Xuân ấm nơi biên cương Lào Cai

VOV.VN - Một mùa xuân ấm áp đang hiện hữu trên khắp dải biên viễn Lào Cai, nơi rừng núi điệp trùng, ẩn hiện những bản làng vùng cao, cùng bóng dáng các cán bộ, chiến sĩ Biên phòng từ lâu đã trở thành ruột thịt với bà con bản địa.

Năm đầu tiên nhập ngũ, cũng là năm đầu Binh nhất Lý Toàn Chúy được trải nghiệm một cái tết khác biệt. Vì dù cũng đầy đủ đào, quất, bánh chưng, nhưng không có người thân ở bên, mà thay vào đó là những người đồng đội ở Đồn Biên phòng Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai ngày đêm sát cánh: "Lần đầu tôi ăn tết xa nhà, ở lại đơn vị trực tết nên cũng rất nhớ nhà. Được chỉ huy thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, tôi cũng yên tâm công tác, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình".

Tết dường như năm nào cũng đến sớm hơn với các cán bộ, chiến sĩ Biên phòng. Bởi ngay những tháng cuối năm, sự kiện truyền thống Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản đã lần lượt tổ chức ở 26 xã, phường, thị trấn biên giới của Lào Cai trong không khí tưng bừng, phấn khởi.

Thông thường, từ đầu tháng Chạp, bà con vùng cao biên giới đã rục rịch ăn tết, trong những buổi giao lưu ấm cúng không bao giờ quên mời bộ đội Biên phòng tham dự, đó cũng là cơ hội để tình quân dân thêm gắn kết.

Ông Vàng Kim Sinh, thôn Tân Tiến, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát chia sẻ: "Các chiến sĩ ở đồn, kể cả các cán bộ, chỉ huy đơn vị cũng thường xuyên xuống thăm hỏi, động viên tinh thần gia đình mình và bà con trong thôn. Nói chung mọi người ở đây đều coi Bộ đội Biên phòng như anh em ruột thịt hết".

Theo ông Ma Seo Củi, Chủ tịch UBND xã A Mú Sung, huyện Bát Xát, năm nào cũng vậy, đúng đêm 30 khi pháo hoa rợp trời ở những đô thị sầm uất thì trên biên giới tĩnh mịch, đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương và bà con ở các thôn, xóm gần đồn, trạm lại hẹn nhau tới đón giao thừa cùng bộ đội Biên phòng: "Giao lưu cùng với lực lượng biên phòng nhằm từng bước gắn kết hơn nữa, vừa là cơ hội để bà con chia sẻ tình hình cuộc sống trong năm qua, vừa là dịp để động viên, chia sẻ với các cán bộ, chiến sĩ phải ăn tết xa nhà, từ đó yên tâm đón tết đầm ấm tại địa phương".

Tết đến xuân về cũng là dịp để Bộ đội Biên phòng thăm hỏi, tặng quà cho các hộ gia đình nghèo, khó khăn trên biên giới. Theo Trung tá Nguyễn Văn Thắng, Chính trị viên Đồn Biên phòng A Mú Sung, đối với các hộ gia đình tiêu biểu, tích cực tham gia bảo vệ biên giới, Đồn cũng có những suất quà để bày tỏ tri ân sau một năm đồng hành: "Đồn Biên phòng A Mú Sung đã xác định trong dịp tết này sẽ cử cán bộ trực tiếp xuống ăn tết cùng bà con, kết hợp tuyên truyền người dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vận động bà con vui tết, đón xuân an toàn, tiết kiệm, không đốt pháo nổ".

Theo Đại tá Trần Quang Tùng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, phương án chuẩn bị tết của lực lượng đã được lên chi tiết từ sớm. Trong đó, bố trí, phân công trực – nghỉ phù hợp, bảo đảm quân số theo quy định; chăm lo tết đầy đủ cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ trên tinh thần vui vẻ, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm, song không quên nhiệm vụ: "Chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị có kế hoạch trực, sẵn sàng chiến đấu theo quy định của Bộ Tư lệnh, Bộ Quốc phòng; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bảo vệ biên giới nhằm phát hiện những hoạt động vi phạm pháp luật, hoạt động vi phạm quy chế, hiệp định…; đồng thời, tăng cường lực lượng bám nắm địa bàn để kịp thời phát hiện hoạt động của các loại đối tượng".

Năm nay, đào, mận nở sớm hơn mọi năm, trên khắp các nẻo biên cương của Lào Cai, đâu đâu cũng rực rỡ sắc hồng, sắc trắng tinh khôi trên những cánh hoa mỏng manh rung rinh đón gió xuân và nắng ấm. Trên đường tuần tra biên giới, thấp thoáng bóng dáng của những người lính quân hàm xanh lặng thầm làm nhiệm vụ vì một biên giới bình yên.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư chúc Tết cán bộ, chiến sĩ toàn quân
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư chúc Tết cán bộ, chiến sĩ toàn quân

Nhân dịp đón Xuân Giáp Thìn 2024, Bộ trưởng Bộ Quốc gửi tới toàn thể sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân và viên chức quốc phòng, người lao động toàn quân... lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư chúc Tết cán bộ, chiến sĩ toàn quân

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư chúc Tết cán bộ, chiến sĩ toàn quân

Nhân dịp đón Xuân Giáp Thìn 2024, Bộ trưởng Bộ Quốc gửi tới toàn thể sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân và viên chức quốc phòng, người lao động toàn quân... lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.