Một nam sinh viên mất tích bí ẩn

Một sinh viên bỗng nhiên mất tích gần 2 tháng qua, gia đình tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn “biệt vô âm tín”…

Mất tích?

Ngô Phú Dũng (1992) đang học năm 2 Trường Cao đẳng Công nghệ Đà Nẵng bỗng nhiên mất tích gần 2 tháng nay. Dũng là con thứ 2 trong hai anh em trai. Tính tình hiền lành, chưa từng có bất kỳ mâu thuẫn nào với gia đình, bạn bè, hàng xóm. Năm ngoái Dũng thi không đỗ đại học nên vào trường CĐCN Đà Nẵng.

Dũng có anh trai là Ngô Phú Thanh đang thuê nhà ở trọ để đi làm ở đường Hải Phòng (thuộc P. Tân Chính, Q. Thanh Khê) nên hôm nào Dũng không về quê thì đến chỗ anh ở. Đêm 20/10, ông Ngô Phú Soạn (bố Dũng) và bà Phạm Thị Trang (mẹ Dũng) thấy con không về nên điện hỏi thì Thanh hoảng hốt nói là không biết Dũng đi đâu, gọi điện cho thì máy không liên lạc được.

Sinh viên Ngô Phú Dũng

Trong đêm cả nhà liên hệ bạn bè, người quen hỏi tin tức của Dũng nhưng không ai biết. Tiếp những ngày sau, gia đình tổ chức đi tìm kiếm nhưng vẫn không thấy tin tức. Khi ông Soạn đến nhà trường liên hệ nhờ giúp đỡ thì được biết Dũng đã không đến trường trong nhiều ngày qua mà không có lý do. Bạn bè thì cho biết Dũng không chơi thân với ai, và cũng không có trường hợp nào bỏ học như Dũng...

Ngày hôm sau, gia đình và người thân dò hỏi, tổ chức đi tìm kiếm khắp nơi, nhưng không có tin tức. Gia đình liên hệ với nhà trường thì được biết Dũng đã nghỉ học mấy ngày, không có lý do.

Khoảng 9h ngày 24/10, trên đường đi tìm Dũng, bất ngờ chị Huỳnh Thị Nga Uyên (bạn gái của Thanh) phát hiện một người đạp xích lô đang chở chiếc xe máy BKS 92F6-6976 (do Ngô Phú Thanh đứng tên) đi trên đường Hoàng Hoa Thám (TP Đà Nẵng), là chiếc xe hằng ngày Dũng vẫn thường đi.

Chiếc xe máy Dũng vẫn thường đi

Khi hỏi thì người đạp xích lô này cho biết bảo vệ ga Đà Nẵng phát hiện chiếc xe này vào lúc 1h30  ngày 20/10, qua 4 ngày nhưng không có ai đến lấy nên họ thuê chuyển đến giao cho CA P. Tân Chính. Chị Uyên liền báo về cho gia đình ông Soạn biết để liên hệ với CA Tân Chính nhờ giúp đỡ.

Đến ngày 25/10, sau khi xác minh chủ chiếc xe chính là của anh Ngô Phú Thanh, CA P. Tân Chính đã làm thủ tục bàn giao xe lại cho người nhà ông Soạn. Còn tung tích của Dũng vẫn đang bí ẩn.

Manh mối… mong manh

Trong lúc gia đình đang nóng lòng tìm kiếm thì lúc 16h50 ngày 4/12, có một số máy lạ 01287.374.187 liên tục điện đến máy ông Soạn, bà Trang, anh Thanh. Nội dung những câu hỏi đầu dây bên kia không rõ, sau đó gia đình ông Soạn điện lại thì số máy đó không liên lạc được...

Để xác minh nguồn gốc số máy trên, gia đình ông Soạn đã đến Trung tâm viễn thông nhờ can thiệp, sau khi xem xét, Trung tâm viễn thông cho biết số máy trên phát đi từ trung tâm Chô Ra, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, chủ đăng ký thuê bao là Trần Xuân Ngọc (1979).

Bố mẹ Dũng nóng lòng chờ tin con

Theo phỏng đoán của gia đình ông Soạn “có thể là hành động cưỡng bức hoặc bắt cóc của nhóm đối tượng xấu ở tỉnh Bắc Kạn”, nên ông Soạn đã làm đơn gửi Bộ Công an nhờ can thiệp, truy tìm.

Tiếp xúc với chúng tôi với tâm trạng u buồn, lo lắng, vợ chồng ông Soạn cho biết từ khi Dũng mất tích đến nay, gia đình đã mất ăn mất ngủ, bỏ hết công chuyện đồng áng để đi tìm. Bà Trang kể: “Tối 19/10,  nó (Dũng) xếp 2 bộ đồ bỏ vào cốp xe để sáng mai ra Đà Nẵng. Ai ngờ sau hôm đó là nó đi luôn. Thấy nó vẫn đi đi về về đều đặn như vậy vợ chồng tôi đâu biết nó đã bỏ học. Nhưng thường những đứa khác bỏ học do tụ tập đàn đúm bạn bè hoặc lên mạng chơi game, chát chít, nhưng đầu năm nay, anh nó mua cho một cái laptop nhưng nó chỉ dùng vài ngày rồi trả lại, vì ban đêm nó chỉ dùng máy để nghe nhạc thôi”...

Đã gần 2 tháng qua, gia đình đã tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không có manh mối gì về đứa con trai đã mất tích.

Ông Soạn đã làm đơn nhờ Công an TP. Đà Nẵng can thiệp. Công an TP. Đà Nẵng nhận định đây là một vụ mất tích, bản thân Dũng đã trên 18 tuổi, nhưng vì chưa phát hiện thấy dấu hiệu tội phạm thì cơ quan công an không can thiệp được.

Hiện tại gia đình chỉ còn cách trông chờ lực lượng công an và thông qua phương tiện thông tin đại chúng, hy vọng có ai đó biết về manh mối con mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên