Nghi án bắt cóc trẻ sơ sinh: Bệnh viện Hùng Vương nói gì?

VOV.VN - Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương nói: “Quy trình kiểm tra xuất viện của bệnh viện tưởng là chặt chẽ, nhưng hóa ra vẫn có thiếu sót”.

Tối 18/3, ông Nguyễn Văn Trương, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương (quận 5, TP HCM) đã xác nhận, tại bệnh viện xảy ra vụ chiếm đoạt trẻ sơ sinh tại. Lãnh đạo của bệnh viện cũng thừa nhận, sự thiếu sót trong công tác quản lý người ra vào bệnh viện nên mới xảy ra vụ bắt cóc trẻ sơ sinh.

Theo ông Trường, chiều ngày 16/3, sản phụ Nguyễn Thị Phương T., (30 tuổi quê ở Trà Vinh) sinh con trai 2,4kg nằm tại khoa Hậu sản A. Lúc 19h20’ ngày hôm sau, mẹ của sản phụ báo mất trẻ sơ sinh. Khi hỏi thì sản phụ nói có người bế trẻ đi hóng mát. Lập tức bệnh viện đã đóng các cổng và truy tìm trẻ sơ sinh nhưng không thấy.

Sự việc đã được báo cáo ngay cho công an phường 12, quận 5.

Sản phụ Nguyễn Thị Phương T. với nỗi đau mất đứa con sơ sinh.

Cũng theo ông Trương, từ trước đến nay, mỗi khi trẻ sơ sinh được bế ra viện sẽ được kiểm tra các giấy tờ như giấy xuất viện, giấy chứng sinh và bấm lỗ trên giấy. Sau sinh, sản phụ được lưu tại khoa sinh khoảng 6 giờ rồi mới chuyển đến khoa hậu sản. Việc thăm nuôi của người nhà được kiểm soát rất nghiêm ngặt.

Để thuận tiện cho công tác quản lý, mỗi sản phụ chỉ có 1 người nhà chăm sóc và phải đeo thẻ. Tuy nhiên, vào giờ được phép thăm bệnh có rất nhiều người ra vào bệnh viện và khoa phòng.

“Đây là lần đầu tiên bệnh viện để xảy ra vụ việc mất trẻ sơ sinh. Từ nhiều năm nay, Bệnh viện phối hợp với công ty dịch vụ bảo vệ Long Hải để kiểm tra các cổng ra vào. Quy trình kiểm tra xuất viện của bệnh viện tưởng là chặt chẽ, nhưng hóa ra vẫn có thiếu sót”, ông Trương nói.

Trước đó, theo lời kể của bà D. - mẹ sản phụ Nguyễn Thị Phương T, ngày 15/3 bà D. đưa con đi khám thai tại Bệnh viện Hùng Vương thì được bệnh viện yêu cầu nhập viện chờ sinh. Sau một ngày thì chị T. chuyển dạ, hạ sinh một bé trai, cân nặng 2,4kg.

Đến rạng sáng 17/3, sản phụ T. cùng bé sơ sinh được bệnh viện chuyển xuống nằm tại hành lang tầng 3, Khoa Hậu sản. Đến 19 giờ cùng ngày, sau khi cho chị T. ăn cháo và cho đứa bé uống sữa thì bà D. xuống dưới tầng trệt mua cơm. Tuy nhiên khi bà D. trở lên thì không thấy đứa bé. Bà D. hỏi con gái, sản phụ này trả lời : “Cô kia mượn bé đi rồi”. Bà D. vội vã đi tìm khắp bệnh viện nhưng không có kết quả.

Theo bà D. thì bà nghi vấn một phụ nữ dáng mập, cao khoảng 1,55m, khuôn mặt hơi tròn, khá xinh, tóc nhuộm màu trắng và nói giọng miền Nam đã đến nghỉ ở giường bên cạnh. Người phụ nữ này có bắt chuyện hỏi về hoàn cảnh gia đình bà.

Quá trình trò chuyện, người phụ nữ gạ gẫm bà D, hiện giờ có người cho bà vài chục triệu đồng, bà có đồng ý cho cháu không thì bà D. vẫn từ chối thẳng thừng.

Hiện công an quận 5 đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an TP HCM khẩn trương điều tra truy xét vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghi án bắt cóc trẻ sơ sinh ở Bệnh viện Hùng Vương
Nghi án bắt cóc trẻ sơ sinh ở Bệnh viện Hùng Vương

Theo thông tin ban đầu, trẻ sơ sinh nghi bị bắt cóc là bé trai vừa được sinh vào khuya 17/3.

Nghi án bắt cóc trẻ sơ sinh ở Bệnh viện Hùng Vương

Nghi án bắt cóc trẻ sơ sinh ở Bệnh viện Hùng Vương

Theo thông tin ban đầu, trẻ sơ sinh nghi bị bắt cóc là bé trai vừa được sinh vào khuya 17/3.

Mẹ chồng kẻ bắt cóc trẻ sơ sinh mong mọi người tha thứ
Mẹ chồng kẻ bắt cóc trẻ sơ sinh mong mọi người tha thứ

VOV.VN -"Trâm dại quá. Mong người người tha thứ. Căn nhà này luôn mở cửa đón nó về, làm lại từ đầu”

Mẹ chồng kẻ bắt cóc trẻ sơ sinh mong mọi người tha thứ

Mẹ chồng kẻ bắt cóc trẻ sơ sinh mong mọi người tha thứ

VOV.VN -"Trâm dại quá. Mong người người tha thứ. Căn nhà này luôn mở cửa đón nó về, làm lại từ đầu”

Lời kể gia đình trẻ sơ sinh nghi bị bắt cóc ở BV Hùng Vương
Lời kể gia đình trẻ sơ sinh nghi bị bắt cóc ở BV Hùng Vương

VOV.VN - Bà D. cho biết một người lạ đã đến bắt chuyện với con gái của bà trước khi đứa trẻ mất tích tại Bệnh viện Hùng Vương.

Lời kể gia đình trẻ sơ sinh nghi bị bắt cóc ở BV Hùng Vương

Lời kể gia đình trẻ sơ sinh nghi bị bắt cóc ở BV Hùng Vương

VOV.VN - Bà D. cho biết một người lạ đã đến bắt chuyện với con gái của bà trước khi đứa trẻ mất tích tại Bệnh viện Hùng Vương.

Vụ bắt cóc trẻ sơ sinh: Thưởng nóng cho Công an quận 7
Vụ bắt cóc trẻ sơ sinh: Thưởng nóng cho Công an quận 7

VOV.VN -Bệnh viện quận 7 gửi lời cảm ơn Công an quận 7 đã nhanh chóng vụ bắt cóc xảy ra ở bệnh viện này.

Vụ bắt cóc trẻ sơ sinh: Thưởng nóng cho Công an quận 7

Vụ bắt cóc trẻ sơ sinh: Thưởng nóng cho Công an quận 7

VOV.VN -Bệnh viện quận 7 gửi lời cảm ơn Công an quận 7 đã nhanh chóng vụ bắt cóc xảy ra ở bệnh viện này.

Hành trình truy tìm dấu vết kẻ bắt cóc trẻ sơ sinh
Hành trình truy tìm dấu vết kẻ bắt cóc trẻ sơ sinh

VOV.VN -Sau khi thu thập thông tin từ nhiều phía, các trinh sát đã vào cuộc truy tìm dấu vết kẻ bắt cóc trẻ sơ sinh ngay trong bệnh viện

Hành trình truy tìm dấu vết kẻ bắt cóc trẻ sơ sinh

Hành trình truy tìm dấu vết kẻ bắt cóc trẻ sơ sinh

VOV.VN -Sau khi thu thập thông tin từ nhiều phía, các trinh sát đã vào cuộc truy tìm dấu vết kẻ bắt cóc trẻ sơ sinh ngay trong bệnh viện

Khen thưởng họa sĩ vẽ chân dung kẻ bắt cóc trẻ sơ sinh
Khen thưởng họa sĩ vẽ chân dung kẻ bắt cóc trẻ sơ sinh

VOV.VN -Qua lời mô tả của sản phụ, người họa sĩ đã phác họa chân dung kẻ bắt cóc giống đến 90%.

Khen thưởng họa sĩ vẽ chân dung kẻ bắt cóc trẻ sơ sinh

Khen thưởng họa sĩ vẽ chân dung kẻ bắt cóc trẻ sơ sinh

VOV.VN -Qua lời mô tả của sản phụ, người họa sĩ đã phác họa chân dung kẻ bắt cóc giống đến 90%.