Người dân kể phút xóm làng đội mưa đào bới, tìm 3 cháu nhỏ trong đống đổ nát

VOV.VN - Sau tiếng đổ sập, hàng xóm tri hô rồi cùng nhau dùng cuốc xẻng cố gắng đào bới thật nhanh, hy vọng cứu được những đứa trẻ đang bị vùi lấp.

Gần một ngày sau vụ sập tường khu vui chơi khiến 3 cháu nhỏ tử vong, nhiều người dân xã Ba Trại (huyện Ba Vì, Hà Nội) chưa hết bàng hoàng, đau xót.

Đưa mắt về khu vực bức tường sạt lở vùi lấp 3 cháu bé, ông Đoàn Văn Bung (70 tuổi) run run nhớ lại: "Khoảng 21h30, cả nhà tôi chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng "rầm". Đột nhiên con gái tôi chạy sang hô hoán "cấp cứu, có người chết", ngay lập tức cả nhà tôi cùng nhau chạy đi hô hào hàng xóm đến ứng cứu.

Lúc đó trời mưa như trút nước, mọi người đến cầm cuốc, xẻng rồi cố gắng đào bới cứu các cháu. Đến khoảng 22h thì tìm thấy 3 cháu nhưng đã tử vong cả. Lúc đó vợ tôi chạy vội đi lấy bình nước để tắm rửa cho các cháu".

Theo ông Bung, trong số 3 cháu bé thiệt mạng có 2 cháu trú tại xã Cẩm Lĩnh, cháu còn lại là con của chủ khu vui chơi. Ngoài 3 cháu nhỏ tử vong, còn có một cháu bé bị thương.

"Kinh hoàng, đau xót quá! Ở xã Ba Trại này chưa từng có vụ việc xót xa như thế. Khi đưa các cháu lên, mọi người lấy nước tắm rửa cho các cháu mà ai cũng chảy nước mắt. Bà con ai cũng một chân một tay, cố gắng đào bới nhanh để mong cứu được các cháu, nhưng cuối cùng các cháu đều không qua khỏi", người đàn ông 70 tuổi thở dài xót xa.

Ở đối diện hiện trường, chị Đoàn Thị Hương kể lại, sau tiếng đổ sập, hàng xóm xung quanh tri hô nhau cứu người. 

"Lúc đó, mẹ tôi đi đập cửa từng nhà để cùng nhau cứu các nạn nhân. Mọi người ai có xẻng dùng xẻng, xà beng dùng xà beng... để đào bới tường, bùn đất đưa nạn nhân ra ngoài", chị Hương kể. 

Bà Nguyễn Thị Quế, sinh sống cách hiện trường khoảng 15m, cũng là người trực tiếp tham gia tìm kiếm cho biết, bà rất xót xa khi người bị nạn là các cháu bé 2-5 tuổi.

"Khu vui chơi này được chú V. mở cách đây khoảng 2 năm, bình thường có rất nhiều trẻ em đến. Tối qua trời có mưa lớn kéo dài nên khu vui chơi vắng vẻ hơn mọi ngày, không thì hậu quả còn đau xót hơn", bà Quế chia sẻ.

Bà Quế cho biết, khu vui chơi này hoạt động năm nay là năm thứ hai, do anh T.V.V. (người dân xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì) đến đây thuê lại của chủ nhà để xây dựng. Gia đình anh V. hoàn cảnh khó khăn, có hai người con, một cháu 5 tuổi và một bé khoảng 3 tuổi. 

Là một trong những người tham gia quá trình đào bới để cứu 3 cháu bé, anh Đinh Công Trường (người dân thôn 6, xã Ba Trại) chia sẻ: "Cả nhà tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng gọi, tôi không nghĩ được gì nhiều, chỉ kịp bật dậy cầm cuốc, xẻng chạy ra. Lúc đến nơi thì không còn gì ngoài đống đổ nát. Những người đàn ông lao vào, cùng chính quyền cố gắng đào bới để tìm các cháu".

Nói về nguyên nhân xảy ra sự việc, anh Trường cho hay bờ tường được xây sát với vách đất nhà bên cạnh, khoảng trống thậm chí không đủ lọt một người đi qua. Tối qua do mưa lớn, máng nước mưa chảy từ mái xuống, dội thẳng vào tường lại không có chỗ thoát khiến bức tường đổ sập.

"Nước ngấm vào tường, sau đó tường đổ rồi đất mới chảy xuống, chứ không phải sạt lở đất làm đổ tường", người đàn ông này nói thêm.

Khoảng 22h15 ngày 12/5, Công an xã Ba Trại nhận tin mưa lớn làm sập tường nhà anh T.V.V. (ở thôn 6, xã Ba Trại).

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để cứu nạn cứu hộ. Khoảng 1 tiếng sau, mọi người tìm thấy thi thể 3 cháu nhỏ.

Các nạn nhân gồm: cháu L.T.T. (SN 2021, ở xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì), L.K.N. (SN 2021, ở xã Cẩm Lĩnh) và T.T.A.D. (SN 2019, con chủ nhà), một cháu khác bị thương được đưa đi bệnh viện.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do trời mưa to, máng nước bị bục xối vào chân tường dẫn đến bức tường đổ sập vùi lấp 3 cháu bé.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ba cháu bé tử vong trong vụ sạt lở tại Ba Vì, Hà Nội
Ba cháu bé tử vong trong vụ sạt lở tại Ba Vì, Hà Nội

VOV.VN - Một vụ sạt lở bất ngờ xảy ra khiến 3 cháu nhỏ tử vong tại xã Ba Trại (huyện Ba Vì, Hà Nội)

Ba cháu bé tử vong trong vụ sạt lở tại Ba Vì, Hà Nội

Ba cháu bé tử vong trong vụ sạt lở tại Ba Vì, Hà Nội

VOV.VN - Một vụ sạt lở bất ngờ xảy ra khiến 3 cháu nhỏ tử vong tại xã Ba Trại (huyện Ba Vì, Hà Nội)

Công nhân trong vụ sạt lở đất ở Hà Tĩnh kể lại giây phút "sinh tử"
Công nhân trong vụ sạt lở đất ở Hà Tĩnh kể lại giây phút "sinh tử"

Đang thi công dự án đường dây 500kV mạch 3 thì gặp mưa lớn, 18 công nhân trở về lán tạm dựng bên suối để trú mưa thì bất ngờ xảy ra vụ sạt lở, khối lượng lớn đất đá đổ ập xuống lán khiến 3 người tử vong.

Công nhân trong vụ sạt lở đất ở Hà Tĩnh kể lại giây phút "sinh tử"

Công nhân trong vụ sạt lở đất ở Hà Tĩnh kể lại giây phút "sinh tử"

Đang thi công dự án đường dây 500kV mạch 3 thì gặp mưa lớn, 18 công nhân trở về lán tạm dựng bên suối để trú mưa thì bất ngờ xảy ra vụ sạt lở, khối lượng lớn đất đá đổ ập xuống lán khiến 3 người tử vong.