Gặp mặt đoàn đại biểu cựu tù binh, tù chính trị miền Nam

Ngày 21/11, đoàn đại biểu cựu tù binh – tù chính trị miền Nam có buổi gặp mặt đầm ấm, thân mật tại Bộ Nội vụ nhân dịp đoàn ra thăm thủ đô Hà Nội và viếng Lăng Bác.  

Tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn ghi nhận những đóng góp của các đại biểu qua các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, giành độc lập, thống nhất đất nước. Bộ trưởng đã thông báo với đoàn các hoạt động của Bộ trong thời gian qua, những kết quả đạt được cũng như những bất cập, hạn chế và phương hướng khắc phục trong thời gian tới.

Các đại biểu bày tỏ niềm xúc động trước sự đón tiếp thịnh tình, chu đáo của lãnh đạo Bộ Nội vụ. Đồng thời khẳng định, đây là lần đầu tiên một đoàn mang tính chất đại diện cho anh em cựu tù chính trị các tỉnh phía Nam ra Hà Nội và đến thăm Bộ Nội vụ. Hòa chung niềm vui với những kết quả hoạt động tích cực mà ngành đã đạt được cũng như lắng nghe, chia sẻ những tâm tư, trăn trở của lãnh đạo Bộ Trưởng Ban liên lạc Tù binh Việt Nam Phạm Bá Lữ và các đại biểu cựu tù chính trị gửi đến lãnh đạo Bộ Nội vụ nguyện vọng tha thiết được thành lập một tổ chức đại diện để tập hợp anh em cựu tù binh, tù chính trị. Tổ chức này nhằm động viên, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, tiếp tục cống hiến sức lực cho đất nước.

Ông Phạm Bá Lữ cho biết, xuất phát từ tấm lòng của những cựu tù đã từng lăn lộn chiến đấu, vào sinh ra tử, hy sinh máu xương cho đất nước, tháng 6/2008 các cựu tù binh, tù chính trị đã thành lập Ban vận động. Đến nay, đã có 47/63 tỉnh, thành phố thành lập ban liên lạc nhưng mỗi ban ở mỗi tỉnh lại mang một tên khác nhau, không thống nhất và thiếu sự liên kết nên nảy sinh nhiều bất cập trong hoạt động.

Bà Võ Thị Thắng, cựu tù chính trị Côn Đảo bày tỏ: Là những người từ cõi chết trở về, vũ khí chỉ là tinh thần, tâm nguyện thành lập một tổ chức Hội đã manh nha trong các cựu tù từ khi giải phóng. Cùng một lực lượng tù kháng chiến nhưng lại hình thành nhiều nhóm tù đã khiến cho lực lượng phân tán, chưa tạo thành một mái nhà êm ấm, để những người hy sinh lao tù có điều kiện gặp gỡ, chia sẻ với nhau trong khó khăn, hoạn nạn. Anh em tù tuổi thấp nhất cũng trên 50, cao nhất đã ngoài 80 nhưng vẫn mong muốn cống hiến tuổi đời còn lại cho đất nước.

Theo bà Võ Thị Thắng, đây là lực lượng hết sức đặc biệt, chỉ mất dần đi mà không có bổ sung, phát triển. Từ chỗ có trên 200.000 cựu tù binh, tù chính trị, đến nay cả nước chỉ còn trên 100.000 cựu tù. Việc thành lập một tổ chức thống nhất không chỉ mang ý nghĩa động viên những người đã từng hy sinh lao tù mà còn tạo điều kiện cho Nhà nước quản lý gọn đầu mối, bản thân các cựu tù cũng có những thuận lợi nhất định trong chia sẻ vật chất, tinh thần cho nhau. Bên cạnh đó, tổ chức này, với những nhân chứng sống, với những mẫu đời chiến đấu cụ thể, sẽ góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Tổ chức này sẽ hoạt động theo mô hình “3 không”: không trụ sở, không kinh phí, không phương tiện đi lại, mà sẽ tự vận động sự đóng góp của các doanh nghiệp, của xã hội để hoạt động.

Bộ trưởng Trần Văn Tuấn khẳng định, đây là nguyện vọng chính đáng, sâu sắc và hứa sẽ trả lời Ban Liên lạc trong thời gian sớm nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên