Ngày Quốc tế hạnh phúc: Mái ấm của gia đình quân nhân

VOV.VN - Đối với nhiều gia đình có vợ, hoặc chồng là quân nhân, để có một bữa ăn sum họp đầy đủ vợ chồng con cái là điều không dễ do đặc thù công việc của người lính. Với những người lính biên phòng, Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 năm nay có ý nghĩa hơn khi tháng 3/2024 cũng là dịp kỷ niệm 65 năm truyền thống của lực lượng bộ đội biên phòng.

 

Hậu phương luôn vững chắc

Dáng người mảnh dẻ, mái tóc dài óng ả, gương mặt thanh tú, nếu không có bộ quân phục có lẽ sẽ ít ai biết Võ Thị Phương Thảo là Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp, công tác tại Phòng Hậu cần – Kỹ thuật, Bộ đội Biên phòng TP.HCM.

Là một nữ quân nhân, không ít lần phải công tác đột xuất, hay trực chiến vào dịp lễ, Tết, cô không thể ở nhà cùng gia đình, đi chơi với chồng con. Thảo tâm sự: Không nhớ bao nhiêu lần thất hứa với chồng con vì phải làm nhiệm vụ.

Thế là hai vợ chồng hẹn nhau, thay vì đi đúng ngày lễ thì sẽ chờ sau khi cô hoàn thành công việc được giao. Hai con nhỏ mới 5 tuổi và 7 tuổi, hai vợ chồng thu xếp chia nhau đưa đón con đi học hoặc nhờ ông bà nội giúp.

“Gia đình luôn quan tâm, chỉ huy đơn vị, cấp trên cũng tạo điều kiện cho nữ quân nhân rất nhiều” - Thảo tâm sự và cho biết ông nội của cô cũng là bộ đội nên cả nhà đều thấu hiểu, đỡ đần cho hai vợ chồng lúc khó khăn:

"Rất may mắn khi chồng luôn hỗ trợ hết mình, gia đình cũng tạo điều kiện. Nhiều khi hứa là sẽ về để đi chơi với cả nhà nhưng lại có nhiệm vụ đột xuất nên lỡ hẹn. Đôi khi có giận hờn nhưng rồi cũng thông cảm. Để giữ lửa hạnh phúc thì ông bà có câu  “cơm sôi bớt lửa, chồng giận bớt lời”, ở nhà, em cũng áp dụng, khi vợ giận thì chồng cũng bớt lời, nhường nhịn nhau", Thượng úy Võ Thị Phương Thảo nói.

Vẫn biết rằng hậu phương của người lính thời bình vất vả, lo toan không thấm tháp gì so với thời chiến, thế nhưng việc chấp nhận hy sinh những tình cảm, hạnh phúc riêng để người lính an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ đối với Tổ quốc vẫn luôn đáng trân trọng.

“Chúng tôi luôn dành cho nhau những điều yêu thương nhất có thể” - Thiếu tá Trần Văn Nên, Chính trị viên Hải đội 2 ở huyện Cần Giờ thổ lộ. Để giữ lửa hạnh phúc gia đình, gần như ngày nào anh Nên cũng gọi điện về nói chuyện với người bạn đời và các con của mình. Để bù đắp cho những thiệt thòi của vợ, mỗi lần có dịp về thăm nhà, anh không nề hà bất cứ việc gì, từ giặt giũ, lau dọn nhà, đưa đón con đi học, đi chơi. Hai con trai học lớp 7 và lớp 2 của anh chị năm nào cũng đạt danh hiệu học sinh xuất sắc.

Thiếu tá Nên kể: "Hôm bữa vợ đi công tác 3 ngày ở Quảng Bình, 4h30 sáng tôi đã dậy lo cơm nước cho các con, đưa đi học, lúc đó tôi cảm thấy vui. Qua đó tôi cũng thấy việc nhà nhiều quá, người phụ nữ trong gia đình rất vất vả. Anh em trong đơn vị bảo rằng mình ở đây cũng sướng, còn ở nhà thì vợ rất nhiều việc, cho nên anh em chúng tôi luôn đồng cảm và chia sẻ với vợ, với gia đình của mình".

Hạnh phúc luôn đong đầy

Là phụ nữ, ai cũng muốn có chồng ở bên cạnh, nhất là vào dịp lễ đặc biệt như kỷ niệm ngày cưới, sinh nhật, Quốc tế phụ nữ 8/3...

Mong muốn tưởng chừng giản dị ấy lại là điều khó thực hiện đối với những người chồng là lính biên phòng. Trong trí nhớ của Thượng tá Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng TP.HCM, nhiều năm qua, vì nhiệm vụ nên rất ít khi anh có mặt ở nhà chia vui cùng vợ con vào những ngày lễ.

Chính vì vậy, khi có dịp anh đều tặng quà, gửi hoa cho vợ. Tình yêu của người lính được gói ghém qua những hành động, cử chỉ giản dị như vậy để hạnh phúc luôn đong đầy.

"Đối với LLVT nói chung và bộ đội biên phòng nói riêng để giữ gìn gia đình hạnh phúc đòi hỏi phải có hậu phương vững chắc, đó luôn là nền tảng động viên chúng tôi trong quá trình làm nhiệm vụ. Khi hoàn thành nhiệm vụ của bản thân thì những việc ở gia đình, những gì khó khăn chúng tôi sẽ khắc phục được và cố gắng vượt qua giữ gìn gia đình yên ấm, hạnh phúc", Thượng tá Nguyễn Thanh Hải chia sẻ.

Trong câu chuyện của những người lính biên phòng, có thể cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến của những người thân yêu dành cho các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ. Ở nơi hậu phương, những người chồng, người vợ luôn cố gắng vun đắp tổ ấm gia đình, nuôi dạy con nên người, trở thành điểm tựa tinh thần cho người lính.

Tham dự buổi họp mặt kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng tại TP.HCM, bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM cho rằng đối với những người lính biên phòng, giá trị của hạnh phúc không chỉ ở việc chăm lo cho tổ ấm của mình, mà còn là chăm lo cho hạnh phúc của nhân dân.

"Ngày Quốc tế Hạnh phúc thường chỉ ở góc độ gia đình, tuy nhiên phải hướng đến nghĩa rộng là hạnh phúc với chính mình, trong công việc, với cộng đồng xã hội. Các chiến sĩ đều hoàn thành nhiệm vụ, đó là niềm hạnh phúc, và hạnh phúc sẽ nhân lên khi được mọi người hiểu và chia sẻ, động viên bằng tinh thần, bằng vật chất, giúp các anh an tâm thực thi nhiệm vụ, gìn giữ biên cương hải đảo để niềm hạnh phúc được lan rộng, đó là hạnh phúc trong hòa bình", bà Phan Kiều Thanh Hương cho biết.

Còn nhiều nữa những người chồng, người vợ sẵn sàng chấp nhận sự thiệt thòi, khó khăn, vất vả… lo chu đáo công việc con cái, gia đình để người thân yêu của mình yên tâm công tác, bảo vệ sự bình yên cho cuộc sống của nhân dân. Nhờ họ mà ngọn lửa hạnh phúc trong gia đình những người lính luôn được giữ gìn và cháy mãi.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hạnh phúc bên mâm cơm đầm ấm cho công nhân ở lại Bình Dương
Hạnh phúc bên mâm cơm đầm ấm cho công nhân ở lại Bình Dương

VOV.VN - Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Bình Dương có hơn 44.000 công nhân ở lại đón Tết. Để công nhân vơi đi nỗi nhớ quê, bên cạnh những phần quà, các cấp công đoàn, đoàn thanh niên, chủ trọ trong tỉnh đã tổ chức mâm cơm ngày Tết để tất cả được sum vầy.

Hạnh phúc bên mâm cơm đầm ấm cho công nhân ở lại Bình Dương

Hạnh phúc bên mâm cơm đầm ấm cho công nhân ở lại Bình Dương

VOV.VN - Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Bình Dương có hơn 44.000 công nhân ở lại đón Tết. Để công nhân vơi đi nỗi nhớ quê, bên cạnh những phần quà, các cấp công đoàn, đoàn thanh niên, chủ trọ trong tỉnh đã tổ chức mâm cơm ngày Tết để tất cả được sum vầy.

Trường học hạnh phúc ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số Ninh Thuận
Trường học hạnh phúc ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số Ninh Thuận

VOV.VN - Tại tỉnh Ninh Thuận, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng các địa phương ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã xây dựng các tiêu chí để xây dựng trường học hạnh phúc, góp phần phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (Dự án 5) trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030

Trường học hạnh phúc ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số Ninh Thuận

Trường học hạnh phúc ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số Ninh Thuận

VOV.VN - Tại tỉnh Ninh Thuận, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng các địa phương ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã xây dựng các tiêu chí để xây dựng trường học hạnh phúc, góp phần phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (Dự án 5) trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030

Xây dựng trường học hạnh phúc: Đừng để chỉ là khẩu hiệu
Xây dựng trường học hạnh phúc: Đừng để chỉ là khẩu hiệu

VOV.VN - Cứ đầu năm học, chuyện lạm thu ở nơi này nơi kia lại khiến dư luận bức xúc, liên tiếp các vụ bạo lực học đường xảy ra gây bức xúc dư luận, trong khi năm học 2023-2024 mới chỉ bắt đầu chưa đầy một tháng.

Xây dựng trường học hạnh phúc: Đừng để chỉ là khẩu hiệu

Xây dựng trường học hạnh phúc: Đừng để chỉ là khẩu hiệu

VOV.VN - Cứ đầu năm học, chuyện lạm thu ở nơi này nơi kia lại khiến dư luận bức xúc, liên tiếp các vụ bạo lực học đường xảy ra gây bức xúc dư luận, trong khi năm học 2023-2024 mới chỉ bắt đầu chưa đầy một tháng.

Bàn giao nhà đồng đội cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn
Bàn giao nhà đồng đội cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn

VOV.VN - Hướng tới chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam (28/8/1998 - 28/8/2023), hôm nay (18/8), Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức khánh thành và bàn giao “Nhà đồng đội” năm 2023 cho một quân nhân có hoàn cảnh khó khăn tại phường An Thới (Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang).

Bàn giao nhà đồng đội cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn

Bàn giao nhà đồng đội cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn

VOV.VN - Hướng tới chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam (28/8/1998 - 28/8/2023), hôm nay (18/8), Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức khánh thành và bàn giao “Nhà đồng đội” năm 2023 cho một quân nhân có hoàn cảnh khó khăn tại phường An Thới (Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang).

Vùng 2 Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại Trà Vinh
Vùng 2 Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại Trà Vinh

VOV.VN - Ngày 20/7, tại xã Đông Hải, huyện Duyên Hải (Trà Vinh), Bộ Tư lệnh Vùng 2-Quân chủng Hải quân phối hợp với UBND tỉnh Trà Vinh tổ chức hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” và Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”.

Vùng 2 Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại Trà Vinh

Vùng 2 Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại Trà Vinh

VOV.VN - Ngày 20/7, tại xã Đông Hải, huyện Duyên Hải (Trà Vinh), Bộ Tư lệnh Vùng 2-Quân chủng Hải quân phối hợp với UBND tỉnh Trà Vinh tổ chức hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” và Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”.