Sang chiết gas lậu bên… bếp lửa

Tại hiện trường, khí gas toả ra nồng nặc và khả năng bén lửa ở bếp và gây nổ là rất lớn.

Sáng 3/5, Công an thị xã Thuận An – Bình Dương tiếp tục triệt phá một cơ sở sang chiết gas nằm trong khu dân cư ở phường Bình Hoà, tịch thu hơn 350 bình gas mini, 7 bình gas loại 12 kg, 2 mâm sang chiết.

Khi công an ập vào, Nguyễn Hữu Thành (37 tuổi, quê Quảng Nam) cùng vợ là Vũ Thị Thuý (29 tuổi, quê Thái Bình) đang ngồi trong 2 cái chòi riêng biệt để sang chiết gas từ bình 12 kg sang các bình mini.

Thúy "trình diễn" lại cách sang chiết gas lậu

Hai chòi này nằm trong nhà của bà Lê Thị Muối (79 tuổi), được bà Muối cho vợ chồng Thành thuê hơn 1 tháng nay. Nguy hiểm ở chỗ, 1 trong 2 chòi nằm cách bếp nấu ăn của bà Muối có 3 m.

Tại hiện trường, khí gas toả ra nồng nặc và khả năng bén lửa ở bếp và gây nổ là rất lớn. Ngoài ra, trong quá trình sang chiết gas, với những bình gas cũ, tróc vỏ, vợ chồng Thành dùng sơn phủ lại cho mới.

Bà Muối thừa nhận vừa qua bà xem TV và biết chuyện ở một khu trọ thuộc phường An Phú – Thuận An, cũng vì sang chiết gas mà gây ra vụ nổ khiến 6 người chết. Tuy nhiên, bà nói: “Nhà tui nghèo, chồng tui bị bệnh, cho thuê mặt bằng, kiếm thêm được đồng nào hay đồng đó!”.

Một phụ nữ là người thân của bà Muối còn khóc, nói: “Chính quyền có phạt nhà tui cũng không có tiền đóng đâu!”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên