Học sinh nhặt được 44 triệu:Cô giáo dạy lượm được của rơi phải trả lại

VOV.VN -Nói về suy nghĩ khi nhặt được ví có 44 triệu đồng, em Nguyễn Nhật Nam – học sinh lớp 3 bộc bạch: “Cô dạy em lượm được của rơi phải trả người mất”.

Những ngày qua, thầy cô giáo, các bạn học sinh và nhiều phụ huynh của trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (xã Khánh Lâm, huyện U Minh, Cà Mau) hết sức cảm phục, tự hào trước hành động đẹp của em Nguyễn Nhật Nam (học sinh lớp 3A) khi nhặt được của rơi trả lại cho người bị mất.

Như VOV đã thông tin, ngày 24/2 vừa qua, trong lúc trên đường đi học về Nhật Nam nhặt được cái ví, khi kiểm tra em thấy trong ví có rất nhiều tiền, giấy tờ và một chiếc điện thoại di động, em Nhật Nam đem số tiền về trình báo cho ông bà nội để tìm cách liên hệ trả lại cho người bị mất.

Em Nguyễn Nhựt Nam, học sinh Lớp 3A, trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai

Nói về suy nghĩ của mình khi nhặt được ví tiền, em Nguyễn Nhật Nam bộc bạch: “Cô dạy em lượm được của rơi phải trả người mất”.

Bà Trịnh Thị Bảy, bà nội của Nam cho biết: Khi gia đình kiểm tra thấy trong bóp có 44 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ tùy thân mang tên một người ngụ cùng huyện U Minh. Sau đó, gia đình nhận cuộc gọi đến số điện thoại để trong ví, thông báo cho người đánh rơi ví đến nhận  toàn bộ số tài sản mà cháu Nam đã nhặt được.

Bà Bảy cho biết, hằng ngày bà đều dạy con cháu phải ngoan ngoãn, làm những việc tốt, nhặt được của rơi phải trả lại người đánh mất, không tham lam của người khác. “Khi nghe điện thoại, biết chúng tôi lượm được ví tiền và đồng ý trả lại, gia đình người bị mất mừng lắm. Đến nhận lại ví họ rất xúc động”, bà Bảy chia sẻ.

Theo lời kể của người đánh rơi ví tiền, gia cảnh của họ rất khó khăn, hằng ngày hai vợ chồng phải đi làm thuê. Số tiền đánh rơi là tất cả tiền họ tích cóp được.

Nói về việc làm của gia đình khi trao lại tài sản cho người đánh mất, bà Trịnh Thị Bảy nói: “Nông dân một nắng hai sương, con nghĩ đi mần một ngày 200.000 đồng là quý lắm. Họ đi mần cũng mấy năm trời”.

Hành động đẹp của em Nam không chỉ mang lại niềm vui cho gia đình người bị mất mà còn là niềm tự hào của gia đình và nhà trường.

Cô Lữ Kiều Phương - Giáo viên chủ nhiệm lớp của Nam cho biết: Từ khi bước chân vào trường học, năm nào em Nam cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi hoặc khá. Ở trường Nam rất ngoan, rất biết nghe lời. Bản thân cô và nhà trường rất tự hào về em Nam.

“Giáo viên chủ nhiệm rất là tự hào về em Nam. Hằng ngày cô giáo luôn giáo dục cho em Nam những đức tính tốt, không tham lam của rơi khi nhặt được, cần trả lại cho người bị mất. Không chỉ bản thân của tôi, cả nhà trường cũng rất là vui mừng vì hành động đẹp của em Nam”, cô Phương chia sẻ.

Ông Trần Hồng Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau trao bằng khen của UBND tỉnh cho em Nguyễn Nhựt Nam

Từ hành động “lớn” của cậu học trò tuổi nhỏ, ngày 27/2 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định tặng Bằng khen cho em Nguyễn Nhựt Nam.

Ngày 28/2, tại trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, chính quyền địa phương cũng đã tổ chức họp mặt biểu dương việc làm cao đẹp của em Nam.

Phát biểu tại đây, ông Trần Hồng Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau bày tỏ sự cảm phục trước hành động đẹp của em Nguyễn Nhựt Nam.

Ông Quân cũng đánh giá cao sự giáo dục, răn dạy của gia đình, của nhà trường để em Nam có được bản chất của một thiếu nhi tốt. Ông Trần Hồng Quân mong rằng, tinh thần và hành động trên cần được phát huy, nhân rộng.

Hành động đẹp của em Nguyễn Nhựt Nam không chỉ là tấm gương sáng cho các bạn trong trường noi theo mà còn là tấm gương cho toàn xã hội. Đây thật là niềm tự hào của gia đình, thầy cô và bạn bè tại ngôi trường mà em đang theo học./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Học sinh lớp 3 bị xe tải cán tử vong
Học sinh lớp 3 bị xe tải cán tử vong

VOV.VN - Vừa tan trường đi xe đạp ra khỏi cổng, một học sinh lớp 3 bất ngờ bị ô tô tải cán tử vong tại chỗ

Học sinh lớp 3 bị xe tải cán tử vong

Học sinh lớp 3 bị xe tải cán tử vong

VOV.VN - Vừa tan trường đi xe đạp ra khỏi cổng, một học sinh lớp 3 bất ngờ bị ô tô tải cán tử vong tại chỗ

Học sinh lớp 3 trả lại 44 triệu đồng nhận bằng khen của Bộ GD-ĐT
Học sinh lớp 3 trả lại 44 triệu đồng nhận bằng khen của Bộ GD-ĐT

VOV.VN -Em Nguyễn Nhựt Nam ở Cà Mau đã nhận được bằng khen từ Bộ trưởng Bộ GD-ĐT vì đã trả lại hơn 44 triệu đồng cho người bị mất.

Học sinh lớp 3 trả lại 44 triệu đồng nhận bằng khen của Bộ GD-ĐT

Học sinh lớp 3 trả lại 44 triệu đồng nhận bằng khen của Bộ GD-ĐT

VOV.VN -Em Nguyễn Nhựt Nam ở Cà Mau đã nhận được bằng khen từ Bộ trưởng Bộ GD-ĐT vì đã trả lại hơn 44 triệu đồng cho người bị mất.