Một người mất tích nghi bị vứt xác xuống sông

Nạn nhân được xác định đã mất tích sau vụ đánh nhau tối 12/2 tại địa bàn huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

Cuộc tìm kiếm một người đàn ông mất tích trên sông Bắc Hưng Hải, đoạn chảy qua cầu Hầu thuộc thôn Nghĩa Xuyên, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên suốt từ tối 12/2 tới nay chưa có kết quả.

Người nhà nạn nhân lập bàn thờ ở ven sông để tìm kiếm

Nạn nhân là anh Phan Văn Đạo, 30 tuổi, trú tại thôn Hoan Ái, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên. Anh Đạo được xác định đã mất tích sau vụ đánh nhau vào tối ngày 12/2 tại địa phương này.

Ông Nguyễn Văn Khanh, sinh năm 1968, là bố vợ của anh Đạo cho biết đã thuê 2 thợ lặn tìm kiếm suốt những ngày qua. Hơn chục người đã chèo thuyền đi dọc 2 bờ sông Bắc Hưng Hải với hy vọng tìm thấy thi thể nạn nhân.

Theo ông Khanh: “Khoảng hơn 7h tối ngày 12/2, con rể tôi theo anh trai là Phan Văn Điều, 34 tuổi, và 2 người khác mang kích điện đi bắt cá ở cánh đồng khu vực thôn Nghĩa Xuyên, xã Trung Hòa. Nhóm của anh Đạo đã xảy ra va chạm với một người trong thôn Nghĩa Xuyên tên là Long tại ruộng mạ”.

Nơi xảy ra vụ ẩu đả là ruộng mạ đã bị quần thảo, những vết chân vẫn còn in. Được biết, một chiếc áo khoác của anh Đạo đã được tìm thấy tại đây. Người thân nạn nhân đã gửi đơn lên các cơ quan chức năng nhờ giúp đỡ.

Trong một diễn biến khác, sáng 14/2, người thân của anh Đạo đã phát hiện ra vết bùn đất và máu rải dọc từ tường bao của một căn nhà hoang tới ven sông Bắc Hưng Hải ở cạnh đó. “Một số chỗ có máu khô đã được công an lấy”, ông Khanh cho biết.

Người thân của nạn nhân đặt nghi vấn việc anh Đạo mất tích có thể là do bị vứt xác phi tang.

Chiều 15/2, rất đông người dân về khúc sông Bắc Hưng Hải để theo dõi cuộc tìm kiếm. Một bàn thờ gọi vong được đặt ven bờ.

Ông Lê Văn Kha, Chủ tịch xã Trung Hòa cho biết, hiện lực lượng công an xã đã phối hợp với Công an H.Yên Mỹ điều tra vụ việc. “Chúng tôi đã chỉ đạo các ban ngành trong xã đảm bảo trật tự an ninh của địa phương”, ông Kha nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một người tử vong vì nổ lốp xe khi đang bơm
Một người tử vong vì nổ lốp xe khi đang bơm

Trong lúc bơm lốp xe máy cày, bất ngờ lốp xe phát nổ, người bơm xe bất tỉnh rồi tử vong sau đó.

Một người tử vong vì nổ lốp xe khi đang bơm

Một người tử vong vì nổ lốp xe khi đang bơm

Trong lúc bơm lốp xe máy cày, bất ngờ lốp xe phát nổ, người bơm xe bất tỉnh rồi tử vong sau đó.

Vụ ngạt khí sưởi, 3 người chết: Người chồng đã tỉnh lại
Vụ ngạt khí sưởi, 3 người chết: Người chồng đã tỉnh lại

VOV.VN -Từ khi anh Hùng tỉnh lại, người thân trong gia đình vẫn chưa cho vợ chồng anh biết việc mẹ và 2 con của anh đã tử vong.

Vụ ngạt khí sưởi, 3 người chết: Người chồng đã tỉnh lại

Vụ ngạt khí sưởi, 3 người chết: Người chồng đã tỉnh lại

VOV.VN -Từ khi anh Hùng tỉnh lại, người thân trong gia đình vẫn chưa cho vợ chồng anh biết việc mẹ và 2 con của anh đã tử vong.

Container va chạm xe máy, một phụ nữ chết thảm
Container va chạm xe máy, một phụ nữ chết thảm

VOV.VN -Sau khi va chạm với xe container, người phụ nữ đi xe máy ngã xuống đường và bị cán qua người tử vong.

Container va chạm xe máy, một phụ nữ chết thảm

Container va chạm xe máy, một phụ nữ chết thảm

VOV.VN -Sau khi va chạm với xe container, người phụ nữ đi xe máy ngã xuống đường và bị cán qua người tử vong.

Chở củi qua đường, cụ ông bị xe tải cán chết
Chở củi qua đường, cụ ông bị xe tải cán chết

Một người đàn ông 66 tuổi ở Hà Nam đi lấy củi bằng xe đạp, trong lúc sang đường thì bị xe tải lao tới cán tử vong.

Chở củi qua đường, cụ ông bị xe tải cán chết

Chở củi qua đường, cụ ông bị xe tải cán chết

Một người đàn ông 66 tuổi ở Hà Nam đi lấy củi bằng xe đạp, trong lúc sang đường thì bị xe tải lao tới cán tử vong.

Nghi án đôi nam nữ tự tử ở nhà trọ: Người chết, kẻ nguy kịch
Nghi án đôi nam nữ tự tử ở nhà trọ: Người chết, kẻ nguy kịch

Thấy bất thường, chủ nhà trọ mở cửa và phát hiện N. và C. nằm ôm nhau, bất động nên báo lên công an.

Nghi án đôi nam nữ tự tử ở nhà trọ: Người chết, kẻ nguy kịch

Nghi án đôi nam nữ tự tử ở nhà trọ: Người chết, kẻ nguy kịch

Thấy bất thường, chủ nhà trọ mở cửa và phát hiện N. và C. nằm ôm nhau, bất động nên báo lên công an.