Thí sinh Hoa hậu New Zealand đột ngột qua đời

VOV.VN -Esther Jordan-Muriwai-thí sinh lọt vào chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới của New Zealand 2013 vừa trút hơi thở cuối cùng sáng 5/6

Sau một thời gian dài chiến đấu với bệnh phổi mãn tính, Esther Jordan-Muriwai - thí sinh lọt vào chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới của New Zealand 2013 trút hơi thở cuối cùng vào sáng 5/6. Cô ra đi ở tuổi 23.

Esther Jordan-Muriwai được phát hiện mắc căn bệnh phổi quái ác từ năm lên 8 tuổi. Trong suốt 14 năm qua, cô đã dành phần lớn thời gian của mình trong bệnh viện để điều trị với chứng suy hô hấp và giãn phế quản. Tuy vậy, đối mặt với tình trạng hô hấp khó khăn, người đẹp là tấm gương sáng về nghị lực sống.

Esther Jordan-Muriwai - thí sinh lọt vào chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới của New Zealand 2013 trút hơi thở cuối cùng vào sáng 5/6

Hai năm trước, Esther Jordan-Muriwai tham gia cuộc thi Miss Aotearoa của New Zealand và giành vị trí Á hậu. Năm 2013, người đẹp lọt vào chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới New Zealand nhưng không đoạt giải cao.

Esther Jordan sáng lập nhóm ủng hộ những bệnh nhân mắc chứng giãn phế quản khu vực Northland với sự hỗ trợ của bác sĩ Lance O'Sullivan. Esther đã làm việc không mệt mỏi và đấu tranh với căn bệnh của mình. Hai tháng trước, những đóng góp của cô đối với nhóm ủng hộ những bệnh nhân đồng cảnh ngộ đã được Chính phủ nước này ghi nhận. Người đẹp vinh dự nhận giải thưởng là một trong những bị bệnh hen suyễn thành đạt tại Tòa nhà Chính phủ.

Người đẹp vinh dự nhận giải thưởng là một trong những bị bệnh hen suyễn thành đạt tại Tòa nhà Chính phủ cách đây 2 tháng

Esther có nhiều kế hoạch và mục tiêu cho tương lai. Esther từng nói “Bạn phải đối mặt với những thách thức của cuộc sống và sử dụng trí tuệ của mình để vượt lên tất cả. Sự can đảm là điều cần thiết để làm nên một con người thành đạt”.

Esther-Jordan Muriwai ra đi để lại sự tiếc thương vô hạn đối với những người yêu quý cô. Tang lễ của Esther-Jordan Muriwai sẽ diễn ra tại nhà thờ thánh Francis Xavier ở Whangarei với sự tham gia của người thân và bạn bè trước khi cô được đưa về nơi yên nghỉ ở Hokianga, New Zealand vào thứ Bảy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên