Đề thi môn cuối "làm khó" nhiều thí sinh

Sáng 10/7, thí sinh thi môn cuối kỳ thi đại học đợt 2-2012. Khối C thi môn Địa, khối B môn Hóa và khối D là tiếng Anh.

Dọc theo vỉa hè và trước cổng trường Đại học Y Hà Nội và cổng trường THCS Khương Thượng (địa điểm cho thí sinh thi trường Đại học Y Hà Nội) nằm trên đường Tôn Thất Tùng chật kín các phụ huynh chờ thí sinh thi. Có phụ huynh còn nằm ngủ bên hàng rào của trường để chờ con.

Chị Lương Minh Hải, một phụ huynh đang đứng chờ con cho biết: “Nhà tôi ở Đông Anh-Hà Nội, nhưng từ nhà lên đây đi thi mất hơn 20km nên hai mẹ con tôi lên ở trọ luôn bên Chùa Bộc cho tiện. Tôi cảm thấy rất sốt ruột và lo cho kết quả của cháu nên dù trọ gần đây nhưng buổi thi nào tôi cũng đứng chờ cháu luôn tại cổng trường”.

Nhiều thí sinh ra khỏi phòng thi với tâm trạng không vui.

Chị Nguyễn Minh Trang thì nhà ở đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội nhưng để tiện cho con đi thi, 2 mẹ con chị cũng thuê phòng ở nhà nghỉ trong ngõ đối diện ở cổng trường ĐH Y từ hôm qua: “Cứ đi đi về về cũng mất thời gian và công sức lắm, mà trời rất nắng và oi, tôi thuê nhà nghỉ đối diện ngay đây cho cháu đi thi đỡ mệt. Tiền thuê cũng không đáng bao nhiêu”.

Thí sinh Trần Hải Yến (con gái của chị Nguyễn Minh Trang) tiến về phía mẹ với khuôn mặt rất vui. Em cho biết: “Em học chuyên Hóa ở trường Tổng hợp nên môn Hóa vốn là sở trường của em. Em thấy đề này tương đối dễ. Em cảm thấy tự tin và hài lòng với bài làm của mình”.

Thí sinh Đào Anh Tú (Hòa Bình) cũng cho biết: “Đề này thực sự không khó. Em thấy đề thi vừa sức mình, nên em làm bài tự tin. Nội dung đề lại bám sát chương trình em đã được học nên em nghĩ kết quả sẽ khả quan” -Tú mỉm cười.

Mẹ con chị Nguyễn Minh Trang

Một thí sinh khác, tên Ngô Thị Thu Trang (Hà Đông) cũng cảm thấy tương tự. Trang trả lời phỏng vấn với khuôn mặt tươi cười rạng rỡ: “Em thấy đề không khó. Kiến thức lại trong những phần em đã được học, chỉ nâng cao một chút thôi, nên em làm bài được. Mặc dù em làm đến gần hết giờ thi, nhưng em khá hài lòng với bài làm”.

Tuy nhiên, cũng có thí sinh cảm thấy hoàn toàn ngược lại.

Thí sinh Trần Vương Luyến (Thanh Hóa) cho biết: “Đề Hóa khó, lại phải tính toán dài. 80% câu hỏi trong đề là câu bài tập, đòi hỏi phải tính toán. Có những câu em không chắc chắn, một sô câu mình chỉ tích "bừa" đáp án!”.

Thí sinh Trần Thị Hải Anh (Hà Nội): “Đề Hóa năm nay khó hơn năm ngoái. Nhiều câu em không biết là mình làm đúng hay sai”.

Nhìn chung đề Địa năm nay khá vừa sức với học sinh, hầu hết các em ra ngoài trước thời gian hết giờ làm bài.

Tại Trường Đại học Công Đoàn, em Lê Thị Phượng (Thanh Hóa), cho biết đề thi Địa lý khối C năm nay gồm 4 câu. Em đánh giá: "Đề có vẻ vừa sức, nhưng em chỉ làm được khoảng 5 điểm".

Em Vũ Thị Hoa Phượng (Khoái Châu - Hưng Yên), em ra khỏi phòng thi trước thời gian kết thúc khoảng 45'. Em Phượng cho biết: “Đề thi khá dễ em làm được hết, em hy vọng bài thi của em được 8 điểm nhưng có lẽ chỉ được hơn 7". Ngày hôm qua em làm Văn và Sử cũng khá tốt. Em rất hy vọng mình đỗ vào khoa Công tác xã hội trường ĐH Công Đoàn.

Em Hoa tâm sự thêm "Các bạn trong phòng nói đề thi khó, mới chỉ có khoảng 4, 5 bạn ra khỏi phòng thi".

Em Hoa nhận xét rằng đề thi năm nay khá rộng và sâu. “Câu vẽ biểu đồ nếu không chú ý kĩ sẽ xử lý số liệu và làm sai. Câu này không cần xử lý số liệu”.

Em Nguyễn Thị Chúc (Bắc Giang), cho biết đề Địa năm nay có vẻ “khá mềm” không phân loại được học sinh cho lắm, học sinh trung bình khá cũng có thể làm được hết bài. Em cho biết thêm: “Phòng em các bạn ra khá nhiều”.

Tại điểm trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHQGHN), Đại học Sư phạm rất đông phụ huynh đang ngồi đợi trước cổng trường trong thời tiết khá nóng bức, đa số các phụ huynh và các sĩ tử đã có mặt từ 5h30’ để chuẩn bị thi kết thúc môn cuối cùng.

Kết thúc môn thi Tiếng Anh, nhiều học sinh cho biết đề thi nhìn chung không quá khó và khó nhất vẫn là những bài đọc hiểu. Em Phương dự thi trường Đại học Ngoại ngữ cho biết: “Em thấy đề vẫn như mọi năm, nhưng 3 bài đọc thì khó vì nhiều từ mới, và phải hiểu cả đoạn mới làm được bài”. 

Em Trần Thị Vân Anh (Thái Bình) cho biết: “Đề thi nhiều từ mới, đề tương đối khó với em, em chỉ làm được hơn 60% bài thi.

Quan sát tại trường thi, nhiều phụ huynh đã chuẩn bị hành lý sẵn sàng. Khi con mình vừa ra khỏi phòng thi, lập tức đón xe hoặc chờ nhau về quê luôn.

Thi xong nhiều sĩ tử và người thân "tốc hành" về quê.

Nhiều sĩ tử và phụ huynh đã đi về quê ngay gây nên hiện tượng quá tải trên các tuyến xe bus quanh các trường thi. Một số tuyến đường như Xuân Thủy, Phạm Văn Đồng có ùn tắc nhẹ sau khi tan trường thi.

Chen nhau lên xe bus.

Tại các điểm thi, nhiều phụ huynh có quê ở xa, đã chuẩn bị sẵn đồ đạc để khi thi xong có thể ra về luôn cho kịp chuyến xe và tiết kiệm chi phí  sinh hoạt.  Trong thời tiết nóng bức, lực lượng sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi vẫn hoạt động rất tích cực nhằm hướng dẫn, giải đáp cho các thí sinh các thắc mắc liên quan đến phòng thi, các quy định trường thi, ngoài ra lực lượng sinh viên còn cùng với lực lượng công an giúp giữ gìn anh ninh trật tự kỷ luật trường thi quanh các địa điểm tổ chức thi./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên