Bực mình quân sư khuyên đánh thuế lãi tiết kiệm

(VOV) - Nhà nước cần có nhiều quân sư, nghe nhiều luồng ý kiến để có quyết sách thật sự đúng đắn...

Trong ngày cuối tuần nghỉ ngơi, cái tin được nhiều báo đưa khiến tôi bực mình nhất là việc đề xuất đánh thuế lãi suất gửi tiết kiệm với những khoản tiền trên 500 triệu đồng.

"Sáng kiến" này do Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh đưa ra. Và nó không phải là "phát minh" lần đầu. Cách đây vài năm, người ta đã nói đến chuyện này. Nhưng khi mới vừa có ý đó, thì công luận đã dập cho tơi tả, rồi chết yểu ngay lập tức.

Người dân có tiền nhàn rỗi, tiền tích cóp được từ lao động chân chính, vì không biết hoặc không có khả năng tự đầu tư kinh doanh, người ta mới đem bỏ vào ngân hàng (ảnh: KT)

Lần này, khi đưa ra sáng kiến này, đại diện Hiệp hội Bất động sản TP HCM cho rằng, hiện nay tiền gửi tiết kiệm trong dân quá lớn, ước đến 2,5 triệu tỷ đồng. Do Nhà nước áp dụng chính sách lãi suất thực dương, hiểu nôm la là lãi suất gửi tiết kiệm cao hơn mức lạm phát, nên dân cứ đem gửi tiết kiệm, không chịu đầu tư vào sản xuất kinh doanh, rất phí. Vị này còn chua thêm, trên thế giới không nước nào áp dụng chính sách lãi suất thực dương này (?).

Lý lẽ thứ hai là khoản gửi tiết kiệm trên 500 triệu đồng không nhiều, đánh thuế thì người nghèo, hưu trí có tiền gửi tiết kiệm, không ảnh hưởng, Nhà nước thì là thu được ngân sách...

Xin thưa rằng, đây là mớ lý lẽ không thể chấp nhận được.

Lẽ thường, người dân có tiền nhàn rỗi, tiền tích cóp được từ lao động chân chính, vì không biết hoặc không có khả năng tự đầu tư kinh doanh, người ta mới đem bỏ vào ngân hàng, nhờ nhà băng đầu tư kinh doanh hộ, lãi suất mà họ được nhà băng trả cho là sự chia sẻ lợi nhuận từ nguồn vốn của họ. Nếu lãi suất gửi ngân hàng mà thấp hơn mức lạm phát, thì có nghĩa là tiền tiết kiệm của họ không bảo toàn được giá trị, như thế ai muốn gửi tiết kiệm làm gì.  Tất nhiên, nhiều người dân, vì không biết làm gì với khoản tiền tích cóp của mình, nếu không mua vàng, bất động sản thì họ vẫn buộc phải gửi tiết kiệm.

Trong tình hình kinh tế hiện nay, với mức lạm phát như thế này, gửi tiết kiệm với lãi suất hiện tại thì cơ bản vẫn chỉ là giúp người dân bảo toàn giá trị khoản tiết kiệm của họ, nếu  còn  đánh thuế với tiền lãi nữa, thì có khi đến giá trị đồng vốn của họ cũng chả bảo toàn được.

Thêm nữa, trong hoàn cảnh khó khăn như hiện nay, nếu đánh thuế cả tiền gửi tiết kiệm, khác nào bóp nặn không thương tiếc hầu bao của nhân dân. Đưa ra cái sáng kiến này, rõ ràng là không nhạy cảm.

Chưa kể đến việc trước khi có thu nhập dư ra mang gửi ngân hàng, người dân đã phải đóng đủ các loại thuế, ví dụ thuế thu nhập cá nhân... cho khoản tiền đó, đánh thuế tiếp vào lãi suất tiền gửi tiết kiệm, khác nào thuế chồng lên thuế.

Tôi cũng hơi thắc mắc là sao người đưa ra sáng kiến thu thuế này lại không phải là ai khác mà là một Hiệp hội Bất động sản?.

Ai chả biết, hiện nay, khó khăn, sống dở chết dở  nhất  là ngành bất động sản, hàng trăm hàng ngàn tỷ nợ xấu đang ở chôn trong lĩnh vực này. Có phải không tiêu thụ được hàng thì các nhà kinh doanh này "xui" Nhà nước đánh thuế tiền tiết kiệm để lùa dân mang tiền ra mua nhà đất đang ế xưng kia.

Có phải ai cũng biết tự đầu tư kinh doanh đâu, nên nếu gửi ngân hàng mà thuế nặng, không có lãi, không bảo toàn được vốn, thì chỉ còn 3 ngả để người tiết kiệm phải đi là: mua vàng, ngoại tệ và... bất động sản. Mà vàng và ngoại tệ thì cũng không phải dễ mua thời buổi này, thế thì chỉ còn một con đường chứ còn sao nữa!

Trong giai đoạn hiện nay, để an dân và nuôi dưỡng sức dân, cần cân nhắc rất thận trọng khi đưa ra hoặc tăng lên mọt loại thuế hay lệ phí nào đó. Cái được có khi chỉ là trước mắt mà cái mất có khi lại là lâu dài.

Nhà nước cần có nhiều quân sư, nghe nhiều luồng ý kiến để có quyết sách thật sự đúng đắn.

Nhưng với những quân sư mà tư vấn cái gì cũng lồng lợi ích nhóm vào thì tôi xin can là nên tránh cho xa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Blog Thóc: Ba Sương-Người anh hùng không nhà
Blog Thóc: Ba Sương-Người anh hùng không nhà

Bị thanh tra rồi điều tra, là bị can trong vụ án “lập quĩ trái phép”, sau một đoạn trường đeo đuổi chống án, công luận tốn không biết bao nhiêu là giấy mực…giờ đây không biết bà ra sao?

Blog Thóc: Ba Sương-Người anh hùng không nhà

Blog Thóc: Ba Sương-Người anh hùng không nhà

Bị thanh tra rồi điều tra, là bị can trong vụ án “lập quĩ trái phép”, sau một đoạn trường đeo đuổi chống án, công luận tốn không biết bao nhiêu là giấy mực…giờ đây không biết bà ra sao?

Hải Phòng, ước gì trở lại ngày xưa
Hải Phòng, ước gì trở lại ngày xưa

Nếu được trở lại ngày xưa, tôi tin chắc cả Hải Phòng  và ông Đoàn Văn Vươn sẽ có cơ hội và sẽ lựa chọn một cách ứng xử khác.

Hải Phòng, ước gì trở lại ngày xưa

Hải Phòng, ước gì trở lại ngày xưa

Nếu được trở lại ngày xưa, tôi tin chắc cả Hải Phòng  và ông Đoàn Văn Vươn sẽ có cơ hội và sẽ lựa chọn một cách ứng xử khác.

Blog Thóc: Những cái chết thương tâm
Blog Thóc: Những cái chết thương tâm

(VOV) - Tuần rồi, sao có nhiều cái chết xảy ra với dân lành đến thế- những cái chết  tức tưởi, thương tâm trong cuộc mưu sinh cực nhọc.

Blog Thóc: Những cái chết thương tâm

Blog Thóc: Những cái chết thương tâm

(VOV) - Tuần rồi, sao có nhiều cái chết xảy ra với dân lành đến thế- những cái chết  tức tưởi, thương tâm trong cuộc mưu sinh cực nhọc.

Tuổi trẻ, lòng tự trọng và sự tử tế
Tuổi trẻ, lòng tự trọng và sự tử tế

(VOV) - Muốn làm được những điều lớn lao, trước hết người ta phải có lòng tự trọng…

Tuổi trẻ, lòng tự trọng và sự tử tế

Tuổi trẻ, lòng tự trọng và sự tử tế

(VOV) - Muốn làm được những điều lớn lao, trước hết người ta phải có lòng tự trọng…

Blog Thóc: Bóng đá, cuộc tranh giành của các ông chủ lớn
Blog Thóc: Bóng đá, cuộc tranh giành của các ông chủ lớn

Tôi vốn là người yêu bóng đá mà cũng đâm ra chán dần bóng đá, cả ta lẫn Tây. Một phần nguyên nhân là do bản quyền truyền hình.

Blog Thóc: Bóng đá, cuộc tranh giành của các ông chủ lớn

Blog Thóc: Bóng đá, cuộc tranh giành của các ông chủ lớn

Tôi vốn là người yêu bóng đá mà cũng đâm ra chán dần bóng đá, cả ta lẫn Tây. Một phần nguyên nhân là do bản quyền truyền hình.

Blog Thóc: Đôi điều về bà Ba Sương
Blog Thóc: Đôi điều về bà Ba Sương

Tôi cảm thấy bà đại diện cho một thế hệ những người đã dấn thân là đi hết mình, chấp nhận mọi khó khăn, thách thức, thậm chí là sự hy sinh cho những điều mà họ đã tin.

Blog Thóc: Đôi điều về bà Ba Sương

Blog Thóc: Đôi điều về bà Ba Sương

Tôi cảm thấy bà đại diện cho một thế hệ những người đã dấn thân là đi hết mình, chấp nhận mọi khó khăn, thách thức, thậm chí là sự hy sinh cho những điều mà họ đã tin.

Blog Thóc: Dự cảm từ việc bắt “Bầu” Kiên
Blog Thóc: Dự cảm từ việc bắt “Bầu” Kiên

Tin ông Nguyễn Đức Kiên bị bắt là tin quan trọng. Việc dư luận xã hội rúng động, có sự bàn bạc, mổ xẻ cũng là lẽ thường tình.

Blog Thóc: Dự cảm từ việc bắt “Bầu” Kiên

Blog Thóc: Dự cảm từ việc bắt “Bầu” Kiên

Tin ông Nguyễn Đức Kiên bị bắt là tin quan trọng. Việc dư luận xã hội rúng động, có sự bàn bạc, mổ xẻ cũng là lẽ thường tình.

 Nguyễn Bá Thanh sắp để lại Đà Nẵng sau lưng
Nguyễn Bá Thanh sắp để lại Đà Nẵng sau lưng

(VOV) - Để có một Đà Nẵng như hiện nay, Nguyễn Bá Thanh và đội ngũ của ông đã phải làm rất nhiều việc…

 Nguyễn Bá Thanh sắp để lại Đà Nẵng sau lưng

Nguyễn Bá Thanh sắp để lại Đà Nẵng sau lưng

(VOV) - Để có một Đà Nẵng như hiện nay, Nguyễn Bá Thanh và đội ngũ của ông đã phải làm rất nhiều việc…

Blog Thóc: Phải đuổi 30% công chức ăn hại ra đường
Blog Thóc: Phải đuổi 30% công chức ăn hại ra đường

(VOV) - Nuôi không những cán bộ, công chức vô dụng này ngày nào là bất công ngày đó

Blog Thóc: Phải đuổi 30% công chức ăn hại ra đường

Blog Thóc: Phải đuổi 30% công chức ăn hại ra đường

(VOV) - Nuôi không những cán bộ, công chức vô dụng này ngày nào là bất công ngày đó

Dịp Tết, người dân chi tiêu tiết kiệm hơn năm trước
Dịp Tết, người dân chi tiêu tiết kiệm hơn năm trước

(VOV) -Sức mua thị trường dịp Tết không cao nên không xảy ra tình trạng giá cả tăng đột biến.

Dịp Tết, người dân chi tiêu tiết kiệm hơn năm trước

Dịp Tết, người dân chi tiêu tiết kiệm hơn năm trước

(VOV) -Sức mua thị trường dịp Tết không cao nên không xảy ra tình trạng giá cả tăng đột biến.