Trẻ xúng xính, rạng ngời trong ngày khai giảng

VOV.VN - Do thời tiết Hà Nội mưa to, nên lễ khai giảng của thầy và trò nhiều trường trở nên vất vả hơn dự kiến. 

Hôm nay (5/9), cùng với cả nước, nhiều trường Tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2013 - 2014. Tuy nhiên do thời tiết Hà Nội mưa to, nên lễ khai giảng của thầy và trò nhiều trường có sự thay đổi so với dự kiến.


Các bậc phụ huynh đưa con đi dự lễ khai giảng trong thời tiết mưa gió

Tại trường Tiểu học Nguyễn Trãi (Q. Thanh Xuân- Hà Nội): Mặc dù trời mưa nặng hạt, nhưng ngay từ sáng sớm, sân trường Tiểu học Nguyễn Trãi đã chật kín người. Những “anh” “chị” lớp 4, lớp 5 tuy không còn lạ lẫm với ngày khai giảng nhưng cũng háo hức chờ đợi như lần đầu tiên được bước vào trường.

Các em học sinh lớp 1 với gương mặt thơ ngây, xúng xính trong những bộ quần áo tinh tươm, tay vẫy vẫy lá cờ đỏ sao vàng, hay những bông hoa tươi thắm cũng nhanh chóng theo chân bố mẹ bước vào sân trường.

Mặc dù đã tựu trường được hơn 2 tuần để làm quen với trường lớp bạn bè mới, nhưng nhiều em cũng không khỏi bỡ ngỡ trước không khí long trọng của ngày khai giảng. Nhiều bậc phụ huynh có con học lớp 1 không khỏi lo lắng, vẫn nán lại để tranh thủ cho con ăn sáng, hoặc chụp ảnh kỷ hiệm cùng con để ghi lại khoảnh khắc thiêng liêng, đánh dấu sự kiện long trọng bắt đầu cuộc đời học sinh của con mình.

Học sinh khối lớp 1 trường Tiểu học Nguyễn Trãi di chuyển vào nhà thể chất dự lễ khai giảng

Chị Trần Thị Huyền (ở Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội) có con vào lớp 1 ở trường Tiểu học Nguyễn Trãi cho biết, cách đây hơn 2 tuần, bé đã đến trường để làm quen với ngôi trường mới, bạn bè mới, song từ tối qua bé đã rất háo hức để sáng nay đến trường dự lễ khai giảng. Sáng nay, bé tự dậy rất sớm, đánh răng, rửa mặt và được mẹ thay quần áo mới đến để tới trường.  

"Nhìn thấy con háo hức mình thấy hạnh phúc lắm. Mình đã xin nghỉ làm buổi sáng để đưa cháu đến trường, để chứng kiến ngày đầu tiên bé bước sang một giai đoạn phát triển mới. Mong rằng, con sẽ yêu thích ngôi trường mới, nhanh chóng hòa nhập với bạn bè, thầy cô giáo”, chị Huyền chia sẻ.

Chuẩn bị phông bạt, văn nghệ từ nhiều ngày nay nhưng cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ buộc Ban giám hiệu Trường Tiểu học Thịnh Quang (Q. Đống Đa, Hà Nội) phải lùi thời gian khai giảng so với dự kiến. Học sinh khối lớp 1, cùng đại diện khối lớp 2,3,4,5 được dự lễ khai giảng ngoài sân trường có che phông bạt. Các “anh, chị” lớn hơn xếp hàng ngay ngắn ngoài hành lang dự lễ khai giảng.

Trường Tiểu học Thịnh Quang căng rạp tổ chức lễ khai giảng trong không khí trang nghiêm

Năm nay, trường Tiểu học Thịnh Quang còn vinh dự được đón bà Hoàng Tú Anh (Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương), cùng sự có mặt của cán bộ nhà trường và hơn 1.500 học sinh ở các khối lớp từ lớp 1 đến lớp 5.

Các “anh, chị” lớn hơn xếp hàng ngoài hành lang dự lễ khai giảng

Cô Nguyễn Thị Thu Hương, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm học 2012-2013, trường Tiểu học Thịnh Quang có 100% học sinh thực hiện đầy đủ 4 nhiệm vụ về hạnh kiểm, 90% học sinh đạt danh hiệu HS giỏi, 8,3% học sinh đạt danh hiệu HS tiên tiến. Có 48 học sinh đạt HS giỏi cấp Quận, cấp Thành phố các môn thi Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tin học, Viết chữ đẹp. 22 học sinh đạt giải cấp Quận, Thành phố và cấp Quốc gia các môn năng khiếu. Năm học qua, nhà trường đã giữ vững danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cấp Thành phố…

Với bề dày truyền thống, trong năm học mới, nhà trường xác định nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục thực hiện tốt công cuộc vận động do ngành phát động, xây dựng “Nhà trường văn hóa-Nhà giáo mẫu mực-Học sinh thanh lịch”; tập trung triển khai các nhiệm vụ đổi mới nội dung, phương pháp dạy học; triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm đáp ứng yêu cầu giáo dục; đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục nhằm khai thác các nguồn lực phục vụ công tác dạy và học của nhà trường…

Cô Nguyễn Thị Thu Hương - Hiệu trưởng trường Tiểu học Thịnh Quang đánh trống khai giảng năm học mới

Kết thúc cho buổi lễ là tiếng trống trường vang lên chính thức báo hiệu một năm học mới đã bắt đầu. Những chùm bóng bay được thả hòa trong tiếng cười trong trẻo, hồn nhiên của các em học sinh hứa hẹn một năm học mới tràn đầy niềm vui và gặt hái nhiều thành công.

Trong không khí “Ngày Hội toàn dân đưa trẻ đến trường”, sáng nay, Trường Tiểu học Việt Nam - Cu Ba (Q. Ba Đình, Hà Nội) đã tổ chức lễ khai giảng chào mừng năm học mới. Trời mưa nặng hạt, nên học sinh nhỏ được vào ngồi trong lớp học, học sinh lớp lớn đứng ngoài hành lang nghe cô Hiệu trưởng đọc diễn văn. Buổi lễ khai giảng diễn ra nhanh chóng để học sinh có thể về sớm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng dự lễ khai giảng tại trường dân tộc nội trú
Phó Thủ tướng dự lễ khai giảng tại trường dân tộc nội trú

VOV.VN -Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Yên Bái chăm lo sự nghiệp giáo dục, tạo điều kiện tốt nhất cho con em ở vùng sâu vùng xa được đi học.

Phó Thủ tướng dự lễ khai giảng tại trường dân tộc nội trú

Phó Thủ tướng dự lễ khai giảng tại trường dân tộc nội trú

VOV.VN -Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Yên Bái chăm lo sự nghiệp giáo dục, tạo điều kiện tốt nhất cho con em ở vùng sâu vùng xa được đi học.

Trường học đầu tiên ở TPHCM khai giảng năm học mới
Trường học đầu tiên ở TPHCM khai giảng năm học mới

VOV.VN -Năm học 2013-2014, trường THPT Nguyễn Hữu Thọ tiếp tục đẩy thực hiện cuộc vận động “2 không” của ngành giáo dục.

Trường học đầu tiên ở TPHCM khai giảng năm học mới

Trường học đầu tiên ở TPHCM khai giảng năm học mới

VOV.VN -Năm học 2013-2014, trường THPT Nguyễn Hữu Thọ tiếp tục đẩy thực hiện cuộc vận động “2 không” của ngành giáo dục.

Phó Chủ tịch nước dự khai giảng tại trường chuyên Sơn La
Phó Chủ tịch nước dự khai giảng tại trường chuyên Sơn La

VOV.VN -Phó Chủ tịch nước đánh trống khai trường trong niềm vui hân hoan chào đón năm học mới cùng thầy và trò nhà trường.

Phó Chủ tịch nước dự khai giảng tại trường chuyên Sơn La

Phó Chủ tịch nước dự khai giảng tại trường chuyên Sơn La

VOV.VN -Phó Chủ tịch nước đánh trống khai trường trong niềm vui hân hoan chào đón năm học mới cùng thầy và trò nhà trường.