Vụ gia đình bị tạt a xít: Cháu bé bị mù cả 2 mắt

Sau hai ngày điều trị, các bác sĩ xác định 3 người trong gia đình anh Tuấn bị bỏng khá nặng, mù mắt. Trong đó, khả năng bình phục của các nạn nhân là khá mong manh.

Hiện anh Tuấn và chị Xuân đang được điều trị tại Khoa Bỏng – bệnh viện Chợ Rẫy. Tình trạng của các nạn nhân trên đến chiều tối 20/1 được xác định cụ thể; anh Tuấn bị phỏng 33% cơ thể, 13% độ sâu, ở vùng mặt, cổ, tay chân, miệng. Anh Tuấn đang trong tình trạng khá nguy kịch, vết bỏng toàn thân, mù mắt.

Chị Xuân bị phỏng 28% cơ thể, 22% độ sâu, ở đầu, mặt, cổ, thân, chân, tay và cũng bị axit làm mù một mắt.

Bé Huy Bảo đã bị mù cả đôi mắt (ảnh: NLĐ)

Bé Nguyễn Quốc Huy Bảo đang được theo dõi chặt chẽ tại BV Nhi Đồng 2-TP HCM, được chăm sóc ở phòng cách ly đặc biệt với đôi mắt đã bị mù và vết bỏng nhiều nơi trên cơ thể.

Bước đầu các bác sĩ tại đây xác định, ngoài các thương tích bên trên, tình trạng hiện tại của anh Tuấn khá nguy kịch, cả hai mắt đã bị mù, chị Xuân bị mù mắt bên phải.

Trước đó, vào lúc 7h ngày 18/1 tại số nhà 274/8 đường Nguyễn Văn Nghi, phường 7, quận Gò Vấp, TP HCM, tên Dũng đã dùng a xít tạt vào gia đình anh Nguyễn Quốc Tuấn (sinh năm 1974); chị Nguyễn Thị Thanh Xuân (sinh năm 1976) - vợ của anh Tuấn và bé Nguyễn Quốc Huy Bảo (sinh năm 2007). Bé Nguyễn Thị Thanh Ngọc (sinh năm 1999) do trượt chân ngã vào a xít nên cũng bị bỏng.

Do sự việc xảy ra quá nhanh và bất ngờ nên hàng xóm không kịp can thiệp. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, người dân đã đưa cả gia đình nạn nhân vào Bệnh viện 175 để điều trị. Riêng bé Huy Bảo được đưa lên Bệnh viện Nhi đồng 2 ngay sau đó.

Hiện cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp – TPHCM đã bắt khẩn cấp Lâm Tiến Dũng là nghi phạm trong vụ tạt a xít vào gia đình anh Tuấn.

Tại cơ quan điều tra, Dũng khai báo hai nhà ở sát vách nhau, do anh Tuấn thường xuyên chửi bới cha mình nên Dũng tìm cách trả thù. Ngày 18/1, Dũng chuẩn bị 2 ca axit, bịt khẩu trang, trùm áo mưa tiến thẳng đến nhà anh Tuấn và gây ra vụ án trên.

Tại cơ quan công an, Dũng khai rằng, y nuôi mối hận thù anh Nguyễn Quốc Tuấn từ lâu vì anh Tuấn thường xuyên chửi cha của Dũng, khiến cha của Dũng đã từng treo cổ tự tử, nhưng may mắn không chết.

Khoảng 7h ngày 18/1, Dũng mua 1 lít a xít. Y đổ 1 nửa vào ca, nửa còn lại đổ vào lọ thuỷ tinh. Sau đó y mặc áo mưa, đeo kính và khẩu trang để tránh không bị axit hắt vào rồi đến nhà anh Tuấn.

Thấy anh Tuấn đang bán hàng, Dũng bước tới tạt thẳng ca axit làm trúng người anh Tuấn. Bé Nguyễn Quốc Huy Bảo (SN 1997, con anh Tuấn) chơi gần đó, y đổ tiếp a xít vào cháu.

Bị nóng rát nên anh Tuấn chạy vào trong mở cửa sau nhà để trốn. Dũng tiếp tục đuổi theo thì thấy chị Xuân (vợ anh Tuấn) chạy xuống cứu chồng Dũng đã dùng a xít trong lọ thuỷ tinh đổ vào chị. Sau đó, y tiếp tục đuổi theo anh Tuấn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên