Lính cứu hỏa kể chuyện dập lửa cây xăng đường Trần Hưng Đạo

(VOV) - Hoàng Anh được trao tặng huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" vì tinh thần trách nhiệm, xả thân quên mình vì nhiệm vụ.

PV VOV online vừa có mặt tại Khoa Chống độc - BV Bạch Mai để thăm hỏi chiến sỹ Nguyễn Hoàng Anh - người bị thương nặng nhất trong vụ cháy cây xăng tại Trần Hưng Đạo. Được biết, tình trạng sức khỏe của anh đã dần ổn định.

Ngồi trên giường bệnh, khuôn mặt vẫn còn mệt mỏi, Hoàng Anh (23 tuổi, PCCC quận Hoàn Kiếm) mỉm cười kể lại quá trình dập lửa bị thương của mình.

Sức khỏe của chiến sỹ Hoàng Anh đã dần ổn định

Đang nằm nghỉ trưa, Hoàng Anh nghe thấy thông tin báo cháy, cùng đồng đội, anh vội bật dậy và lấy quần áo bảo hộ tức tốc đến địa điểm cháy. Hoàng Anh kể: “Tôi đã từng trực tiếp tham gia trong nhiều nhiệm vụ, chữa nhiều đám cháy nhưng đây là lần đầu tiên tôi tham gia chữa đám cháy lớn như vậy. Lửa cháy rất to, cột khói bốc lên cao ngút”.

Giai đoạn đầu, anh cùng đồng đội bắt đầu triển khai đội hình để tiếp cận chiếc xe chở xăng đang bốc cháy dữ dội, phun nước bên ngoài két xăng để làm mát, tránh nổ, sau đó triển khai phun bọt để dập tắt ngọn lửa. Ngọn lửa quá lớn nên các anh phải chiến đấu suốt nhiều giờ đồng hồ để dập tắt đám cháy.

Tiếp cận trực tiếp với két xăng đang cháy, ngọn lửa bốc ra, xăng táp vào mặt, khiến mắt người chiến sĩ cay xè. Không thể quan sát được gì, Hoàng Anh ra ngoài và được đồng đội đưa vào viện rửa mắt. Các bác sĩ rửa mắt và bảo anh nên ở lại bệnh viện nghỉ, đừng cố gắng quá. Nhưng nằm nghỉ chừng 10 phút, thấy mắt đã ổn định lại, anh lại tiếp tục mặc quần áo ra chiến đấu cùng đồng đội.

Hơn 1 tiếng sau, Hoàng Anh lại bị cay mắt trở lại, anh lại vào viện để rửa mắt lần 2. Nằm nghỉ được khoảng 15 phút, thấy sốt ruột, anh lại ra tiếp sức cùng đồng đội.

Ra đến nơi, anh thấy ngọn lửa đã được khống chế nhưng chưa kịp mừng thì một lúc sau ngọn lửa đã bùng cháy trở lại. Hoàng Anh cõng 1 đồng đội bị thương vào Bệnh viện 108, rồi tiếp tục mặc quần áo chữa cháy làm nhiệm vụ.

Hơn nửa tiếng hít nhiều khí của bình bột chữa cháy và mùi xăng, Hoàng Anh thấm mệt, cay mắt, bước đi loạng choạng rồi được đồng đội dìu vào viện. Sau đó, anh ngất đi.

Hoàng Anh nhập viện trong tình trạng hôn mê, tiếp xúc chậm

Bác sỹ chẩn đoán anh bị bỏng hô hấp, từ bệnh viện 108, Hoàng Anh được đồng đội đưa đến Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu trong tình trạng bị ngất. Chiều 4/6, do tình hình bệnh có chiều hướng không tốt nên anh được đưa đến Khoa Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai. Hiện tại, sức khỏe của Hoàng Anh dần ổn định.

“Bác sỹ chẩn đoán tôi bị nhiễm độc trong máu do hít nhiều khí xăng và các chất xung quanh như bọt và bình bột chữa cháy, chất cháy. Hiện tại, bệnh đã tiến triển tốt hơn, tuy nhiễn tôi vẫn thấy chóng mặt và bị choáng”, Hoàng Anh cho biết.

Anh kể, từ hôm anh nhập viện, gia đình liên tục đi đi về về chăm sóc anh, các anh em chiến sỹ rất tình cảm, ngày nào cơ quan cũng cử người đến chăm sóc, động viên anh.

“Đây là lần đầu tiên tôi bị thương nặng thế này. Nhưng cũng “nhờ” thế mà tôi được ở bên cạnh gia đình nhiều hơn”, Hoàng Anh chia sẻ. Chiến sĩ PCCC như anh lúc nào cũng phải gần như 24/24h ở cơ quan và luôn túc trực sẵn sàng chiến đấu. Từ ngày vào phòng cảnh sát PCCC, anh ít khi có thời gian bên gia đình. Những ngày lễ tết, anh cũng chỉ được về thăm nhà chốc lát rồi phải đi ngay.

Không khỏi ngậm ngùi khi chia sẻ về những thiếu thốn về tình cảm, những nguy hiểm mà người chiến sỹ PCCC phải đối mặt, nhưng Hoàng Anh vẫn khẳng định: “Tôi đã chọn nghiệp này, yêu nó rồi, không có suy nghĩ sợ hãi hay lựa chọn công việc khác. Tôi luôn cố gắng làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất, đạt hiệu quả nhất để bảo vệ cuộc sống bình an cho người dân”. 

Anh chia sẻ ước mơ lớn nhất của anh là được làm trong lực lượng CAND. Ban đầu, gia đình cũng ngăn cản vì nhận thấy đây là nghề nguy hiểm. Nhưng Hoàng Anh đã đấu tranh tư tưởng vì ước mơ của mình và thuyết phục được gia đình. Bởi bố mẹ anh cũng hiểu rằng đó là ước mơ đúng đắn và nghề nghiệp đáng trân trọng.

Khi PV đến thăm Hoàng Anh, cũng là lúc anh vừa nhận được thông tin được trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”. Anh xúc động nói: “Khi làm nhiệm vụ tôi không nghĩ vì những thứ này, nhưng tôi biết đây là danh hiệu mà không phải ai cũng có thể có được. Vì vậy, tôi cảm thấy rất vui và coi đây là động lực để tôi tiếp tục phấn đấu”.

Cùng tham gia chữa cháy ở cây xăng Trần Hưng Đạo với chiến sĩ Hoàng Anh, chiến sĩ Nguyễn Đức Mạnh (phân đội Phan Chu Trinh, Phòng cảnh sát PCCC Hoàn Kiếm) cho biết: “Đây là vụ cháy lớn, huy động sự tham gia của toàn thể cán bộ chiến sĩ PCCC phòng Hoàn Kiếm. Trong quá trình chữa cháy, nhiều đồng nghiệp của tôi bị thương, trong đó có Hoàng Anh. Tôi rất lo lắng vì tình trạng của Hoàng Anh rất xấu, nhưng đến giờ đã có chuyển biến tích cực. Tôi và anh em trong đội thay phiên nhau trông nom, thăm hỏi sức khỏe Hoàng Anh”.

Nhận xét về đồng đội của mình, anh Mạnh cho biết, Hoàng Anh là người thật thà, nhiệt tình và luôn phấn đấu trong công việc. Hoàng Anh được trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” là hoàn toàn xứng đáng với sự phấn đấu của Hoàng Anh, không chỉ trong vụ cháy cây xăng Trần Hưng Đạo mà là trong suốt quá trình công tác ở đội.

Thượng tá Trần Văn Vụ, trưởng phòng Cảnh sát PCCC quận Hoàn Kiếm cho biết: “Chiến sỹ Hoàng Anh đã về đội được gần 2 năm và là người có tinh thần trách nhiệm cao với công việc. Trong quá trình chữa cháy ở cây xăng 2B Trần Hưng Đạo, bản thân Hoàng Anh đã 2 lần vào bệnh viện 108 để sơ cứu, bác sỹ cũng khuyên đồng chí nên ở lại, nhưng đồng chí vẫn dậy, tiếp tục cùng đồng đội dập tắt đám cháy. Tinh thần trách nhiệm, xả thân quên mình, không sợ nguy hiểm, không màng đến tính mạng của đồng chí rất đáng được noi gương”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biểu dương lực lượng kịp thời dập tắt vụ cháy tại cây xăng
Biểu dương lực lượng kịp thời dập tắt vụ cháy tại cây xăng

Trong vụ cháy, có 10 chiến sỹ cảnh sát phòng cháy chữa cháy phải nhập viện do bị bỏng và ngạt khói...

Biểu dương lực lượng kịp thời dập tắt vụ cháy tại cây xăng

Biểu dương lực lượng kịp thời dập tắt vụ cháy tại cây xăng

Trong vụ cháy, có 10 chiến sỹ cảnh sát phòng cháy chữa cháy phải nhập viện do bị bỏng và ngạt khói...

Những chiến sĩ dũng cảm dập lửa ở cây xăng
Những chiến sĩ dũng cảm dập lửa ở cây xăng

9 chiến sĩ cảnh sát PCCC dũng cảm dập lửa bị thương đang điều trị tại bệnh viện Saint Paul.

Những chiến sĩ dũng cảm dập lửa ở cây xăng

Những chiến sĩ dũng cảm dập lửa ở cây xăng

9 chiến sĩ cảnh sát PCCC dũng cảm dập lửa bị thương đang điều trị tại bệnh viện Saint Paul.

Cháy tại cây xăng ở Hà Nội: Một chiến sĩ phải thở ô xy
Cháy tại cây xăng ở Hà Nội: Một chiến sĩ phải thở ô xy

(VOV) - Đến sáng nay (4/6), một chiến sĩ bị thương nặng khi chữa cháy vẫn đang phải thở ô xy tại Bệnh viện Saint Paul.

Cháy tại cây xăng ở Hà Nội: Một chiến sĩ phải thở ô xy

Cháy tại cây xăng ở Hà Nội: Một chiến sĩ phải thở ô xy

(VOV) - Đến sáng nay (4/6), một chiến sĩ bị thương nặng khi chữa cháy vẫn đang phải thở ô xy tại Bệnh viện Saint Paul.

Công bố nguyên nhân ban đầu việc cháy tại cây xăng ở Hà Nội
Công bố nguyên nhân ban đầu việc cháy tại cây xăng ở Hà Nội

(VOV) -Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được nhận định là xảy ra trong quá trình xuất nhập xăng vào bồn chứa.

Công bố nguyên nhân ban đầu việc cháy tại cây xăng ở Hà Nội

Công bố nguyên nhân ban đầu việc cháy tại cây xăng ở Hà Nội

(VOV) -Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được nhận định là xảy ra trong quá trình xuất nhập xăng vào bồn chứa.

Vụ cháy ở cây xăng: Xử lý cháy đúng quy trình nghiệp vụ
Vụ cháy ở cây xăng: Xử lý cháy đúng quy trình nghiệp vụ

(VOV) - Đó là khẳng định của Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi, Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội tại cuộc họp báo chiều 4/6.

Vụ cháy ở cây xăng: Xử lý cháy đúng quy trình nghiệp vụ

Vụ cháy ở cây xăng: Xử lý cháy đúng quy trình nghiệp vụ

(VOV) - Đó là khẳng định của Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi, Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội tại cuộc họp báo chiều 4/6.

Vụ cháy cây xăng: Một chiến sỹ chuyển về Khoa Chống độc
Vụ cháy cây xăng: Một chiến sỹ chuyển về Khoa Chống độc

(VOV) - Chiến sỹ Nguyễn Hoàng Anh đã được chuyển về Khoa Chống độc – BV Bạch Mai do hít phải khí độc.

Vụ cháy cây xăng: Một chiến sỹ chuyển về Khoa Chống độc

Vụ cháy cây xăng: Một chiến sỹ chuyển về Khoa Chống độc

(VOV) - Chiến sỹ Nguyễn Hoàng Anh đã được chuyển về Khoa Chống độc – BV Bạch Mai do hít phải khí độc.

Nhiều cây xăng ở Hà Nội "mọc" sai quy định
Nhiều cây xăng ở Hà Nội "mọc" sai quy định

(VOV) -Hầu hết các cây xăng trong phạm vi TP Hà Nội đều đặt quá gần khu dân cư, quán chợ...và được trang bị các trang thiết bị sơ sài.

Nhiều cây xăng ở Hà Nội "mọc" sai quy định

Nhiều cây xăng ở Hà Nội "mọc" sai quy định

(VOV) -Hầu hết các cây xăng trong phạm vi TP Hà Nội đều đặt quá gần khu dân cư, quán chợ...và được trang bị các trang thiết bị sơ sài.