Chìm tàu ở Hội An: “Cứu người, nghĩ chi sợ chết”

“Khi nớ mình đâu có nghĩ chi sợ chết đâu. Ba anh em chỉ lo cứu người, tổng cộng vớt được mười mấy người”- Anh Mẫn tâm sự

Khi xảy ra tai nạn chìm tàu ở khu vực biển Cửa Đại, đã xuất hiện không ít tấm gương dũng cảm cứu người trong cơn sóng dữ để lại trong lòng thân nhân những người bị nạn sự biết ơn và tình cảm sâu sắc.

Anh Huỳnh Mẫn, thanh niên ở phường Cửa Đại, TP Hội An cùng với 3 thanh niên khác khi nghe thông tin đã bơi ra dòng nước dữ. Dù chưa có ghe thuyền, áo phao nhưng anh Mẫn cũng như những thanh niên khác đâu nghĩa đến tính mạng của mình, vì cứu người là mục tiêu cao cả. Anh Mẫn tâm sự: “Khi nớ mình đâu có nghĩ chi sợ chết đâu. Ba anh em chỉ lo cứu người, tổng cộng vớt được mười mấy người”.

Một phần thân tàu được lực lượng Hải quân trục vớt khi tối

Anh Cao Văn Thái (38 tuổi) ở thôn Phước Thịnh, phường Cửa Đại cùng với anh Mẫn, anh Huỳnh Sơn cùng những người khác cầm tay nhau làm lưới cứu người. Lúc này, trên vẫn còn nguyên quần áo, ví tiền điện thoại. Bây giờ đã trôi theo biển cả. Anh Cao Văn Thái kể: “Lúc đó gió cấp 6, cấp 7 nhưng anh em chúng tôi cùng hô xung phong ra cứu người”.     

Giữa dòng sóng dữ, vẫn có những con người xả thân cứu người. Anh thanh niên Trần Minh Phúc (24 tuổi, trú tại Cửa Đại, Hội An) là người đầu tiên phát hiện chiếc tàu bị lật.

Nhiều người vẫn tụ tập để chờ đợi tin từ biển khơi

Anh kể: Khoảng 12h ngày 25/12, anh cùng 2 người bạn đi câu cá. Đến khoảng 12h25’, anh nghe có tiếng kêu cứu, hô hoán từ ngoài khơi. Quay mặt nhìn lại, anh thấy có một con tàu đang nhấp nhô trước dòng sóng dữ. Ước lượng khoảng cách địa điểm tàu bị lật đến bờ chừng trên 1km.

Thấy vậy, anh liền hô to để bà con ngư dân ra cứu. Sau gần 1 giờ lênh đênh bởi con sóng dữ, con tàu bị lật. Đa số người bị trôi dạt vào bờ, một số bị chìm xuống đáy.

Mỏi mòn trông...

“Khi ấy tôi đã nhanh tay vơ lấy cuộn dây thừng dài của ngư dân để quăng ra từ xa. Một số người đã bám được dây vào bờ. Còn nạn nhân Nguyễn Thị Phương, tôi cũng may mắn vớt được, nhưng khi vớt lên thì chị đã tái ngắt. Nhưng có ai ngờ, chị đã tử nạn trên đường đến bệnh viện”, anh Phúc bùi ngùi nhớ lại.

Cũng theo lời anh Phúc, lúc ấy trên boong tàu cũng có nhiều thùng phao nên một số người đã bám vào đó rồi được sóng đánh trôi dạt vào bờ. Hầu hết nạn nhân được ngư dân cứu sống đều không tìm thấy có áo phao cứu sinh. “Nếu như có áo phao cứu sinh thì tốt biết chừng nào!” – anh Phúc nói.

Xe cứu thương đã đứng đợi trong tư thế sẵn sàng từ 18h30’ phút ngày 25/12

Theo lời kể của anh Phúc, anh là người đầu tiên cứu người và cuối cùng nhìn thấy con tàu còn trôi lửng lờ trên mặt sóng. Những người chưa tìm thấy xác rất có thể đã bị sóng đánh dập ngoài biển khơi. Là người cuối cùng nhìn thấy con tàu chao đảo ngoài biển khơi mà “bất lực” vì không biết số điện thoại đồn biên phòng. Trước khi có sự giúp đỡ bằng tàu thuyền của Hải quân và bộ đội biên phòng, ngư dân nơi đây đã cứu sống được gần hết số người trên.

Có mặt tại chỉ đạo tại hiện trường sáng nay, ông Đinh Văn Thu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, tỉnh Quảng Nam đang huy động tối đa phương tiện của ngư dân để tiếp tục tìm kiếm người bị nạn.

Ông Đinh Văn Thu cảm ơn và đánh giá cao tinh thần dũng cảm cứu người của người dân địa phương: “Người dân đã trọn tình, trọn nghĩa với cán bộ chiến sĩ. Đấy chính là tấm lòng của người dân với bộ đội, với những người bị nạn”.

Cũng trong sáng 26/12, thời tiết ở khu vực biển Cửa Đại, TP Hội An trời ít mưa, sóng biển nhỏ hơn, thủy triều đang xuống, hàng chục tàu thuyền của ngư dân TP Hội An và huyện Duy Xuyên tiếp tục quần thảo vớt những thi thể còn mất tích. Tuy nhiên đến thời điểm này vẫn còn 5 cán bộ chiến sỹ đi trên tàu bị nạn chưa được tìm thấy.

Ngoài khơi, tàu biên phòng, tàu cứu nạn của vùng 3 Hải quân và tàu SAR 274 tiếp tục tìm kiếm. Trong cửa sông và khu vực gần bờ, chính quyền địa phương sử dụng 10 đôi tàu giã cào dùng lưới kéo để mở rộng diện tìm kiếm người bị nạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên