Nhức nhối nạn phá rừng tìm ươi ở Quảng Nam

Nhờ ươi, nhiều người đã có cơ hội đổi đời, sắm được ti vi, tủ lạnh… Nhưng việc chặt phá ươi một cách vô tội vạ làm nhiều cánh rừng trở nên xơ xác

Tờ mờ sáng, bà Pơloong Bhooi ở thôn Pà Rồng, xã Tà Bhing đã đánh thức mọi người trong nhà dậy sửa soạn vào rừng. Ông A Viêt Đưng em trai bà Pơloong Bhooi cho biết, đã gần nửa tháng nay, cả thôn từ người già đến trẻ nhỏ  dắt  nhau vào rừng để hái ươi. Ươi năm nay vừa được mùa lại vừa được giá nên ai nấy rất phấn khởi. Với giá hiện tại từ 90.000 đến 150.000 đồng/kg hạt ươi, bình quân mỗi chuyến đi rừng từ 2-3 ngày, ai cũng có thể kiếm được bạc triệu, bằng cả mùa, thậm chí cả năm căm cụi làm rẫy.

“Sau một mùa thu được khoảng 23 triệu. Nếu trúng mùa còn được nhiều hơn. Từ ươi, nhiều người sắm sửa được đồ đạc trong nhà như tủ, ti vi, xe máy… Vì thế, ai cũng tranh thủ vào rừng mong được đổi đời từ ươi.- Ông A Viêt Đưng cho biết.

Ươi là loại cây rừng thân gỗ, cây to đường kính hơn 1 m, cao hàng chục mét, 2-3 năm mới cho quả một lần. Quả ươi dùng làm dược liệu, pha chế nước giải khát, thị trường rất ưa chuộng. Vì thế, những ngày này, thương lái các nơi, kể cả các tỉnh phía Bắc, phía Nam cũng đổ về đây tìm mua quả ươi. Bà Nguyễn Thị Hồng, một thương lái đến từ Đà Nẵng  cho hay, mấy năm trước thường chỉ mua ươi bay, tức là ươi đã chín, bay xuống gốc được người dân bản địa nhạt về bán. Thế nhưng, năm nay, người mua nhiều, kẻ bán ít nên mua cả hạt ươi còn xanh.

Có người mua, ắt có kẻ bán. Và cứ thế, tầm nửa đêm về sáng, trên tuyến đường từ thị trấn Thạnh Mỹ đi các xã Tà Bhing, Tà Pơ, Pà Păng… nườm nượp người vào rừng tìm quả ươi, có tốp đến vài chục người, mang theo cả cưa máy, máy nổ, lương thực, thực phẩm… ở  lại trong rừng sâu cả tuần lễ để khai thác ươi. Họ đốn hạ cả cây để lấy hết quả. Nhìn rừng ươi đổ ngả ngổn ngang, có cây thân to đến mấy người ôm bị chặt phá bà con rất xót xa, nhưng chẳng biết kêu ai.

Một số người dân cho biết, đã nhiều lần trình báo với chính quyền và ngành chức năng, nhưng tiếng kêu của người dân lại rơi vào im lặng. Thế là, những rừng ươi mấy chục năm tuổi lần lượt bị tàn phá đến trơ trọi. Ông Bling Đậu, một người dân địa phương bức xúc: “Mấy người lấy ươi ở đây chủ yếu đến từ Quảng Bình, Đại Lộc… Họ khai thác bằng máy móc, cưa hạ luôn cả cây. Tình trạng này diễn ra ồ ạt nhưng ngành chức năng không ai vào truy quét. Chúng tôi yêu cầu ngành chức năng sớm vào cuộc để bắt những người khai thác ươi theo kiểu này”.

Phá rừng để lấy quả ươi đã và đang diễn ra công khai, ồ ạt tại huyện vùng cao Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Thực tế  này ai cũng biết, lẽ nào chính quyền và ngành chức năng huyện Nam Giang lại không biết?!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên