Cuộc thi viết “Ấn tượng Hàn Quốc”

VOV.VN -Giải thưởng là 2 cơ hội du lịch Hàn Quốc miễn phí cùng nhiều phần thưởng giá trị khác

Bài dự thi thể hiện dưới dạng văn xuôi hoặc thơ (500-1000 từ)  về tình cảm và ấn tượng đẹp của tác giả đối với đất nước, con người, điện ảnh, âm nhạc Hàn Quốc, đặc biệt là văn hóa, du lịch. Thời gian nhận bài từ 5/8 – 29/9/2013. Gửi bài dự thi tại website http://vietrantour.com.vn.

Cơ cấu giải thưởng bao gồm:

1 Giải nhất là tour du lịch Seoul – Jeju – Tiger World 7 ngày trị giá 23,75 triệu đồng;
1 Giải nhì: tour Seoul – Nami – Eveland 4 ngày trị giá 15,499 triệu đồng;
1 Giải ba: tour Đà Nẵng – Hội An trị giá 6 triệu đồng

3 Giải khuyến khích do khán giả bình chọn tổng trị giá 10 triệu đồng.

Cuộc thi nằm trong khuôn khổ hợp tác chiến dịch "Hàn Quốc mùa lá đỏ" của Tổng cục Du lịch Hàn Quốc và Vietrantour.

Những ngày thu ở Hàn Quốc, khắp nơi ngập trong sắc vàng, đỏ lá phong, ngân hạnh.

Những công trình kiến trúc, di tích lịch sử như cung điện hoàng gia Gyeongbok, quảng trường Gwanghwamun lịch sử, Phủ Tổng thống, làng văn hóa Namsan Hanok trở nên lộng lẫy hơn trong sắc thu Seoul. Trong không khí dễ chịu của mùa thu, cuộc sống về đêm ở thủ đô Hàn quốc trở nên nhộn nhịp, sống động lạ kỳ với cảnh dòng người tấp nập bát phố …

Gyeongbok


Cách thủ đô Seoul 63km về phía Đông, hòn đảo hình vầng trăng Nami là điểm đến mùa thu lãng mạn nhất của Hàn Quốc với cảnh sắc rực đỏ của những tán lá phong cùng hàng ngân hạnh vàng đượm, thẳng tắp đã từng xuất hiện trong bộ phim “Bản tình ca mùa đông”. Ở hòn đảo không khói xe này còn có sự hòa quyện giữa cỏ cây và muông thú khi du khách có thể bắt gặp những chú đà điểu thong dong trên bãi cỏ, hay đàn vịt trắng muốt tắm mình bên hồ.

Ssanggyeru

Thành phố cảng xinh đẹp Busan sang thu rực rỡ sắc màu của những màn pháo hoa đẹp nhất trong lễ hội pháo hoa thế giới. Phóng tầm mắt từ trên ngọn tháp truyền hình cao 118 mét, bạn có thể chiêm ngưỡng cả thành phố biển Busan chuyển mình sang thu và đùa vui cùng những chú chim bồ câu thân thiện. Sang thu, biển Haeundae dịu dàng hơn, nếu bạn là tín đồ của môn nghệ thuật thứ 7, thì mùa thu là thời điểm tuyệt nhất để đến Hàn Quốc dự liên hoan phim quốc tế Busan, thỏa sức xem hơn 300 bộ phim đặc sắc trên thế giới.

Trái với một chút nhộn nhịp của Seoul và Busan, phong cảnh thanh bình ở hòn đảo hấp dẫn xứ sở kim chi - Jeju mang lại cho bạn vô vàn trải nghiệm đầy hào hứng. Sáng sớm cùng nhau leo lên đỉnh di sản thiên nhiên thế giới Seongsan, nơi đón ánh bình đẹp nhất Hàn Quốc, để ngắm nhìn toàn cảnh Jeju, chiêm ngưỡng tảng đá Đầu Rồng Youngdam ngẩng đầu kiêu hãnh trước biển khơi hay ghềnh đá đĩa Jusangjeolli, một kiệt tác kỳ thú được tạo thành khi dung nham núi lửa nguội lại lúc chạm mặt biển. Rồi lạc bước về quá khứ khi thăm quan làng dân tộc Seongeup, nơi từng làm phim trường bộ phim dã sử nổi tiếng Dae Jang Geum. Ngôi làng ấn tượng với những công trình, lâu đài được xây dựng để chống lại các tác động của ngoại cảnh và thế lực ngoại xâm từ thời Chosun.

Chuyến đi sẽ thêm phần thú vị khi bạn được tận mắt chứng kiến con đường kỳ bí Dokkaebi, nơi mọi cỗ xe cơ giới tự di chuyển lên dốc ngay cả khi đã tắt máy, và hòa mình vào khu phố mua sắm nhộn nhịp Tapdong. Bên cạnh đó là thác Cheonjiyeon “nối” trời với đất, bảo tàng về tình yêu – tính dục độc đáo Loveland, đền cổ Kwanumsa… cùng vô vàn các cảnh đẹp khác ở đất nước hoa anh đào trắng này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên