Tặng "liệt sĩ trở về sau 40 năm lưu lạc" kỷ niệm chương TNXP

(VOV) - Nhân dịp này, Ban chỉ huy lực lượng TNXP Trung ương đã tặng quà cho ông Phan Hữu Được.

Sáng 1/7, đoàn công tác của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã đến thăm, tặng quà và trao Kỷ niệm chương TNXP cho cựu TNXP Phan Hữu Được (tức Phạm Văn Được) ở thôn Tự Tiên, xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng sau 40 năm lưu lạc.

Ông Phan Hữu Được (thứ ba, từ trái sang) nhận Kỷ niệm chương TNXP của Trung ương Đoàn

Như báo chí đã đưa tin, Phan Hữu Được là con út trong một gia đình có hai anh em trai, bố là liệt sĩ chống Pháp; anh trai đang tham gia kháng chiến chống Mỹ ở chiến trường miền Nam. Năm 1967, ông Được đi thanh niên xung phong ở đơn vị C773 N77 P20 từ tháng 10/1967 đến 1970, chủ yếu tham gia làm đường giao thông tại đảo Cát Bà (Hải Phòng).

Đến tháng 12/1970, ông nhập ngũ vào Đại đội 4 Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 5, Sư đoàn 350 đóng quân ở huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng). Sau đó ông tham gia đường dây 559 (vận chuyển lương thực, vũ khí vào miền Nam theo đường Hồ Chí Minh). Có thể từ năm 1972, ông chuyển sang một đơn vị có phiên hiệu 360 với nhiệm vụ lái tàu chở vũ khí từ phía Campuchia vào Nam theo đường sông Mekong.

Đến mùa khô năm 1973, khi ông Được điều khiển tàu số 047 chạy qua tỉnh Kampong Cham của Campuchia thì bị địch dội bom. Tàu chìm, 3 người bị hất xuống sông sâu”. Sau đó ông Được trôi dạt vào bờ, được một Việt kiều tên Hiệu cứu sống. Nhưng với hàng chục vết thương từ đầu tới chân, ông bắt đầu một cuộc sống khác, cuộc sống lang thang trong vô thức.

Thừa lệnh của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, anh Vũ Minh Lý – Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Trưởng Ban TNXP, Phó Tổng chỉ huy trưởng lực lượng TNXP Trung ương đã công bố Quyết định và trao Kỷ niệm chương TNXP của Ban Bí thư Trung ương Đoàn cho ông Phan Hữu Được.

Nhân dịp này, Ban chỉ huy lực lượng TNXP Trung ương đã tặng quà cho ông Phan Hữu Được.

Trước đó, Thường trực Thành Đoàn Hải Phòng đã tặng quà và trao tặng ông Phan Hữu Được số tiền 10 triệu đồng để ông điều trị bệnh sớm phục hồi sức khỏe./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bài viết về người cha thương binh xôn xao cư dân mạng
Bài viết về người cha thương binh xôn xao cư dân mạng

Chiến tranh không đùa với ai cả, cũng không phải cứ hạ súng thì đã là kết thúc. Thế nên, còn hòa bình được ngày nào, hãy cố mà gìn giữ.

Bài viết về người cha thương binh xôn xao cư dân mạng

Bài viết về người cha thương binh xôn xao cư dân mạng

Chiến tranh không đùa với ai cả, cũng không phải cứ hạ súng thì đã là kết thúc. Thế nên, còn hòa bình được ngày nào, hãy cố mà gìn giữ.