Mã Trại nghèo túng và trầm cảm sau khi lộ clip nóng
VOV.VN - Á hậu Hong Kong phải sống dựa vào chu cấp từ gia đình và chi trả cho những khoản phí kiện các trang báo tung tin về clip nóng.
Sau khi clip Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2008 mặc đồ lót và nhảy múa bị rò rỉ trên Internet, Mã Trại đã ngừng tất cả các hoạt động phim ảnh cũng như không thường xuất hiện trước công chúng. Mới đây, cô đã mạnh dạn tham gia làm người mẫu cho một chương trình thời trang.
Dù được cánh phóng viên tới tấp đặt câu hỏi nhưng Mã Trại bình tĩnh hơn nhiều so với cuộc họp diễn ra vào 24/7. Với hai bàn tay nắm lại với nhau như lời xin lỗi, Mã Trại chia sẻ những cảm xúc và gửi lời cảm ơn đến những người đã luôn ủng hộ cô trong thời gian qua.
“Tôi thực sự rất lo lắng khi xuất hiện tại đây, nhưng tôi có được sự khích lệ của những người trong ekip, của quản lý. Công việc này đã được sắp xếp một thời gian trước. Là một nghệ sĩ, tôi cần phải duy trì tính chuyên nghiệp, đó là lý do tại sao tôi tham dự sự kiện. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ. Tôi rất biết ơn khi có cơ hội này bởi hiện tại, TVB đã ngưng tất cả các hoạt động phim ảnh của tôi” – Mã Trại cho biết.
Kể từ khi TVB cắt hợp đồng với Mã Trại, cô phải sống dựa vào gia đình để trả phí sinh hoạt và phí luật sư cho vụ kiện các trang báo Hong Kong tung tin bịa đặt và sử dụng những hình ảnh trong clip nóng để đưa tin.
Mã Trại khóc và nói rằng, cô sẽ nghỉ ngơi để ổn định tinh thần, cũng như chờ truyền thông lắng xuống. Cô sẽ dành nhiều thời gian hơn để ở với gia đình và đăng ký một khóa học, nâng cao kiến thức.
Á hậu Hong Kong tiết lộ thêm, việc chia tay với người tình đồng tính Dương Tử Kỳ và vụ bê bối clip nóng đã khiến cô vô cùng suy sụp. Trong khoảng thời gian đen tối nhất, Mã Trại đã có ý nghĩ tự tử nhưng được quản lý, bạn bè, người thân vực dậy. Trước đó, Mã Trại cũng từng phải gặp bác sĩ tâm lý để điều trị chứng trầm cảm của mình./.