Chàng trai Latvia tìm thấy cha Việt: Arturs đã về Việt Nam

VOV.VN - Arturs Hai Anh Lui, chàng trai nhờ Báo điện tử VOV tìm thấy cha ruột thất lạc từ nhỏ, nay vừa về Việt Nam cùng ông bà nội ở Hải Dương

Sau một thời gian từ Latvia sang thăm cha tại Ukraine, Arturs Hai Anh Lui đã về Việt Nam. Hiện anh đang ở nhà ông bà nội tại thành phố Hải Dương.


Arturs và ông nội thăm Báo điện tử VOV

Arturs: "Một lần nữa tôi muốn cảm ơn Báo điện tử VOV đã giúp tôi tìm thấy gia đình".
Sáng 18/11, ông nội Arturs đưa cháu đến Cục Xuất nhập cảnh để hỏi thủ tục xin gia hạn visa và nhập quốc tịch Việt Nam.

Hơn một tuần sống tại Việt Nam (về Việt Nam ngày 7/11/2014), Arturs cảm thấy hạnh phúc vì được sống trong tình cảm gia đình, điều mà chàng trai này thiếu thốn từ nhỏ.  “Mỗi sáng thức dậy, tôi tự hỏi mình có đang mơ hay không, khi quanh tôi là ông nội, bà nội và những người ruột thịt… Cảm giác thật tuyệt vời!".

Hiện ưu tiên hàng đầu của Arturs là học tiếng Việt. Cô ruột  Arturs là đã mua từ điển Nga- Việt và hàng ngày đều dành thời gian dạy tiếng Việt cho cháu mình. Ngoài ra Arturs còn học từ ông, bà, các em họ những từ ngữ giao tiếp thông thường. Arturs tâm sự: “Tiếng Việt khó quá, khó hơn hình dung của tôi, nhưng tôi đang cố gắng. Phải dần dần từng bước thôi, có ai nuốt chửng được ngay một lúc cả một con voi đâu?”.

Gia đình ông nội đang gấp rút làm các thủ tục để nhập quốc tịch Việt Nam cho Arturs. Nếu được phép định cư tại Việt Nam như dự định, Arturs tỏ ra rất lạc quan về cơ hội việc làm. Với 8 năm kinh nghiệm làm đầu bếp cho nhiều nhà hàng chuyên đồ ăn Âu hoặc Nhật Bản, anh cho rằng mình sẽ không quá khó khăn khi tìm việc ở Việt Nam.

Mọi người trong gia đình cho biết Arturs rất có ý thức siêng năng làm việc nhà giúp đỡ ông bà nội.


Đại diện Báo điện tử VOV ra đón Arturs tại sân bay Nội Bài ngày 7/11/2014

Arturs tỏ ra rất háo hức khi lần đầu tiên được về Việt Nam
Ông nội Arturs bày tỏ: “Ở nhà cũng xác định cháu về đây có 3 việc lớn phải làm: một là học tiếng Việt, hai là ổn định công ăn việc làm và ba là tìm một cô vợ Việt Nam”.

Arturs rất nhớ con gái Mellissa. Mỗi lúc muốn trò chuyện với bé qua mạng, anh phải nhờ đến máy tính, điện thoại của cô hoặc chú mình. Arturs vẫn nuôi hy vọng một ngày kia có thể đón bé Mellissa về thăm hai cụ nội và họ hàng bên nội.

Arturs Hai Anh Lui hồi tháng 5/2014 đã nhờ Báo điện tử VOV đăng thông tin tìm kiếm và ngay sau đó tìm thấy cha ruột người Việt Nam  của mình từ thông tin trên báo./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chàng trai Latvia tìm thấy cha Việt: nhờ sự lan tỏa của báo mạng
Chàng trai Latvia tìm thấy cha Việt: nhờ sự lan tỏa của báo mạng

VOV.VN - Chàng trai Artus Lui (Lưu) từ Latvia đã tìm thấy cha chỉ sau khi câu chuyện đăng trên Báo điện tử VOV gần 2 ngày

Chàng trai Latvia tìm thấy cha Việt: nhờ sự lan tỏa của báo mạng

Chàng trai Latvia tìm thấy cha Việt: nhờ sự lan tỏa của báo mạng

VOV.VN - Chàng trai Artus Lui (Lưu) từ Latvia đã tìm thấy cha chỉ sau khi câu chuyện đăng trên Báo điện tử VOV gần 2 ngày

Hành trình tìm cha Việt của một cô gái Đức
Hành trình tìm cha Việt của một cô gái Đức

(VOV) - Tôi, người cha của cô gái ấy, cũng đi tìm cháu. Cuối cùng, cha con tôi đoàn tụ sau 27 năm xa cách

Hành trình tìm cha Việt của một cô gái Đức

Hành trình tìm cha Việt của một cô gái Đức

(VOV) - Tôi, người cha của cô gái ấy, cũng đi tìm cháu. Cuối cùng, cha con tôi đoàn tụ sau 27 năm xa cách

Chàng trai Latvia tìm cha Việt: Nếu cha không nhận, tôi cũng không giận ông đâu...
Chàng trai Latvia tìm cha Việt: Nếu cha không nhận, tôi cũng không giận ông đâu...

VOV.VN - Người cha tên sinh năm 1969, quê ở Hải Dương hoặc Hưng Yên, khoảng năm 1987-1993 làm việc ở nhà máy giấy Sloka

Chàng trai Latvia tìm cha Việt: Nếu cha không nhận, tôi cũng không giận ông đâu...

Chàng trai Latvia tìm cha Việt: Nếu cha không nhận, tôi cũng không giận ông đâu...

VOV.VN - Người cha tên sinh năm 1969, quê ở Hải Dương hoặc Hưng Yên, khoảng năm 1987-1993 làm việc ở nhà máy giấy Sloka

Cô gái Nga tìm cha Việt thất lạc 20 năm
Cô gái Nga tìm cha Việt thất lạc 20 năm

Chưa một ngày được cha bồng bế nhưng Risch Podyacheva, 20 tuổi, vẫn mong đoàn tụ hay chí ít là biết thông tin về cha.

Cô gái Nga tìm cha Việt thất lạc 20 năm

Cô gái Nga tìm cha Việt thất lạc 20 năm

Chưa một ngày được cha bồng bế nhưng Risch Podyacheva, 20 tuổi, vẫn mong đoàn tụ hay chí ít là biết thông tin về cha.