Vụ sập vữa trần phòng học mầm non: Phụ huynh hoang mang

VOV.VN -Nhiều phụ huynh hoang mang, lo lắng về sự an toàn của phòng học nên đã cho con tạm nghỉ học, chờ vụ việc được giải quyết.

Một ngày sau khi xảy ra vụ sập vữa trần phòng học trường mầm non khiến 6 cháu bé bị thương, người dân xã Dũng Tiến (huyện Thường Tín, Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng.

Như tin đã đưa, vào khoảng 14 giờ 20 phút ngày 7/10, tại trường mầm non xã Dũng Tiến (H.Thường Tín, Hà Nội), các cô giáo đang sắp xếp bữa ăn phụ cho các cháu theo chương trình của nhà trường thì bất ngờ một mảng vữa trần nhà gần 4m2 đổ ụp xuống, rơi trúng người các cháu. Hậu quả, 6 trẻ trong tổng số 39 học sinh của lớp 4 tuổi bị thương, máu chảy khá nhiều. Lập tức cả 6 cháu đều được đưa tới Bệnh viện Việt Đức để cấp cứu.

Sau khi cấp cứu và chăm sóc y tế, ngày 8/10, 5 trong số 6 cháu đã được bệnh viện cho về nhà tiếp tục theo dõi do vết thương không quá nặng. Còn cháu Nguyễn Vũ Ngọc Anh bị thương nặng nhất hiện vẫn đang điều trị tại bệnh viện Việt Đức.

Lo lắng nhưng vẫn phải gửi con

Chúng tôi đến xã Dũng Tiến vào buổi chiều 8/10- một ngày sau khi xảy ra vụ việc, một bầu không khí hoang mang bao trùm lên khắp các thôn, xóm của xã. Không chỉ lo lắng cho các cháu bị thương trong vụ tai nạn đáng tiếc, người dân xã Dũng Tiến còn cảm thấy bất an cho sự an toàn của con em mình, những đứa trẻ đang theo học tại Trường mầm non Dũng Tiến.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Radio Việt Nam)

Ngày 8/10, Trường mầm non Dũng Tiến vẫn mở cửa đón các cháu đi học bình thường. Tuy nhiên, nếu như ngày thường, ngôi trường nhỏ này lúc nào cũng đông đúc thì hôm nay bỗng vắng hẳn tiếng cười của những đứa trẻ. Một lớp học bình thường khoảng 40 cháu, nay chỉ còn lác đác vài cháu nhỏ tới lớp.

Cô Đặng Thị Nguyệt, Phó Hiệu trưởng trường Mầm non xã Dũng Tiến cho biết: “Trường có khoảng 420 cháu mầm non. Tuy nhiên, sau sự việc chiều ngày 7/10, hôm nay chỉ có hơn 80 cháu đi học”. Lý giải tình trạng này, cô Nguyệt cho rằng đó là do tâm lý e ngại, lo lắng cho con em mình của phụ huynh.

Các lớp học của trường mầm non Dũng Tiến vắng vẻ hơn thường ngày, lác đác vài cháu đến lớp. Nhiều phụ huynh hoang mang, lo lắng về sự an toàn của phòng học nên đã cho con tạm nghỉ học, chờ vụ việc được giải quyết.

Vẫn chưa hết bàng hoàng, chị Vũ Thị Trúc (xã Dũng Tiến, Thường Tín) kể lại sự việc ngày 7/10: “Vừa đưa con đến lớp sau giờ nghỉ trưa, tôi đã nghe thấy tiếng vữa đổ ầm xuống nền nhà, tiếng cô giáo, học sinh la hét thất thanh. Hai mẹ con tôi co rúm lại, không biết có chuyện gì xảy ra. Đến khi nhìn một số cháu được cô giáo bế ra, máu chảy đầm đìa, ai cũng thương và lo lắng”. Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy, cả đêm hôm đấy chị không ngủ được, cứ chợp mắt được một lúc là giật mình, lo lắng cho con.

Sáng hôm nay, chị Trúc bắt con ở nhà, nhưng cháu nhất định đòi đi học bằng được nên chị đành dẫn con đến lớp. Ở nhà đứng ngồi không yên nên chị đến đón con sớm. Mọi khi, bằng giờ này, sân trường đông nghịt, nhưng hôm nay, chỉ có lác đác vài trẻ chơi ngoài sân chờ bố mẹ đến đón.

Chị tâm sự: “Cả xã có mỗi một trường mầm non, không gửi con ở đây, cũng chẳng biết nhờ ai trông. Chỉ mong nhà trường sớm có phương án kiểm tra, sửa chữa để đảm bảo an toàn cho các cháu để phụ huynh yên tâm”.

Lớp học xảy ra vụ việc đã được niêm phong

Không chỉ chị Trúc, hầu hết người dân có con cháu đang theo học tại Trường Mầm non xã Dũng Tiến đều có tâm trạng như chị. Chị Lê Thị Dung (xã Dũng Tiến, Thường Tín), có con đang học tại Trường Mầm non xã Dũng Tiến chia sẻ: “Vừa đưa con đi lớp xong, nghe tin mọi người nói sập trần lớp học, tôi thấy khủng khiếp quá, vội vàng chạy đến. Không khí lúc ấy nháo nhác hết cả lên, phụ huynh vội vàng đón con về hết. Ai cũng lo lắng cho con cháu mình”.

Chị Dung băn khoăn: “Không biết đến bao giờ lớp mới trở lại bình thường. Sáng nay có đoàn đi kiểm tra, vẫn còn có một số lớp vữa tường đang phồng lên. Biết đâu sự cố này sẽ xảy ra lần nữa ở những phòng học khác…”.

Dẫu vậy, vì xã duy nhất chỉ có một trường mầm non, chị không biết gửi con ở đâu nên vẫn phải cho con học ở đây.

Chị Nguyễn Thị Tươi (xóm Bến, xã Dũng Tiến) phụ huynh có con bị nạn trong vụ việc rơi vữa trần nhà kể lại sự việc: “Chiều 7/10, đang đi đường, bỗng có người hàng xóm thông báo con mình phải nhập viện do bị mảng trần rơi xuống đầu, tôi chân tay rã rời, không còn hồn vía nào”. May mắn con chị chỉ bị thương nhẹ, xước đầu và sưng chân, chiếu chụp xong bác sỹ khẳng định chưa có vấn đề gì.

Chiều ngày hôm sau, con gái chị đã được về nhà. Thế nhưng, cháu bị hoảng, liên tục khóc và nói: “Mẹ ơi, con sợ lắm, con không tới lớp nữa đâu”.

Anh Đỗ Văn Phóng (xóm Ngang, xã Dũng Tiến) bố cháu Đỗ Thị Như Ý- một trong những cháu bị thương nặng nhất trong tai nạn ngày hôm ấy cho biết: “Cháu bị rách đầu, phải khâu 5 mũi, ở tay cháu cũng có vết rách dài 5cm. Hiện tại, sức khỏe của cháu đã ổn định, tuy vậy tinh thần vẫn còn hoảng loạn, không dám đến lớp”.

Anh Đỗ Văn Phóng và cháu Đỗ Thị Như Ý

Cũng như nhiều phụ huynh khác, chị Tươi và anh Phóng không yên tâm khi cho con đến trường thời gian tới, bởi không biết các lớp học của trường có chắc chắn không, liệu có trường hợp nào đáng tiếc xảy ra nữa không.

Anh Phóng bày tỏ lo ngại về chất lượng các công trình trường học ở đây: “Không chỉ lo ngại về độ an toàn của Trường mầm non Dũng Tiến, mà cả trường THCS Dũng Tiến cũng đang có dấu hiệu bị nứt tường, trần. Ngày mưa các cháu đi học, có lớp còn bị dột. Tôi mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc, tổng kiểm tra các lớp, các trường để các cháu có được một môi trường học tập an toàn, phụ huynh chúng tôi cũng yên tâm hơn”.

Sẽ sớm tìm ra nguyên nhân và khắc phục hậu quả

Cô Đặng Thị Nguyệt, Phó Hiệu trưởng trường Mầm non xã Dũng Tiến cho biết: “Trước đây nhà trường chưa bao giờ xảy ra sự việc như thế. Trần nhà không hề có bất cứ một dấu vết rạn nứt nào, cả cô và trò chúng tôi đều không thể ngờ đến sự việc xảy ra ngày 7/10. Bên công an và các cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra, nhưng chưa đưa ra kết luận cuối cùng về nguyên nhân, trách nhiệm vụ việc. Ai sai sẽ phải nhận trách nhiệm. Chúng tôi hy vọng sớm có kết luận để nhà trường có phương án sửa chữa, bảo đảm an toàn cho các cháu, tiếp tục công tác giảng dạy”.


Cô Đặng Thị Nguyệt, Phó Hiệu trưởng trường Mầm non xã Dũng Tiến

Trước tình hình nhiều phụ huynh lo sợ, đã cho con nghỉ học, cô Nguyệt trấn an rằng: Các bậc phụ huynh hãy yên tâm, nhà trường và ban lãnh đạo xã đề nghị cấp trên xử lý sớm để khắc phục sự cố, kiểm tra lại toàn bộ hệ thống phòng học, bảo đảm phòng học được an toàn tuyệt đối. Thời gian này, các con đang hoảng loạn nên phụ huynh cố gắng động viên các con đến lớp.

Không chỉ phòng học bị sập vữa trần đã được niêm phong, ngày 8/10, nhà trường và các cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra toàn bộ phòng học, phát hiện thêm 1 phòng lớp 3 tuổi C2 cũng có dấu hiệu bị rộp trần. Nhà trường cũng đã niêm phong, không sử dụng phòng đó. Cô Nguyệt cho biết: “Khi sửa chữa xong, được các cơ quan chức năng kiểm tra kỹ, có quyết định sử dụng bằng văn bản thì phòng đó mới được sử dụng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bé 2 tuổi chết đuối tại hố ga trường mầm non
Bé 2 tuổi chết đuối tại hố ga trường mầm non

VOV.VN - Nhận tin con mất tích, chị Hường vội vã đến trường thì hoảng hồn phát hiện con mình đã chết đuối dưới hố ga của trường.

Bé 2 tuổi chết đuối tại hố ga trường mầm non

Bé 2 tuổi chết đuối tại hố ga trường mầm non

VOV.VN - Nhận tin con mất tích, chị Hường vội vã đến trường thì hoảng hồn phát hiện con mình đã chết đuối dưới hố ga của trường.

Đảm bảo an toàn cho trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non
Đảm bảo an toàn cho trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non

VOV.VN - Các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định và chịu trách nhiệm về đảm bảo an toàn cho trẻ

Đảm bảo an toàn cho trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non

Đảm bảo an toàn cho trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non

VOV.VN - Các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định và chịu trách nhiệm về đảm bảo an toàn cho trẻ

Trường mầm non có bé gái tử vong xin tự giải thể
Trường mầm non có bé gái tử vong xin tự giải thể

Trường đã có đơn xin được tự giải thể vì các giáo viên thấy quá áp lực.

Trường mầm non có bé gái tử vong xin tự giải thể

Trường mầm non có bé gái tử vong xin tự giải thể

Trường đã có đơn xin được tự giải thể vì các giáo viên thấy quá áp lực.

Mang vệ sĩ đến tranh quyền quản lý trường mầm non
Mang vệ sĩ đến tranh quyền quản lý trường mầm non

VOV.VN-Lộn xộn xảy ra ở trường mầm non tư thục 1-6 đã kéo dài. Quyết định của các ngành chức năng đã ban hành nhưng không thực thi được.

Mang vệ sĩ đến tranh quyền quản lý trường mầm non

Mang vệ sĩ đến tranh quyền quản lý trường mầm non

VOV.VN-Lộn xộn xảy ra ở trường mầm non tư thục 1-6 đã kéo dài. Quyết định của các ngành chức năng đã ban hành nhưng không thực thi được.

Đắk Lắk: Trường mầm non 1 - 6 đã có hiệu trưởng mới
Đắk Lắk: Trường mầm non 1 - 6 đã có hiệu trưởng mới

VOV.VN - Phòng Giáo dục TP Buôn Ma Thuột công nhận tân hiệu trưởng mới là bà Trần Thảo Lam.

Đắk Lắk: Trường mầm non 1 - 6 đã có hiệu trưởng mới

Đắk Lắk: Trường mầm non 1 - 6 đã có hiệu trưởng mới

VOV.VN - Phòng Giáo dục TP Buôn Ma Thuột công nhận tân hiệu trưởng mới là bà Trần Thảo Lam.

Kết luận điều tra vụ cháu bé tử vong tại trường mầm non
Kết luận điều tra vụ cháu bé tử vong tại trường mầm non

VOV.VN -Bệnh nhồi máu phổi do thuyên tắc huyết khối diễn biến thầm lặng là nguyên nhân tử vong của cháu Trần Nhật Hương.

Kết luận điều tra vụ cháu bé tử vong tại trường mầm non

Kết luận điều tra vụ cháu bé tử vong tại trường mầm non

VOV.VN -Bệnh nhồi máu phổi do thuyên tắc huyết khối diễn biến thầm lặng là nguyên nhân tử vong của cháu Trần Nhật Hương.

Sập mảng trần trường mầm non, 6 cháu bé nhập viện
Sập mảng trần trường mầm non, 6 cháu bé nhập viện

VOV.VN - Một mảng trần của lớp học đã bất ngờ đổ ụp xuống khi có hơn 20 cháu đang ăn bữa chiều.

Sập mảng trần trường mầm non, 6 cháu bé nhập viện

Sập mảng trần trường mầm non, 6 cháu bé nhập viện

VOV.VN - Một mảng trần của lớp học đã bất ngờ đổ ụp xuống khi có hơn 20 cháu đang ăn bữa chiều.