Cháy chung cư mini: Mong trời mau sáng để có người tìm thấy mình!

VOV.VN - Những người còn sống sót sau vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội, trải qua kinh hoàng để thấy may mắn vì mình và gia đình còn được sống.

Ngày 14/9, sau hơn một ngày xảy ra đám cháy kinh hoàng chung cư mini 9 tầng ở Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội, tại khoa Bỏng và khoa Phẫu thuật thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, 4 bệnh nhân đang điều trị tại đây sức khỏe đã ổn định. Thế nhưng sự kinh hoàng và nỗi đau vẫn chưa thể nào nguôi đối với họ.

Kinh hoàng ranh giới giữa sống và chết

Tại khoa Phẫu thuật thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, chị T.T.T.H dần bình phục sau ca phẫu thuật cột sống chiều tối 13/9. Vừa tỉnh lại, H chỉ luôn miệng hỏi tình hình của chồng và các con.

“Nhà em có 5 người. Phát hiện có cháy, chồng em chạy ra hành lang kiểm tra nhưng khói quá nhiều. Bọn em chỉ ôm đứa nhỏ nhất. Còn hai đứa lớn lớp 4 và lớp 3 em dặn con dắt tay nhau chạy ngược lên trên, vì có tum ở trên. Lúc khói mù mịt quá, chồng em quấn vội chiếc chăn rồi ôm con 27 tháng nhảy xuống mái tôn nhà hàng xóm, rồi em cũng nhảy theo sau”, chị H kể lại.

Chị H chia sẻ: “Nhà em từ tầng 4 nhảy xuống. May mắn vợ chồng em nhảy đúng chỗ có hàng người ta để nên tôn thủng là rơi xuống hàng chứ không phải rơi trực tiếp xuống đất”.

Cú rơi mạnh khiến cánh tay chồng chị bị gãy còn H bị gãy chân, gãy một đốt sống lưng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn và được mổ cấp cứu kịp thời. Hiện sức khỏe chị đang dần ổn định. Chồng và hai con của chị hiện đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, sức khỏe cũng dần ổn định.

Chị H cảm thấy may mắn vì dù sao vẫn còn được sống.

“Lúc ấy, chúng tôi nghĩ không liều thì chết chắc. Nhà hàng xóm cách một con đường, nếu không nhắm trúng điểm đáp thì rơi xuống nền đường ngay”, chị H cho biết, thời khắc đó, cả cô và chồng đều xác định được sẽ bị chấn thương.

Theo Tiến sĩ – Bác sĩ Dương Trung Kiên, Trưởng khoa Phẫu thuật thần kinh, Bệnh viện Xanh Pôn, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tỉnh tiếp xúc tốt, yếu 2 chân và đau vùng cột sống thắt lưng. Sau khi bệnh nhân vào viện đã được bác sĩ khoa phẫu thuật thần kinh thăm khám, và chẩn đoán bị gẫy đốt sống L1, có chèn ép tủy.

“Chiều qua bệnh nhân đã được tiến hành phẫu thuật, ca phẫu thuật thành công tốt đẹp. Hiện tại, bệnh nhân trong tình trạng tỉnh táo, dấu hiệu về thần kinh khu trú đã dần được cải thiện. Việc tiến triển 2 chân của bệnh nhân sẽ hồi phục gần như hoàn toàn, bệnh nhân có thể tự đi lại và sinh hoạt như bình thường trước khi phẫu thuật”, bác sĩ Kiên cho hay.

“Về mức độ chấn thương, cũng không phải quá nghiêm trọng, phổi của bệnh nhân do hít phải khí của đám cháy cũng bị ảnh hưởng, tuy nhiên các bác sỹ gây mê hồi sức cũng đã phối hợp để cùng điều trị tình trạng phổi cho bệnh nhân. Hiện tại bệnh nhân có thể tự thở tốt, và cũng không có dấu hiệu nhiễm khuẩn phổi”, bác sĩ Kiên cho biết thêm.

May mắn vì cả gia đình còn sống

Tại khoa Bỏng, Bệnh viện Xanh Pôn còn điều trị thêm 3 bệnh nhân bị bỏng khói trong vụ cháy chung cư mini. Trong đó, có 2 mẹ con hiện sức khỏe đã hồi phục rất tốt.

Chị Đ.T.H.Y nằm ôm con trai đang điều trị bỏng tại Bệnh viện Xanh Pôn mà vừa bàng hoàng vừa thầm cảm ơn trời đất vì nhà chị cả 3 người đã may mắn thoát nạn trong vụ cháy. Cháu bé 3 tuổi hiện đang học mầm non tại một trường tư thục tại quận Thanh Xuân bị bỏng nhẹ đang điều trị cùng bố và mẹ. Riêng chị Y đang có bầu và tình trạng sức khỏe đã ổn định.

“Nhà em ở tầng 8, lúc có cháy không chạy xuống cũng không chạy lên thượng mà chồng em kéo hai mẹ con ra ban công. Nhà em trùm chăn và có vòi nước bên cạnh tưới lên liên tục. Chờ đến 5h30 sáng mọi người mới tìm nhà em và đưa đi viện”, chị Y kể lại.

“Nhà em may mắn là ban công hướng ra mặt ngõ. Một sàn chỉ có căn 02, 03 có hướng ra mặt ngõ được thoáng hơn các nhà khác. May mắn nhà em ở trên tầng 8 nên được thoáng nhất. Cháy cũng chưa lên tới nhà em nên nhà em thoát chết”, chị Y cho hay.

Vào thời điểm khói đen mịt mù, Chị Y không biết xung quanh có bao người, bao nhiêu người nữa cùng trú tại ban công nhà chị. Chị chỉ có mong ngóng duy nhất: “Mong trời mau sáng để có người tìm thấy mình!”.

Thạc sĩ – Bác sĩ Nguyễn Nam Giang, Trưởng khoa Bỏng cho biết, các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hoảng loạn, vật vã, kích thích và khó thở, đau rát vùng họng. Sau thời gian điều trị tích cực, hiện 3 bệnh nhân đã tự thở tốt, không cần hỗ trợ thở máy. Tinh thần hiện cũng ổn định hơn.

“Hiện tại chưa soi thấy tình trạng bỏng đường hô hấp. Tuy nhiên khói vụ cháy có ảnh hưởng, tác động đến toàn thân bệnh nhân”, bác sĩ Giang cho hay.

Ngoài Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, các bệnh nhân khác hiện được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đại học Y, Bệnh viện Bạch Mai, Bưu Điện, Hà Đông, Đống Đa... Hầu hết người bệnh nhập viện do bị ngạt khí, nhiễm độc khí CO hoặc đa chấn thương. Trong đó, tại Bệnh viện Bạch Mai, 4 nạn nhân đang nguy kịch, được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Có học sinh mất cả gia đình trong đám cháy chung cư mini ở Hà Nội
Có học sinh mất cả gia đình trong đám cháy chung cư mini ở Hà Nội

VOV.VN - Theo thống kê, 29 học sinh gặp nạn trong đám cháy ở phố Khương Hạ (Hà Nội) đêm 12/9 chủ yếu là các em ở trường Tiểu học Khương Đình và THCS Khương Đình.

Có học sinh mất cả gia đình trong đám cháy chung cư mini ở Hà Nội

Có học sinh mất cả gia đình trong đám cháy chung cư mini ở Hà Nội

VOV.VN - Theo thống kê, 29 học sinh gặp nạn trong đám cháy ở phố Khương Hạ (Hà Nội) đêm 12/9 chủ yếu là các em ở trường Tiểu học Khương Đình và THCS Khương Đình.

Lễ khai giảng, thầy trò dành 1 phút mặc niệm nạn nhân vụ cháy chung cư mini
Lễ khai giảng, thầy trò dành 1 phút mặc niệm nạn nhân vụ cháy chung cư mini

VOV.VN - Sáng nay (14/9), Học viện Báo chí và Tuyên truyền long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới (2023-2024).

Lễ khai giảng, thầy trò dành 1 phút mặc niệm nạn nhân vụ cháy chung cư mini

Lễ khai giảng, thầy trò dành 1 phút mặc niệm nạn nhân vụ cháy chung cư mini

VOV.VN - Sáng nay (14/9), Học viện Báo chí và Tuyên truyền long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới (2023-2024).

"Quá khủng khiếp... ngoài khói bụi, tay tôi còn dính da và đồ cháy"
"Quá khủng khiếp... ngoài khói bụi, tay tôi còn dính da và đồ cháy"

VOV.VN - Hơn 30 giờ đồng hồ không ngủ, đến thời điểm hiện tại, chàng đội trưởng của đội cứu hộ FAS Angel vẫn túc trực điện thoại để trả lời những người thân của các nạn nhân xấu số vào đêm qua.

"Quá khủng khiếp... ngoài khói bụi, tay tôi còn dính da và đồ cháy"

"Quá khủng khiếp... ngoài khói bụi, tay tôi còn dính da và đồ cháy"

VOV.VN - Hơn 30 giờ đồng hồ không ngủ, đến thời điểm hiện tại, chàng đội trưởng của đội cứu hộ FAS Angel vẫn túc trực điện thoại để trả lời những người thân của các nạn nhân xấu số vào đêm qua.

Rùng mình những chung cư mini sâu hun hút, không lối thoát nếu xảy ra cháy nổ
Rùng mình những chung cư mini sâu hun hút, không lối thoát nếu xảy ra cháy nổ

VOV.VN - Nằm trong ngõ sâu hun hút ở Hà Nội, những căn chung cư mini với hàng trăm người dân sinh sống sẽ không có lối thoát nếu hỏa hoạn bùng lên.

Rùng mình những chung cư mini sâu hun hút, không lối thoát nếu xảy ra cháy nổ

Rùng mình những chung cư mini sâu hun hút, không lối thoát nếu xảy ra cháy nổ

VOV.VN - Nằm trong ngõ sâu hun hút ở Hà Nội, những căn chung cư mini với hàng trăm người dân sinh sống sẽ không có lối thoát nếu hỏa hoạn bùng lên.

Yêu cầu về phòng cháy chữa cháy với chung cư mini
Yêu cầu về phòng cháy chữa cháy với chung cư mini

VOV.VN - Đêm 12/9, tại phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội xảy ra vụ cháy khiến nhiều người thương vong. Vậy, yêu cầu về phòng cháy chữa cháy với chung cư mini được quy định thế nào?

Yêu cầu về phòng cháy chữa cháy với chung cư mini

Yêu cầu về phòng cháy chữa cháy với chung cư mini

VOV.VN - Đêm 12/9, tại phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội xảy ra vụ cháy khiến nhiều người thương vong. Vậy, yêu cầu về phòng cháy chữa cháy với chung cư mini được quy định thế nào?