Đỗ Mạnh Cường ngày đêm mong mỏi được đón con trai về với mình

VOV.VN -NTK Đỗ Mạnh Cường nhận bé Nhím làm con nuôi từ khoảng giữa năm 2014. Đến nay, bé vẫn ở chùa, anh muốn đón bé về để chuẩn bị cho bé đi mẫu giáo

Đỗ Mạnh Cường kể: Nhím đến với cuộc đời anh như một cơ duyên. Anh gặp Nhím trong một chuyến đi từ thiện cùng  người mẫu Xuân Lan ở Long An. Nhím là em bé bị bỏ rơi, được nuôi dưỡng trong chùa. Ảnh: Nhím 2 tháng tuổi.

Lúc Nhím còn nhỏ, cứ một vài ngày, Đỗ Mạnh Cường lại lặn lội xuống Long An thăm. Khi Nhím được hơn 1 tuổi, anh xin nhà chùa đưa con về nhà dịp cuối tuần.


Ảnh Đỗ Mạnh Cường lưu lại thời điểm Nhím biết ngồi.


Kể từ đó đến nay, nhiều người nhận xét cha con anh rất giống nhau.
Mỗi khi anh đến thăm bé ở chùa, Nhím vui lắm, cứ bám cổ anh, không muốn rời.
Dịp Tết Nguyên đán 2016, anh đón Nhím về nhà ăn Tết.
Cậu bé rất dễ thương và ngoan.
Đỗ Mạnh Cường bảo: "chưa thấy đứa trẻ nào dễ nuôi như Nhím". 
Nhím vừa được tổ chức sinh nhật 2 tuổi tháng 3/2016.
Ra dáng con trai nhà thiết kế thời trang!
Mỗi khi đón Nhím về nhà, Đỗ Mạnh Cường tự tay chăm sóc, tắm rửa, cho bé ăn.
Anh ngày đêm mong mỏi được nhà chùa cho phép đón bé nhà về để gần gũi, nuôi dạy con vì bé sắp lên 3, là độ tuổi quan trọng hình thành nhân cách.
Đỗ Mạnh Cường đưa Nhím đi xem trình diễn thời trang.
Đỗ Mạnh Cường đặt tên cho bé là Đỗ Hoàng Phúc, ý cầu mong cậu bé luôn sống trong hạnh phúc. 

Mỗi lần đi thăm bé ở chùa, phải chia tay lúc về là cả hai cha con đều khóc...
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên