Hàng trăm người tiễn 2 bé song sinh bị cuồng sát về cõi vĩnh hằng

Chỉ sau “buổi tiệc” bồ đà của nhóm thanh niên nghiện ngập, xóm nghèo ấp Bình Phi bổng chốc trở nên tang tóc khi một “con nghiện” lên cơn cuồng sát đánh chém loạn xạ làm 2 cháu bé vô tội thiệt mạng và 4 người khác trọng thương.

Sáng 20/6, chúng tôi đến nhà của chị Phạm Thị Thu Hà (33 tuổi) ở ấp Bình Phi, xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) khi thi thể của 2 đứa con gái song sinh của chị là Nguyễn Loan Phương và Nguyễn Phương Vy (cùng hơn 7 tháng tuổi) vừa được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Lúc này hàng trăm người dân cũng có mặt tại đây chia sẻ chút vật chất lẫn tinh thần trước nỗi đau quá lớn mà chị Hà đang gánh chịu. Hình ảnh người mẹ trẻ ngồi bất động cạnh 2 chiếc áo quan nhỏ bé bên trong là 2 bé gái gương mặt như 2 thiên thần đang nằm ngủ cạnh bình sữa và những món đồ chơi khiến ai chứng kiến cũng không thể cầm được nước mắt.

Một người bạn làm cùng công ty may ở KCN Nhơn Trạch với chị Hà kể lại: Trưa 19/6, khi ăn cơm xong vào nghỉ nhưng Hà không ngủ được mà cứ nằm trằn trọc, thao thức… Hỏi có chuyện gì thì Hà nói thấy lo lo trong bụng mà không rõ việc gì. Đến gần 14h thì chị Hà ngã quỵ khi nhận được hung tin 2 con, mẹ và đứa cháu gặp nạn ở nhà.

Suốt đoạn đường từ công ty được đồng nghiệp chở về bệnh viện Nhi tỉnh Đồng Nai, chị Hà luôn miệng cầu nguyện cho các con và người thân được tai qua nạn khỏi. Nhưng rồi cuối cùng 2 núm ruột của chị đã vĩnh viễn ra đi khi mẹ chúng vẫn chưa được nhìn 2 con lần cuối.

Hàng trăm người dân đã đến chia buồn cùng gia đình chị Hà
 
Người dân ở đây cho biết, hoàn cảnh của mẹ con chị Hà rất thương tâm. Sau khi sinh đôi 2 cháu được 1 tháng, người chồng bỏ mẹ con chị đi biền biệt để mặc chị trong cảnh khốn cùng. Thương con, thương cháu nhưng nhà quá nghèo nên mẹ của chị là bà Hồ Thị Phàm (73 tuổi) cũng chẳng lo gì được. Khi 2 con vừa được 3 tháng, chị Hà gởi mẹ giữ dùm chúng cho chị đi làm để có tiền trang trải cuộc sống.

Tuy nhiên với đồng lương công nhân may ọp ẹp, cuộc sống của chị luôn trong cảnh thiếu trước hụt sau, sữa cho con uống chị Hà phải đi mua chịu ở quán đến ngày con chết chị vẫn chưa trả hết.
Và nghẹn ngào đưa 2 bé về nghĩa trang.
Nghẹn ngào đưa 2 bé về nghĩa trang.
“Chiều nào cũng vậy, cứ gần đến giờ tan ca là Hà nôn nóng muốn về ngay vì quá nhớ 2 con. Đối với nó dù cực khổ nhưng niềm an ủi lớn nhất là 2 đứa con gái này. Giờ 2 đứa chết rồi không biết Hà có chịu đựng nổi hay không?”, người bạn đồng nghiệp nghẹn ngào lo lắng nói.

Sau vài giờ quàn tại gia đình, đến 10h30 cùng ngày thi thể 2 cháu bé được người thân đưa về đất nghĩa trang gần nhà mai táng.
Và nghẹn ngào đưa 2 bé về nghĩa trang.
 
Liên quan đến vụ cuồng sát này, ngoài hung thủ Phạm Văn Mạnh (25 tuổi) bị bắt giữ ngay sau khi gây án, ngày 20/6 Công an huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ các đối tượng có liên quan gồm: Trần Công Lợi; Trần Công Danh; Phan Công Vinh và Phan Thế Mạnh (vốn là những con nghiện ma túy nặng ngụ cùng địa phương) để điều tra làm rõ.

Trước thời điểm xảy ra vụ cuồng sát, khoảng 11h ngày 19/6, Phạm Văn Mạnh và các đối tượng trên đến nhà tên Danh tổ chức hút bồ đà.

Sau đó tên Mạnh chạy về nhà kêu mẹ là bà Trần Thị Xinh (55 tuổi) và chị Phạm Thị Gái (37 tuổi) lấy dây trói mình lại để “không kịp”. Tuy nhiên khi chưa kịp trói thì Mạnh đã dùng dao lưỡi cưa chặt đá chém mẹ và chị khiến cả 2 bị trọng thương.
Chị Tâm (áo đỏ) đang kể lại giây phút sinh tử với kẻ cuồng sát.
Chị Tâm (áo đỏ) đang kể lại giây phút sinh tử với kẻ cuồng sát.
Chị Nguyễn Thị Tâm (31 tuổi), người thoát chết trong đường tơ kẻ tóc kể lại: Đang chạy xe trên đường làng chở con gái là bé Trang Đài (4 tuổi), bất ngờ Mạnh từ trong nhà tay cầm con dao chặt đá xông ra chém vào mẹ con chị khiến cả 2 té ngã. Rất may chị chụp được tay Mạnh và kêu con bỏ chạy. Trước ranh giới của sự sống và cái chết, chị Tâm đã dùng hết sức đẩy làm Mạnh té ngã rồi nhanh chóng bỏ chạy. Lúc này quang cảnh làng quê như có ác quỷ khi tất cả mọi nhà đều lùa con cái, người thân vào nhà khóa cửa lánh nạn.

Như con thú điên cuồng, Mạnh lấy được cây cuốc của một công trình xây dựng lao vào nhà trọ của chị Hà có bà Phàm đang trông giữ 2 con chị và cháu Duy Cường (7 tuổi, con người anh ruột) đập vào đầu 3 đứa trẻ khiến cả 3 gục tại chỗ. Dù tuổi già nhưng thấy các cháu bị tàn sát dã man bà Phàm nhào đến chống trả liền bị Mạnh đập cuốc vào đầu và tay gây chấn thương sọ não nặng.
Các nạn nhân bà Phàm, bà Xinh, chị Gái đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.
Các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.
Ngay sau khi gây án, hàng trăm người dân đã khống chế bắt hung thủ giao công an và chuyển các nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu.

Hiện sức khỏe của bà Phàm, bà Xinh và chị Gái đã tạm qua cơn nguy kịch. Riêng cháu Cường đã được chuyển về bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) ngay trong ngày với nhiều chấn thương nặng ở đỉnh trán, gãy xương hàm, đa chấn thương, tụ máu diện rộng trong tình trạng nguy kịch./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên