Hãi hùng cảnh dân bám trụ trên nóc nhà cổ trăm tuổi ở Hà Nội
VOV.VN - Tòa nhà cổ theo kiến trúc Pháp, ở vị trí đắc địa 3 mặt phố Trần Hưng Đạo, Phan Huy Chú và Hàn Thuyên cũng có cả trăm năm tuổi
Ngôi nhà thời kỳ trước giải phóng Thủ đô là bệnh viện phụ sản thuộc sở hữu của một bác sĩ người Pháp. Sau hòa bình lập lại biệt thự cả nghìn m2 này do Bộ Y tế quản lý. |
Đến nay một nửa tòa nhà do Tổng công ty Điện tử và tin học Việt Nam quản lý sử dụng. |
Tuy nhiên, qua thời gian nhiều hạng mục trong tòa nhà hết hạn sử dụng đã xuống cấp mục nát, rất nguy hiểm. |
Phần tầng 2 của tòa nhà phía Bộ Y tế trước đây dùng làm nhà hộ sinh phải đóng cửa, di dời đi nơi khác do nguy cơ xuống cấp có thể đổ sập bất kỳ lúc nào. |
Chính quyền đia phương cũng nhiều lần có thông báo, cảnh báo nguy cơ sụp đổ bất kỳ lúc nào của tòa nhà khi vào mùa mưa bão. |
Tuy nhiên, trên nóc tòa nhà không có cách nào khác 13 hộ dân vẫn bám trụ sinh sống bất chấp tính mạng nguy hiểm. Những hộ dân cư này trước đây là nhân viên của Bệnh viện hữu nghị Việt Xô và sau này là Bệnh viện E. Do điều kiện thời đó khó khăn họ được cơ quan bố trí ở tạm gần 40 năm nay. Người dân nơi đây mong mỏi chung một nguyện vọng được đến cư ngụ ở nơi mới an toàn hơn. |
Cầu thang bằng gỗ đã mục nát, bước đi như đánh đu trên dây. |
Phải dùng cọc tre để chống đỡ những mảng bê tông có thể rơi bất kỳ lúc nào. |
Các mảng vữa bong vỡ. |
Trên sân thượng là 13 hộ dân sinh sống. |
Nhu cầu sinh hoạt người dân phải làm những bể nước treo |
Cơi nới diện tích phụ để đun nấu. |
Sử dụng gạch, ngói và bất cứ thứ gì để che chắn lan can tránh cho trẻ nhỏ ngã xuống dưới. |