Từ “nhà của người chết” làm vật liệu xây dựng cho người sống

VOV.VN - Đến với Hương Canh người ta còn ấn tượng bởi những bức tường những ngôi nhà được xây dựng bằng chính những sản phẩm gốm như: lục bình, ngói… hay đặc biệt là những chiếc tiểu sành.

Nằm trọn trong địa bàn thôn Lò Cang (thị trấn Hương Canh, huyện Xuyên Bình, tỉnh Vĩnh Phúc), làng gốm Hương Canh không chỉ nổi tiếng trên cả nước với những sản phẩm gốm gia dụng.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những người “giữ lửa” nghề thổi thuỷ tinh ở Xối Trì
Những người “giữ lửa” nghề thổi thuỷ tinh ở Xối Trì

VOV.VN - Hầu hết các quán nhậu bình dân thường chỉ sử dụng một loại cốc duy nhất. Đó là chiếc cốc thủy tinh có màu xanh xanh, trăng trắng, đục ngầu rất đặc trưng. Ít ai có thể biết được những chiếc cốc này có nguồn gốc tại một làng nghề thủ công tại Nam Định.

Những người “giữ lửa” nghề thổi thuỷ tinh ở Xối Trì

Những người “giữ lửa” nghề thổi thuỷ tinh ở Xối Trì

VOV.VN - Hầu hết các quán nhậu bình dân thường chỉ sử dụng một loại cốc duy nhất. Đó là chiếc cốc thủy tinh có màu xanh xanh, trăng trắng, đục ngầu rất đặc trưng. Ít ai có thể biết được những chiếc cốc này có nguồn gốc tại một làng nghề thủ công tại Nam Định.

Làng rèn quanh năm đỏ lửa ở Pác Rằng
Làng rèn quanh năm đỏ lửa ở Pác Rằng

VOV.VN - Được mệnh danh là “xưởng rèn thủ công” lớn nhất miền Bắc, nghề rèn tại làng Pác Rằng (xã Phúc Sen, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng) đã có từ khoảng 1.000 năm nay.

Làng rèn quanh năm đỏ lửa ở Pác Rằng

Làng rèn quanh năm đỏ lửa ở Pác Rằng

VOV.VN - Được mệnh danh là “xưởng rèn thủ công” lớn nhất miền Bắc, nghề rèn tại làng Pác Rằng (xã Phúc Sen, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng) đã có từ khoảng 1.000 năm nay.