Nữ trưởng trạm y tế tận tụy với nghề

VOV.VN - Nhiệt tình, tâm huyết với nghề, 20 năm qua, Cử nhân Điều dưỡng Nguyễn Thị Hiền - Trưởng Trạm Y tế xã Ea Kiết, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lăk luôn tu dưỡng phẩm chất đạo đức, tích cực học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Chị đã trở thành tấm gương sáng về một người thầy thuốc hết lòng với bệnh nhân, được đồng nghiệp và bà con địa phương quý mến.

Gắn bó với công tác y tế cơ sở hơn 20 năm, bước chân chị Nguyễn Thị Hiền đã in dấu trên khắp 13 thôn, buôn của xã Ea Kiết, huyện Cư M’gar. Chương trình, hoạt động tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh, nhắc lịch tiêm chủng mở rộng, tham gia phòng chống sốt rét, sốt xuất huyết, vận động không sinh con thứ 3… có những thời điểm để lại cho chị nhiều ấn tượng buồn, vui.

“Năm 2004, tháng 6 trời mưa đi tiêm ở buôn người Mông rất khổ, hồi đó đi đường rừng mà vừa đi vừa xách bình lạnh vaccine, năm đó đi qua suối tưởng là mất mạng rồi, vừa đi vừa nghĩ sao mình lại đi vào cái ngành vất vả này, nhưng mình nghĩ người dân họ tin tưởng mình, họ luôn chờ đợi mình ở đó là những nơi cần mình và mình lại thấy lòng mình trỗi dậy và những hoàn cảnh khó khăn đó vượt qua được hết. Từ đó trở đi cảm nhận mình là người cực khổ lại đưa đến niềm vui cho nơi cực khổ hơn mình nữa nên mình cảm thấy vui hơn” - chị Nguyễn Thị Hiền chia sẻ.

Với tâm niệm nghề thầy thuốc là nghề cao cả và vinh quang, nên với người bệnh, chị Hiền luôn coi như người thân của mình, gần gũi, hỏi thăm và quan tâm chia sẻ. Nhờ vậy, hầu như người dân Ea Kiết đều chọn Trạm Y tế xã là điểm khám, chữa bệnh ban đầu; nhận thức về công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cũng từng bước được nâng lên, nếp sinh hoạt của bà con nơi đây đã thay đổi từng ngày.

Chị H’Luôr Byă, ở buôn Ya Wầm A, xã Ea Kiết cho biết: “Nhờ sự tư vấn của các chị bên Trạm y tế, nhất là chị Hiền rất là nhiệt tình tư vấn cho chúng tôi về cách chăm sóc trẻ em từ lúc tôi mang bầu đến lúc tôi sinh ra con. Từ đó tôi có thêm kiến thức về cách bảo vệ và chăm sóc con để cho con phát triển cả trí tuệ, tinh thần và sức khỏe”.

Trước xu thế chuyển đổi số, nữ Trạm trưởng nỗ lực cập nhật công nghệ phần mềm phục vụ cho công việc. Chị còn tự học, bổ sung kiến thức cần thiết nhằm tìm giải pháp tuyên truyền, vận động tốt nhất cho người dân. Ở cương vị lãnh đạo Trạm y tế, chị có sự phân công rõ ràng, phù hợp với chuyên môn của từng người nhằm thực hiện hiệu quả chương trình dự phòng và tư vấn, khám chữa bệnh. Đồng thời chị cũng chú trọng xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó trong đơn vị, tạo điều kiện giúp chị em đồng nghiệp cùng tiến bộ.

Bác sĩ Đa khoa H’Pim AYun, Phó Trạm y tế xã Ea Kiết, người đã có 14 năm đồng hành cùng với chị Hiền trong công tác khám chữa bệnh cho người dân tại địa phương chia sẻ: “Khi vào Trạm có người chị nhiệt tình như thế cũng giúp đỡ mình nhiều, khi mình không biết thì mình hỏi chị tận tình trả lời mình thì mình cũng có năng lực thêm, có thêm động lực để mình tiến lên”.

Là xã vùng xa, cách trung tâm huyện Cư M’gar 25km, Ea Kiết có gần 1/3 dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn. Để thay đổi nếp nghĩ của bà con trong việc chăm sóc sức khỏe, chị Hiền đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể xã tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức tự bảo vệ sức khoẻ cho cộng đồng; chú trọng công tác vệ sinh môi trường.

Đặc biệt trong thời gian dịch bệnh Covid-19 từ năm 2019 - 2022, chị đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền xây dựng các kịch bản phòng, chống dịch bệnh hiệu quả.

Ông Trần Trung Hiếu, Phó Chủ tịch UBND xã Ea Kiết, huyện Cư M’gar nói về nữ trạm trưởng Nguyễn Thị Hiền: “Do ở xa trung tâm huyện nên vai trò của Trạm y tế xã rất quan trọng, làm công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân. Ở đây, đồng chí Trạm trưởng đã phát huy vai trò tham mưu kịp thời cho Ủy ban xã cũng như đảng ủy đảm bảo nguồn thuốc để khám chữa bệnh cho người dân. đến hiện nay xã cũng làm tốt công tác khám chữa bệnh nên tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em cũng như bà mẹ đang mang thai và các chính sách khác đều đảm bảo tốt".

20 năm khoác áo blouse trắng, thành tích của chị dày lên với nhiều giấy khen, bằng khen trong công tác chuyên môn, nhưng có lẽ phần thưởng lớn nhất đối với chị Nguyễn Thị Hiền chính là niềm tin của người dân đối với Trạm y tế xã Ea Kiết.  Điều này đã bồi đắp thêm cho chị nhiều niềm vui, động lực để tiếp lửa nhiệt huyết với nghề.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Điều Tôi đã chọn” - Chương trình nghệ thuật tri ân Ngày Thầy thuốc Việt Nam
“Điều Tôi đã chọn” - Chương trình nghệ thuật tri ân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

VOV.VN- Kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2024), tối qua (24/2), tại thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Miền Trung - Tây Nguyên phối hợp với Cơ quan thường trú khu vực miền Trung - Đài Tiếng nói Việt Nam, Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực miền Trung – Tây Nguyên tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật tri ân các thầy thuốc.

“Điều Tôi đã chọn” - Chương trình nghệ thuật tri ân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

“Điều Tôi đã chọn” - Chương trình nghệ thuật tri ân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

VOV.VN- Kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2024), tối qua (24/2), tại thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Miền Trung - Tây Nguyên phối hợp với Cơ quan thường trú khu vực miền Trung - Đài Tiếng nói Việt Nam, Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực miền Trung – Tây Nguyên tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật tri ân các thầy thuốc.

Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ: Phát huy, nâng cao năng lực đội ngũ thầy thuốc
Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ: Phát huy, nâng cao năng lực đội ngũ thầy thuốc

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2024), ngày 24/2, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã tới thăm và chúc mừng Bệnh viện Từ Dũ và Viện Pastuer TP.HCM.

Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ: Phát huy, nâng cao năng lực đội ngũ thầy thuốc

Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ: Phát huy, nâng cao năng lực đội ngũ thầy thuốc

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2024), ngày 24/2, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã tới thăm và chúc mừng Bệnh viện Từ Dũ và Viện Pastuer TP.HCM.

Nụ cười của bệnh nhân là niềm hạnh phúc của những người Thầy thuốc
Nụ cười của bệnh nhân là niềm hạnh phúc của những người Thầy thuốc

VOV.VN - Nụ cười của bệnh nhân là niềm vui, hạnh phúc của các y, bác sỹ, nhân viên ngành y tế. “Tỏa sáng Blouse trắng” là giải thưởng thường niên của UBND thành phố Đà Nẵng tôn vinh những gương người tốt, việc tốt trong thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh, khơi dậy tinh thần “lương y như từ mẫu” trong ngành y tế.

Nụ cười của bệnh nhân là niềm hạnh phúc của những người Thầy thuốc

Nụ cười của bệnh nhân là niềm hạnh phúc của những người Thầy thuốc

VOV.VN - Nụ cười của bệnh nhân là niềm vui, hạnh phúc của các y, bác sỹ, nhân viên ngành y tế. “Tỏa sáng Blouse trắng” là giải thưởng thường niên của UBND thành phố Đà Nẵng tôn vinh những gương người tốt, việc tốt trong thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh, khơi dậy tinh thần “lương y như từ mẫu” trong ngành y tế.