Vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng- Đạ Chomo:

Những ký ức không thể quên của những người hơn 80 giờ trong “cõi chết”

VOV.VN - Một mảng đất lớn vỡ ra, ánh sáng từ lỗ lớn và nghe tiếng máy khoan, tiếng người. Tôi mừng quá hét lên "không phải lấy thức ăn nữa đâu, sống rồi, sống rồi". 

Sáng 20/12, PV Đài TNVN đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng tiếp xúc với các công nhân vừa được giải cứu sau vụ sập đường ống dẫn nước Thủy điện Đạ Dâng- Đạ Chomo đang được chăm sóc y tế tại đây. 11 nạn nhân nam đã đi lại, nói cười, cởi mở tiếp phóng viên một số báo, đài.


Nạn nhân được giải cứu đầu tiên-Phạm Viết Nam (quê Cát Văn, Thanh Chương, Nghệ An) kể: “Tôi và anh Nguyễn Anh Tuấn (quê Hà Tĩnh) lội đến chỗ lấy thức ăn, bỗng thấy tiếng động mạnh, một mảng đất lớn vỡ ra, ánh sáng từ lỗ lớn và nghe tiếng máy khoan, tiếng người. Tôi mừng quá hét lên "không phải lấy thức ăn nữa đâu, sống rồi, sống rồi". Anh em mừng quá nhảy xuống xe đến chỗ tôi. Xong tôi định chui theo đường hầm đó ra nhưng mọi người bảo từ từ xem đã, cẩn thận đất sập tiếp. Liền đó, đã thấy công binh xuất hiện cứu chúng tôi”. Anh Nam kể đến đây, anh Việt (nạn nhân Trương Tuấn Việt, quê Hà Nam) xen vào đùa vui: “Lúc đó tôi không can lại, thằng Nam đã bỏ anh em chui ra rồi”.


Công nhân Nguyễn Văn Quang (quê Can Lộc, Hà Tĩnh) tiếp lời: “Khi đó tôi mừng quá, nhưng vẫn đang sợ. Có người dìu chui qua ngách hầm để ra nhưng vẫn sợ đất sụt nữa nên cứ nơm nớp. Đến khi ra thật ở hầm lớn rồi, đông người rôi, tôi sướng quá, choáng và xỉu lúc nào không biết…”.

Hồi tưởng khoảnh khắc sụt đất và những giờ phút chống chọi lại cái đói, cái rét, anh Nguyễn Văn Quang chưa hết bàng hoàng: “Chúng tôi vừa vào làm thì bỗng đất rung, nghe ầm ầm. Mọi người sợ hãi chạy vào trong. Trong chốc lát, chúng tôi bị “nhốt” trong đoạn hầm sập tối om, mọi người ôm nhau rất sợ”. Anh Quang kể tiếp: “Sau những phút đầu hoảng loạn, chúng tôi bắt đầu cảm thấy khó thở. Khoảng 2 tiếng sau, từ phía đất sập thấy đá cát rơi xuống, sau thấy 1 đường ống đưa vào. Từ đó bắt đầu liên lạc được và có đủ ô xy…”. Trong ngày đầu, 12 công nhân còn đi lại bình thường, nhưng từ ngày thứ hai, nước ngầm bắt đầu dâng cao, anh em leo lên xe trộn bê tông che chắn cho nhau cho đỡ ướt và đỡ lạnh. Nhiều người bắt đầu tuyệt vọng.

“Khi đất sập, tôi bị đá rơi trúng đầu rất đau. Chú Thịnh (Hoàng Đình Thịnh, SN 1986, quê Nam Định) thì vốn bị hen suyễn, khi lạnh và thiếu ô xy bị xỉu, sùi bọt mép, ai cũng nghĩ Thịnh sẽ "đi" trước… Tôi khi đó cũng muốn chết cho nhanh, không muốn kéo dài như thế”- anh Quang nhớ lại.

Nạn nhân Phạm Viết Nam kể chuyện với phóng viên có vẻ tự tin hơn. Anh Nam cho biết, từ khi có đường ống vào và được tiếp tế, 11 nam công nhân thay phiên nhau, dùng điện thoại soi đường, đến chỗ tiếp thức ăn, dùng mũ bảo hộ để đựng sữa, nước cháo và nước gừng. Nước dâng cao ở đoạn xung quanh xe trộn, phải bơi đến chỗ vòi để lấy thức ăn. “Không phải bây giờ ra rồi tôi mới nói, nếu có đủ ô xy, cháo, sữa như ngày thứ 2 trở đi, tôi nghĩ chúng tôi có thể sống được trong đó cả tháng” - anh Nam cười. Nhưng nước dâng và lạnh khiến mọi người lo. Khi nước bắt đầu rút cạn dần, mọi người mừng ôm nhau khóc. Những tiếng khoan, tiếng đào vang lên từ nhiều phía nên các nạn nhân tin rằng bên ngoài đang nỗ lực tiếp cận giải cứu mình…


Đến 16h10 (19/12), 12 công nhân mắc kẹt trong đoạn đường hầm đã chính thức được giải cứu. Điều kỳ diệu và bất ngờ đã đến với các nạn nhân sau gần 4 ngày đối mặt và chống chọi với tử thần.

** Đại tá Nguyễn Hữu Hùng: “Đây là món quà ý nghĩa trước ngày Kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam!”

Đại tá Nguyễn Hữu Hùng, Phó Tham mưu trưởng Binh chủng Công binh, người được Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao chỉ huy toàn lực lượng cứu hộ trong hầm. Ngay sau khi giải cứu thành công 12 nạn nhân, Đại tá Hùng cho biết: Tính đến ngày 19/12, có hơn 300 cán bộ, chiến sỹ quân đội làm nhiệm vụ trong hầm. Trong đó lực lượng thi công ngách hầm trái (ngách giải cứu thành công) là 110 chiến sỹ của Lữ đoàn công binh 293. “Chúng tôi vào sau 2 ngày, sau khi nghiên cứu kỹ địa hình, địa chất, chúng tôi đề xuất phương án mở đường hầm ngách trái, mặc dù hướng này rất khó khăn. Nhưng bằng các phương pháp thi công khoa học và có một số biện pháp truyền thống như phương pháp “hầm trong cát” nên quá trình thi công đã khắc phục được khó khăn ban đầu như điều kiện mực nước ngầm rất cao, đất đá phong hóa nặng. Đây là  phương án được Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý nên anh em phấn khởi triển khai...”- Đại tá Hùng bộc bạch.

Do yếu tố địa chất nên theo dự kiến ban đầu, phải rạng sáng 20/12, hoặc trong ngày, lực lượng mới có thể tiếp cận nạn nhân. Với tinh thần và quyết tâm cao, lực lượng công binh đã tích cực thi công, đến 16 giờ 10 (19/12) đã chạm đích. Đại tá Nguyễn Hữu Hùng phấn khởi: “Đây là thành tích chung của toàn lực lượng tham gia cứu hộ, là món quà ý nghĩa trước ngày truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam!”.  

** Bác sỹ: Nguyễn Đức Thuận, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng: Tình trạng sức khỏe và tinh thần của đa số công nhân hiện tại đã ổn định hơn nhiều, nhưng vẫn cần thêm thời gian để bình phục hoàn toàn. Nếu không có biểu hiện khác, 4-5 ngày nữa, các công nhân có thể xuất viện. Riêng bệnh nhân Đặng Thị Hồng Ngọc (nữ nạn nhân duy nhất), hiện sức khỏe và tinh thần vẫn chưa ổn định, đang được theo dõi điều trị tích cực trong phòng riêng.

Bác sỹ Thuận cho biết thêm: Toàn bộ kinh phí điều trị của 12 công nhân được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng miễn phí hoàn toàn. Từ đêm 19/12 đến sáng nay, đã có nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và cả nước đến thăm, tặng quà, động viên các nạn nhân sớm bình phục sức khỏe./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 80 giờ nỗ lực giải cứu 12 công nhân trong hầm thủy điện
Hơn 80 giờ nỗ lực giải cứu 12 công nhân trong hầm thủy điện

VOV.VN - Hạnh phúc vỡ òa khi toàn bộ 12 công nhân bị mắc kẹt trong hầm thủy điện Đạ Dâng - Đa Chomo (Lâm Đồng) được giải cứu an toàn vào chiều 19/12.

Hơn 80 giờ nỗ lực giải cứu 12 công nhân trong hầm thủy điện

Hơn 80 giờ nỗ lực giải cứu 12 công nhân trong hầm thủy điện

VOV.VN - Hạnh phúc vỡ òa khi toàn bộ 12 công nhân bị mắc kẹt trong hầm thủy điện Đạ Dâng - Đa Chomo (Lâm Đồng) được giải cứu an toàn vào chiều 19/12.

Những chia sẻ đầu tiên của 12 công nhân trở về từ cõi chết
Những chia sẻ đầu tiên của 12 công nhân trở về từ cõi chết

Đến 18 giờ 40’, các nạn nhân được phục vụ bữa ăn tối tử tế đầu tiên sau những ngày bị mắc kẹt trong hầm. 

Những chia sẻ đầu tiên của 12 công nhân trở về từ cõi chết

Những chia sẻ đầu tiên của 12 công nhân trở về từ cõi chết

Đến 18 giờ 40’, các nạn nhân được phục vụ bữa ăn tối tử tế đầu tiên sau những ngày bị mắc kẹt trong hầm. 

Giải cứu thành công 12 người trong hầm: Niềm vui vỡ oà
Giải cứu thành công 12 người trong hầm: Niềm vui vỡ oà

​VOV.VN - "Vui sướng quá, họ đã được cứu rồi, hôm nay là ngày vui nhất"- một người dân thốt lên khi chứng kiến 12 công nhân bị kẹt trong hầm được giải cứu.

Giải cứu thành công 12 người trong hầm: Niềm vui vỡ oà

Giải cứu thành công 12 người trong hầm: Niềm vui vỡ oà

​VOV.VN - "Vui sướng quá, họ đã được cứu rồi, hôm nay là ngày vui nhất"- một người dân thốt lên khi chứng kiến 12 công nhân bị kẹt trong hầm được giải cứu.