Thắm tình đất liền với đảo xa

(VOV) - Mỗi người dân TP HCM trong chuyến hành trình đều có những cách riêng để bày tỏ tình cảm với Trường Sa thân yêu.

Trong chuyến thăm một số điểm của huyện đảo Trường Sa bắt đầu từ 18/4, Đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và đại diện các tầng lớp nhân dân TP HCM đã có những những tình cảm rất nồng ấm  đối với quân và dân trên đảo, thể hiện tinh thần “cả nước vì Trường Sa, Trường Sa vì Tổ quốc”.

Vừa bước chân xuống đảo Trường Sa Lớn, bà Trương Thị Hòa, Đoàn Luật sư TP HCM đã tìm được nhiều miếng đá san hô để khi về đất liền tặng bạn bè. Bà cho rằng, được thấy những miếng đá san hô này mỗi ngày cũng là cách để tự hào rằng: Tại Trường Sa - nơi tuyến đầu tổ quốc vẫn có những người dân, người lính ngày đêm bám biển, giữ đảo góp phần khẳng định và giữ vững chủ quyền của tổ quốc thân yêu.

“Khi đến đảo tôi thấy xúc động vô cùng nhất là khi làm lễ tại Đài tưởng niệm liệt sỹ chúng ta sẽ thấy là khi nào đất nước cần là tuổi trẻ Việt Nam có để bảo vệ tổ quốc. Tôi cho rằng, điều đó rất thiêng liêng trong trái tim mỗi người Việt Nam” – bà Hòa nói.  

Với ông Đỗ Tấn Sỹ, nguyên Chủ tịch Hội người Việt Nam yêu nước tại Bỉ, đang sinh sống tại TP HCM, lần đầu tiên đến Trường Sa, được chứng kiến cuộc sống của quân và dân trên đảo là một điều may mắn đối với ông. Ông cho biết, từ trên Tàu HQ960 trong ông đã trào dâng nhiều xúc cảm. Đặt chân lên đảo Trường Sa Lớn ông rất ngạc nhiên vì thấy nhiều cây xanh, nhà ngói đỏ và sự sống như một đô thị nhỏ.

“Đi lần này tôi mang máy quay phim nghiệp dư ghi lại những hình ảnh sống động trên đảo để khi về chiếu cho bạn bè người thân, nhân lên gấp trăm lần tình cảm của đất liền với Trường Sa, chắc chắn cá nhân tôi sẽ có những đóng góp vào các chương trình khoa học kỹ thuật phục vụ Trường Sa, kêu gọi đóng góp cho Trường Sa” – ông Sỹ chia sẻ.

Còn bạn trẻ Nguyễn Ngọc Long, người sáng lập Quỹ từ thiện Ngày hạnh phúc, chuyến thăm Trường Sa sẽ là một kỷ niệm không thể nào quên. Cuộc sống của quân và trên đảo đã mang đến cho Long những trải nghiệm mới về cuộc sống để hiểu hơn về câu hát “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà tự hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay”.

“Đối với em đây là một chuyến đi được mong chờ nhất. Em có Quỹ Ngày hạnh phúc và hôm nay em ra đây cũng là vì có rất nhiều bạn trên facebook và các mạng xã hội khác của em ủng hộ sách báo, sim, thẻ điện thoại cho quân và dân trên đảo, quà tặng trị giá gần 10 triệu đồng” - Nguyễn Ngọc Long tâm sự.

Cùng với những món quà đầy ý nghĩa, tổng trị giá gần 11 tỷ đồng của nhân dân TP HCM gửi tặng cho quân và dân trên đảo, mỗi người dân thành phố mang tên Bác trong chuyến hành trình này đều có những cách riêng để bày tỏ tình cảm với Trường Sa thân yêu. Tất cả đều thể hiện tinh thần “cả nước vì Trường Sa, Trường Sa vì tổ quốc”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tuyển 6 viên chức y tế cho Trường Sa
Tuyển 6 viên chức y tế cho Trường Sa

Đối tượng được tuyển là công dân Việt Nam, thường trú tại Khánh Hòa, là y sĩ, tuổi từ 25 - 40...

Tuyển 6 viên chức y tế cho Trường Sa

Tuyển 6 viên chức y tế cho Trường Sa

Đối tượng được tuyển là công dân Việt Nam, thường trú tại Khánh Hòa, là y sĩ, tuổi từ 25 - 40...

Nghệ sỹ Xuân Bắc sắp ra Trường Sa
Nghệ sỹ Xuân Bắc sắp ra Trường Sa

(VOV) - Nghệ sỹ Xuân Bắc là 1 trong 10 thanh niên tiêu biểu được tham gia  “Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” năm 2013.

Nghệ sỹ Xuân Bắc sắp ra Trường Sa

Nghệ sỹ Xuân Bắc sắp ra Trường Sa

(VOV) - Nghệ sỹ Xuân Bắc là 1 trong 10 thanh niên tiêu biểu được tham gia  “Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” năm 2013.

Đoàn mặt trận TPHCM thăm tặng quà trên quần đảo Trường Sa
Đoàn mặt trận TPHCM thăm tặng quà trên quần đảo Trường Sa

(VOV) - Tổng số tiền và quà của đoàn trị giá gần 11 tỷ đồng sẽ được gửi tặng quân dân trên quần đảo Trường Sa.

Đoàn mặt trận TPHCM thăm tặng quà trên quần đảo Trường Sa

Đoàn mặt trận TPHCM thăm tặng quà trên quần đảo Trường Sa

(VOV) - Tổng số tiền và quà của đoàn trị giá gần 11 tỷ đồng sẽ được gửi tặng quân dân trên quần đảo Trường Sa.