Những cái chết đau lòng: Tắc trách và thiếu hiểu biết

VOV.VN - Người chết đi rồi không thể sống lại. Nỗi đau, niềm day dứt có lẽ sẽ còn mãi...

1. Kết luận về cái chết đau lòng của vị giám đốc trẻ cùng 5 đồng sự trong tai nạn xảy ra cách đây một tuần ở nhà máy sản xuất dầu cá tinh luyện của công ty Đầu tư và Phát triển đa quốc gia đặt tại huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) được xác định là "do thiếu ôxy".

Chỉ vì lấy mẫu dầu cá đi kiểm nghiệm theo quy định hàng tuần mà phải đánh đổi bằng 6 mạng người. Thật đau xót!

Câu chuyện xảy ra khi 2 kỹ sư của đơn vị trèo lên bồn để lấy mẫu dầu cá kiểm nghiệm, song do bồn chỉ còn 1/3 nên chàng kỹ sư 35 tuổi này buộc phải trèo vào để lấy mẫu. Không thấy đồng nghiệp lên, người kế tiếp lại trèo xuống. Cả phó giám đốc rồi giám đốc Công ty đều gặp nạn khi trèo vào bồn ứng cứu. Duy chỉ có người trèo vào bồn sau cùng quay trở ra ngất xỉu vì khó thở được cấp cứu kịp thời là sống sót.

Bồn chứa dầu cá của Công ty đầu tư và phát triển đa quốc gia

2. Sẽ còn mãi day dứt về cái chết của cậu bé Nguyễn Doãn Nhân hơn 2 tuổi ngã xuống hố ga đang thi công ở trường mầm non xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Chỉ vài phút lơ đãng của các cô giáo đã cướp đi sinh mạng của một đứa trẻ. Chê trách giáo viên bao nhiêu thì cũng đáng lên án bên thi công bấy nhiêu khi đã không che chắn công trình an toàn để xảy ra tai nạn thương tâm.

3. Trước đó, vụ bé trai 6 tuổi chết đuối trong giờ học bơi ở trường Hà Nội Academy cách đây không lâu cũng vậy! 4 giáo viên dậy bơi chăm lo cho khoảng 20 học sinh mà lại để sự việc đáng tiếc xảy ra.

Trường Hà Nội Academy được biết đến là trường song ngữ tiêu chuẩn quốc tế đóng tại Khu đô thị quốc tế Nam Thăng Long Ciputra, quận Tây Hồ - một khu giầu có, sầm uất và có đời sống cao nhất nhì ở Thủ đô Hà Nội.

“Bấm bụng” bỏ ra khoản tiền học phí hơn hẳn những nơi khác, những bậc phụ huynh những tưởng rằng với “tiêu chuẩn quốc tế” thì con em họ được gửi ở đây sẽ được hưởng chất lượng giảng dạy, chăm sóc tốt nhất. Thế nhưng, qua sự việc cháu bé 6 tuổi bị chết đuối tại hồ bơi của nhà trường cho thấy, cơ sở vật chất dẫu có tốt mấy chăng nữa mà giáo viên tắc trách, không hết lòng vì học sinh thì cũng chẳng để làm gì?!

4. Còn nữa, nguyên nhân về cái chết của bé Trần Nhật Hương ở trường mầm non tư thục Thiên Thần Nhỏ vẫn còn tiếp tục bàn cãi. Bé Hương chết do sặc cháo hay vì nguyên nhân nào khác rất cần cơ quan điều tra làm rõ. Song điều đáng nói là Trường tư thục mầm non Thiên Thần Nhỏ không hề có giấy phép nhưng lại vẫn hoạt động hàng ngày bình thường, để rồi các bậc phụ huynh tin tưởng gửi con em họ vào đó!

Những cái chết thương tâm, đau lòng đó làm chúng ta xót xa, tức tưởi!

Nếu không thiếu hiểu biết thì con số người chết ở vụ lấy mẫu dầu cá kiểm nghiệm sẽ không lên tới 6 sinh mạng. Cũng sẽ không có những cái chết thương tâm như vụ bé trai ngã xuống hố ga đang thi công nếu công tác an toàn lao động được siết chặt. Và tất nhiên nếu làm việc có trách nhiệm, đúng bổn phận thì cũng sẽ không có những phút giây lơ là, sao nhãng để rồi các cô giáo phải trả giá bằng sinh mạng của chính học sinh của mình.

Mọi chuyện sẽ được điều tra làm rõ, tội trạng và trách nhiệm đến đâu sẽ được phân xử rõ ràng. Song người chết đi rồi không thể sống lại. Nỗi đau, niềm day dứt có lẽ sẽ còn mãi...

Điểm qua những câu chuyện đau lòng này thêm một lần nữa nhắc nhở và cảnh tỉnh mỗi chúng ta, để làm sao không phải ân hận, hối tiếc khi đã quá muộn!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

6 người chết trong bồn mỡ cá ở Đồng Tháp do thiếu ôxy
6 người chết trong bồn mỡ cá ở Đồng Tháp do thiếu ôxy

Công an Đồng Tháp xác định vị giám đốc trẻ cùng 5 nhân viên chết trong bồn mỡ cá "do thiếu ôxy".

6 người chết trong bồn mỡ cá ở Đồng Tháp do thiếu ôxy

6 người chết trong bồn mỡ cá ở Đồng Tháp do thiếu ôxy

Công an Đồng Tháp xác định vị giám đốc trẻ cùng 5 nhân viên chết trong bồn mỡ cá "do thiếu ôxy".

Blog Thóc: Những cái chết thương tâm
Blog Thóc: Những cái chết thương tâm

(VOV) - Tuần rồi, sao có nhiều cái chết xảy ra với dân lành đến thế- những cái chết  tức tưởi, thương tâm trong cuộc mưu sinh cực nhọc.

Blog Thóc: Những cái chết thương tâm

Blog Thóc: Những cái chết thương tâm

(VOV) - Tuần rồi, sao có nhiều cái chết xảy ra với dân lành đến thế- những cái chết  tức tưởi, thương tâm trong cuộc mưu sinh cực nhọc.

Bao giờ mới dứt chuyện đau lòng?
Bao giờ mới dứt chuyện đau lòng?

(VOV) - Nếu cứ theo guồng quay hiện nay, thì trong tương lai sẽ còn rất nhiều những “nghịch tử” tương tự…

Bao giờ mới dứt chuyện đau lòng?

Bao giờ mới dứt chuyện đau lòng?

(VOV) - Nếu cứ theo guồng quay hiện nay, thì trong tương lai sẽ còn rất nhiều những “nghịch tử” tương tự…