Bài 2:

Vợ Cảnh sát biển bị ung thư: Nhân lên việc thiện, điều nhân

VOV.VN - Biết tin Hòa, vợ cảnh sát biển tàu CSB 2016 bị bạo bệnh, nhiều phóng viên các báo đã cùng làm cầu nối để Hòa được chữa bệnh miễn phí…

Hiện nay, Hòa-vợ cảnh sát biển Nguyễn Quốc Huy- Chính trị viên tàu CSB 2016 đang làm nhiệm vụ ở vùng biển Hoàng Sa-đã truyền xong 6 đợt hóa chất và bác sỹ nói cô đã thích ứng khá tốt với các đợt truyền. Lần này cô ra Hà Nội khám lại, bác sỹ nói Hòa chỉ có vài hạch nhỏ nên được về điều trị ở nhà, 3 tháng sau sẽ tái khám. “Em cũng mừng chị ạ, vì em không bị phản ứng thuốc, chứ nhiều người truyền đến đợt 3, khám lại mà thuốc không thích hợp, phải điều trị phác đồ mới lại từ đầu. Em may mắn không bị như vậy. Em muốn rút ngắn thời gian điều trị vì muốn có nhiều thời gian ở bên con, giúp đỡ ông bà những việc lặt vặt”.

Hòa kể, sau mỗi đợt truyền hóa chất, người cô mệt lả vì ảnh hưởng của hóa chất. Phải sau 4 ngày thì mới đỡ hơn một chút “Thường mỗi đợt truyền xong em phải về nhà ngoại khoảng 4 ngày. Em gần như nằm bẹp một chỗ, cứ ngóc đầu dậy là nôn, mồ hôi lúc nào cũng túa ra như tắm. Sau vài ngày đỡ mệt, em lại về với con”.

Nhiều người biết tin Hòa nhập viện, đã đến chia sẻ, động viên
Chia sẻ về gia đình chồng, Hòa tự hào vì có bố mẹ chồng hết mực thương yêu cô. Biết cô mệt, ông bà giành hết việc mọi việc trong gia đình, kể cả việc chăm cháu. “Em thương bố mẹ già vất vả, nhưng cứ làm việc gì ông bà cũng không cho. Mỗi lần thấy em ngồi buồn, ông bà chỉ nhờ cô phơi, gấp quần áo cho khuây khỏa. Kể cả việc chăm cháu bé mới mấy tháng, đêm hôm cháu thức giấc đòi ăn đến mấy lần, ông bà cũng làm hết”.


Đơn vị của anh Nguyễn Quốc Huy, khi biết tin gia đình anh có chuyện không may, không ai bảo ai, người ít người nhiều đã gửi về đất liền thăm hỏi, hỗ trợ vợ anh điều trị bệnh. “Các anh ngoài đó rất khó khăn, vất vả nhưng vẫn không quên động viên, chia sẻ với gia đình em. Dù khó khăn đến mấy em cũng sẽ cố gắng vượt qua, để chồng em và các anh yên tâm công tác. Tất cả tình cảm của em, của hậu phương luôn hướng về các anh, mong các vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió”.

Lúc tôi đến thăm Hòa tại bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội), cũng là lúc có một bệnh nhân cùng điều trị trong bệnh viện hỏi tới thăm Hòa. Họ gặp nhau, tay bắt mặt mừng, hỏi han sức khỏe, số điện thoại của nhau. Đó là một bệnh nhân trong lần điều trị trước, Hòa đã gặp và họ trở nên thân thiết hơn khi hai người lại cũng quê ở Quảng Bình.

Sau mỗi lẫn truyền hóa chất, khi chia tay, những người đồng cảnh ngộ lại trở nên thân thiết. Hòa và một bệnh nhân đang chia sẻ số điện thoại để liên lạc với nhau sau khi hết đợt điều trị
Họ hỏi han nhau đủ thứ chuyện, chuyện trong mấy tháng không gặp nhau sức khỏe thế nào, con cái, gia đình ra sao… Hòa kể, sau mỗi lẫn truyền hóa chất, khi chia tay, những người đồng cảnh ngộ lại trở nên thân thiết. Trong phòng bệnh, người này giúp đỡ người kia những việc cá nhân, nhất là những người gia đình neo người như nhà Hòa. Vì thế, dù đi chữa bệnh một mình, Hòa cũng khá yên tâm vì sự giúp đỡ của mọi người.

Lần này ra Hà Nội chữa bệnh, Hòa còn nhận được sự giúp đỡ của nhiều anh chị phóng viên ở các báo, trong đó có những người cách đây hơn 1 tháng đã từng tác nghiệp tại Hoàng Sa. Nghe tin Hòa ra chữa bệnh, ngay lập tức họ thông báo cho nhau, người thì liên hệ để lo chỗ ăn ở, điều trị miễn phí, người thì kêu gọi những tấm lòng hảo tâm hỗ trợ, người thì lo tiền đi lại, vé máy bay cho Hòa…

Tôi cũng chỉ vô tình đọc được những tin nhắn chia sẻ của các anh chị nhà báo trên facebook và thực sự cảm nhận được sự lo lắng, quan tâm của họ đối với Hòa. Với họ, đó không chỉ là tình cảm mà còn là trách nhiệm của hậu phương đối với những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió.

Và thật mừng cho Hòa khi nhận được thông tin từ các anh chị phóng viên rằng, toàn bộ chi phí điều trị của Hòa sẽ được bệnh viện K hỗ trợ.

Những điều nhân, việc thiện đang được nhân lên đã hỗ trợ cho Hòa có thêm điều kiện để chữa bệnh. Quan trọng hơn, những người như vợ chồng Hòa cảm thấy ấm lòng và có thêm nghị lực để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gặp mặt, thăm hỏi 20 gia đình Cảnh sát biển, Kiểm ngư
Gặp mặt, thăm hỏi 20 gia đình Cảnh sát biển, Kiểm ngư

VOV.VN - Buổi gặp mặt nhằm chia sẻ tình cảm, trách nhiệm với các gia đình có người thân đang làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới, biển đảo Tổ quốc.

Gặp mặt, thăm hỏi 20 gia đình Cảnh sát biển, Kiểm ngư

Gặp mặt, thăm hỏi 20 gia đình Cảnh sát biển, Kiểm ngư

VOV.VN - Buổi gặp mặt nhằm chia sẻ tình cảm, trách nhiệm với các gia đình có người thân đang làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới, biển đảo Tổ quốc.

200 triệu đồng tặng thân nhân cán bộ chiến sĩ Cảnh sát biển, Kiểm ngư
200 triệu đồng tặng thân nhân cán bộ chiến sĩ Cảnh sát biển, Kiểm ngư

VOV.VN - Chương trình do Ban vận động Liên đoàn Võ thuật Nhất Nam – Việt Nam tổ chức.

200 triệu đồng tặng thân nhân cán bộ chiến sĩ Cảnh sát biển, Kiểm ngư

200 triệu đồng tặng thân nhân cán bộ chiến sĩ Cảnh sát biển, Kiểm ngư

VOV.VN - Chương trình do Ban vận động Liên đoàn Võ thuật Nhất Nam – Việt Nam tổ chức.

Thăm và tặng sổ tiết kiệm cho thân nhân Cảnh sát biển
Thăm và tặng sổ tiết kiệm cho thân nhân Cảnh sát biển

VOV.VN - Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Tương, đây là một trong những hoạt động nhằm động viên kịp thời các gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Thăm và tặng sổ tiết kiệm cho thân nhân Cảnh sát biển

Thăm và tặng sổ tiết kiệm cho thân nhân Cảnh sát biển

VOV.VN - Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Tương, đây là một trong những hoạt động nhằm động viên kịp thời các gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Hậu phương vững chắc của thuyền trưởng tàu Cảnh sát biển 2013
Hậu phương vững chắc của thuyền trưởng tàu Cảnh sát biển 2013

VOV.VN -Nơi quê nhà-nơi có mẹ, vợ của người lính Hải quân vẫn luôn gửi trọn niềm tin yêu đến người con, người chồng nơi “đầu sóng, ngọn gió”.

Hậu phương vững chắc của thuyền trưởng tàu Cảnh sát biển 2013

Hậu phương vững chắc của thuyền trưởng tàu Cảnh sát biển 2013

VOV.VN -Nơi quê nhà-nơi có mẹ, vợ của người lính Hải quân vẫn luôn gửi trọn niềm tin yêu đến người con, người chồng nơi “đầu sóng, ngọn gió”.

Thăm và tặng quà gia đình cán bộ chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 3
Thăm và tặng quà gia đình cán bộ chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 3

VOV.VN-Hoạt động này nhằm hỗ trợ cho các cán bộ, chiến sĩ yên tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ Quốc.

Thăm và tặng quà gia đình cán bộ chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 3

Thăm và tặng quà gia đình cán bộ chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 3

VOV.VN-Hoạt động này nhằm hỗ trợ cho các cán bộ, chiến sĩ yên tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ Quốc.