Tình quân dân nơi cao nguyên biên giới
VOV.VN - 3 giờ sáng, những chuyến xe chở hàng hướng về vùng cao biên giới của 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum
Những ngày này, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 phân công nhiều đoàn công tác đến các địa bàn Quân khu phụ trách để thăm, tặng quà các đối tượng chính sách, gia đình thương binh, liệt sĩ; mẹ Việt Nam Anh hùng; cán bộ chiến sĩ xuất ngũ về lại địa phương có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng bào nghèo... Năm nay, Quân khu 5 tặng hàng ngàn suất quà, trị giá gần 30 tỷ đồng giúp đồng bào, chiến sĩ đón Tết.
3 giờ sáng, những chuyến xe chở hàng hướng về vùng cao biên giới của 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum. Trung tướng Lê Chiêm, Tư lệnh Quân khu 5 dẫn đầu đoàn công tác đến thăm và tặng quà chúc Tết đồng bào nghèo, cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biên cương xa xôi này.
Tây Nguyên mùa này nắng cháy. Những con đường đất đỏ vắt ngang qua vùng thảo nguyên bao la. Hai bên đường, cỏ cây xơ xác lá. Những ngôi nhà nhỏ ẩn hiện trong mờ sương. Cuộc sống của đồng bào Ja Rai nơi đây còn lắm vất vả.
Điểm đến đầu tiên của đoàn là xã biên giới Ia-lâu của huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai, nơi có trên 90% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Xã có 23 km đường biên giới giáp với Camphuchia. Cuộc sống khó khăn nên đồng bào nơi đây chưa ai mua sắm gì cho Tết. Chị Má Thị Viên, dân tộc Mông ở tỉnh Cao Bằng theo gia đình vào lập nghiệp tại xã La Lâu. Lấy chồng từ thuở đôi mươi, Viên phải làm lụng vất vả quanh năm suốt tháng vẫn không đủ ăn. Đứa con trai 2 tuổi bị bệnh vẩy cá, da khô ráp lan tỏa khắp người. Vợ chồng ẵm con chạy chữa nhiều nơi, tốn cả trăm triệu đồng vẫn không khỏi.
Nhận được quà Tết do Tư lệnh Quân khu 5 trao tặng quà, chị Viên mừng lắm: “Chữa bệnh cho con hết tiền rồi chẳng có tiền để ăn Tết. Gia đình nghèo buồn lắm. Được Quân khu tặng quà hôm nay tôi rất vui. Tôi sẽ mua quần áo, sắm đồ cho con để ăn Tết như mọi người”.
Tại xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, nơi đất đai cằn cỗi, cuộc sống của đồng bào Ja Rai còn nhiều nghèo khó. Từ khi kết nghĩa với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, đơn vị đã cử cán bộ, chiến sĩ xuống “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với bà con; Chọn mỗi làng từ 3 đến 4 hộ khó khăn nhất để tặng bò, xây dựng các mô hình thí điểm xóa đói, giảm nghèo, sau đó nhân rộng ra địa bàn toàn xã.
Ông Trương Công Chính, Chủ tịch UBND xã Ya Xiêr cho biết, nhờ cách làm này, bà con đã tự mình vươn lên thoát nghèo, không trông chờ ỷ lại sự hỗ trợ của Nhà nước. Đến nay, tỷ lệ hộ đói nghèo của xã giảm xuống dưới 50%. “Chúng tôi đảm bảo không để hộ nghèo nào không có Tết. Những gia đình có khó khăn hơn thì chúng tôi vận động các tổ chức quyên góp, ủng hộ giúp đỡ cho những hộ nghèo khó để đảm bảo có một Tết vui vẻ” - ông Chính cho biết.
Đến thăm các Đồn biên phòng, đơn vị quân đội làm nhiệm vụ nơi vùng cao biên giới 2 tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Trung tướng Lê Chiêm, Tư lệnh Quân khu 5 nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ vui xuân không quên nhiệm vụ. Tết này, Quân khu 5 cử hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ đến các bản làng vùng cao ăn Tết với bà con. Các đơn vị quân đội đóng quân ở địa bàn vùng cao biên giới triển khai chương trình “bánh chưng xanh”, giúp dân sửa chữa nhà cửa, làm đường giao thông nông thôn chuẩn bị đón Tết. Trung tướng Lê Chiêm cho biết: “Tôi nhắc nhở các đồng chí tổ chức vui xuân đón Tết thắm đượm tình đồng chí, đồng đội, tình quân dân. Tôi tin tưởng lực lượng vũ trang Quân khu 5 sẽ góp phần quan trọng bảo đảm an ninh chính trị để nhân dân tổ chức vui xuân đón tết trên tất cả mọi miền; đảm bảo an toàn, tiết kiệm, vui vẻ và hạnh phúc”.
Những ngày này, khắp nơi rộn ràng đón xuân sang. Nơi biên cương, hải đảo, cán bộ chiến sĩ cũng đang háo hức chờ đón Tết Ất Mùi. Những phần quà ấm tình quân dân của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 trao tặng vào lúc này mang theo hơi ấm mùa xuân đến với đồng bào, động viên cán bộ chiến sĩ ở lại đón Tết./.