 luôn đứng top đầu của trường, mãi mới đồng ý cho rút học bạ.

Nhạc công, NSƯT Nhật Quang

Còn anh Nhật Quang (tên thật là Nguyễn Ngọc Nhật), năm 1973 cũng thi tuyển vào đoàn Ca nhạc với vai trò là cây violon trong dàn nhạc của Đài. Ngay từ ánh mắt lần đầu gặp nhau, Hương Giang đã lọt vào “tầm ngắm” của nghệ sĩ vĩ cầm 21 tuổi này. Là con nhà nòi nên ngón đàn violon réo rắt và lãng mạn của Nhật Quang làm say lòng Hương Giang tự lúc nào.

Được tham gia đoàn hợp xướng của Đoàn Ca nhạc, rồi hát dân ca, dẫn chương trình…, Hương Giang được Đài cho học thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc (nay là Nhạc viện Hà Nội). Với tinh thần chịu khó tìm tòi và học hỏi, Hương Giang được lớp nghệ sĩ đàn anh như Trần Thụ, Bùi Công Kỳ, Trần Khánh, Tuyết Thanh đánh giá là “cảm nhạc nhanh, giọng khỏe…”. Những chuyến lưu diễn cùng Nhật Quang phục vụ đồng bào, chiến sĩ khắp mọi miền đất nước và quốc tế khiến cặp đôi này càng hiểu và gắn bó với nhau hơn.

Hương Giang là nghệ sĩ có phong cách biểu diễn duyên dáng, trẻ trung, năng động kết hợp với khiêu vũ mỗi khi hát những ca khúc như: “Rừng xanh yêu thương”, “Người ở đừng về”, “Lên ngàn”, “Sơn nữ ca” và các ca khúc trong phim… Đi đến đâu chị cũng được khán giả đón chào nồng nhiệt. Chị được các bạn diễn yêu quý gọi với cái tên trìu mếu “ca sĩ thời trang”. 

Còn Nhật Quang được khán thính giả ghi nhận là cây solo chủ chốt và là tay đàn chuẩn của Đoàn Ca nhạc Đài TNVN. Hương Giang càng hạnh phúc hơn khi luôn được kề vai sát cánh cùng người bạn đời trên mỗi bước đường nghệ thuật của mình - luôn được Nhật Quang đệm đàn khi hát - luôn là nguồn cảm hứng để anh sáng tác những ca khúc trữ tình…

Ca sĩ, NSƯT Hương Giang

Chị tâm sự: “Dù chỉ chiếc xe đạp cà tàng, nhưng anh Nhật thường chọn con đường có những hàng cây đẹp mỗi khi đèo tôi. Một hôm đi trên đường Yên Phụ, Phan Đình Phùng, Trần Hưng Đạo… Nhật hỏi “hoa sấu như thế nào nhỉ?”. Tôi liền tả: “Hoa sấu nhỏ li ti, mỏng manh, hơi ngả vàng, mỗi khi có cơn gió thoảng sẽ rơi lả tả như những vì sao rụng… phủ khắp đường. Hôm sau anh viết ca khúc “Hương hoa sấu”. Thật vui, ca khúc này tôi thể hiện được giới thiệu trên chương trình Tác phẩm mới trên Đài THVN và nhận được nhiều lời khen ngợi của công chúng”.

NSƯT Hương Giang để lại những dấu ấn sâu sắc trong nghiệp cầm ca của mình khi được nhiều nhạc sĩ đánh giá là “ca sĩ ăn khách” (cùng với các ca sĩ Thúy Lan, Ái Vân, Ngọc Dương…). Năm 1983, Hương Giang là ca sĩ duy nhất được cử tham gia Chương trình Toàn thế giới ca hát tại Varadero, Cu Ba. Chị khoe: “Mặc dù đã chuẩn bị 2 bài hát tiếng Việt và tiếng Cu Ba, nhưng sang đến nơi họ bảo mình hát thêm bài tiếng… Tây Ban Nha. 

Chỉ có 1 - 2 hôm học bài mới để hát trực tiếp ở sân khấu hoành tráng với dàn nhạc lớn gấp 3 - 4 lần của Việt Nam nên tôi lo lắm! Rất may, sau hai đêm biểu diễn ca khúc “Tình biển” của Quang Huy, “Tuổi trẻ đi xa” của Hoàng Vân và bài hát tiếng Tây Ban Nha, tôi nhận được những tràng pháo tay giòn giã cùng với danh hiệu Giọng hát được nhiều người yêu thích”.

“Biết ơn Đài nhiều lắm!”

Đã 37 năm chung sống, với biết bao thăng trầm nhưng cặp đôi NSƯT Hương Giang - Nhật Quang lúc nào cũng như hình với bóng, họ luôn là nguồn động viên và góp ý cho nhau mỗi khi thể hiện ca khúc mới cũng như trải qua những biến cố trong cuộc sống. 

Nghỉ hưu được một năm thì bị tai biến, NSƯT Nhật Quang phải gác lại biết bao dự định âm nhạc. Mọi sinh hoạt của anh đều phụ thuộc vào người bạn đời. Mặc dù không nói được, nhưng khi nghe Hương Giang tâm sự với tôi rằng “luôn tự hào khi mình có một gia đình hạnh phúc”, anh cười gật gù tán thành.

Hương Giang và Nhật Quang được Đài TNVN tặng Huy chương Vì sự nghiệp phát thanh năm 1997 và cùng được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2007.

Hằng ngày, Hương Giang đẩy xe lăn đưa Nhật Quang đi dạo quanh khu tập thể, vào quán cà phê đẹp có thể nghe nhạc du dương, hoặc đi bất kể chỗ nào chồng thích đã giúp trí nhớ của anh ấy hồi phục dần. Hiện chị và con trai tích cực dạy anh trò chuyện bằng cách nhắn tin trên điện thoại, viết ra giấy, học xướng âm... 

Chị bộc bạch: “Trong cái bất hạnh nhưng cảm thấy mình vẫn còn hạnh phúc khi thấy sức khoẻ của chồng khá lên hằng ngày. Tôi chỉ mong mỗi buổi sáng thức dậy, nhìn chồng mỉm cười là mãn nguyện cả ngày rồi”.

Hiện anh chị đang sống trong căn nhà nhỏ trong Khu tập thể Đài TNVN (194 Giải Phóng, Hà Nội). Chị trầm tư: “Đây là cái Tết thứ 3 vợ chồng tôi cùng gia đình đón thời khắc Giao thừa được trọn vẹn nhất, bởi trước đó phải đi biểu diễn suốt. 

Nếu được lựa chọn lại, tôi vẫn coi Đài TNVN là ngôi nhà thứ hai bởi chính Đài đã nuôi dưỡng để chúng tôi có ngày hôm nay”. Ngồi bên lắng nghe chị nói, anh Nhật Quang mỉm cười, mắt ngân ngấn lệ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên