Du học sinh đón Tết Canh Dần ở xứ sở Kim Chi

"Quả thật chỉ đến khi xa quê hương và gần đến ngày Tết thì mới cảm nhận một cách rõ nét nhất những hương vị về ngày Tết cổ truyền của dân tộc..."

Xuân đã về, xuân đã về ! Kìa bao ánh xuân về tràn lan mênh mông
Trên cánh đồng, chim hót mừng, đang thướt tha từng đàn tung bay vui say.
Xuân đã về, xuân đã về ! Ngàn hoa hé môi cười vui đón gió mới.
Xuân đã về, xuân đã về ! Ta hát vang lên câu ca mừng chào xuân... 

Lời bài hát vang lên đúng thời điểm vào những ngày Tết như thế này đã mang lại cho chúng ta nhiều cảm xúc thật là đặc biệt.

Chuẩn bị cúng giao thừa

“Quả thật chỉ đến khi xa quê hương và gần đến ngày Tết thì mới cảm nhận một cách rõ nét nhất những hương vị về ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Xa quê hương vào những ngày này khiến các du học sinh thêm phần nhớ nhà, nhớ gia đình và nhớ không khí đón Tết ở Việt Nam. Ở Việt Nam thì không khí những ngày Tết luôn thật rộn ràng. Mặc dù cùng đón Tết nguyên đán trùng với Việt Nam, nhưng ở Hàn Quốc thì không có không khí đón Tết giống như ở Việt Nam, ngày lễ Tết lớn trong năm lại là đón năm mới dương lịch hoặc Tết trung thu. Do vậy những du học sinh ăn Tết xa nhà như chúng tôi thì nhân dịp này thì cũng chỉ muốn được cùng vui trong không khí đầm ấm của người Việt với nhau, mọi người sẽ cùng tham gia, cố gắng chuẩn bị đón giao thừa và năm mới giống như một gia đình ở Việt Nam. Năm nay du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ tổ chức đón Tết tại từng chi hội cơ sở trên khắp các vùng miền tại Hàn Quốc”, anh Trần Hải Linh – Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc chia sẻ.   

Những sinh viên xác định sẽ ở lại ăn Tết tại Hàn thường có chuẩn bị thực phẩm ăn Tết bằng cách nhờ người quen, bạn bè gửi bánh chưng, giò chả, gia vị mang từ Việt Nam sang hoặc tìm đến các cừa hàng bán thực phẩm Việt Nam tại Hàn để tìm mua và lên chương trình để tập trung cùng nhau chuẩn bị Tết. Không khí chuẩn bị và đón Tết bên này tuy không vui được như ở Việt Nam nhưng cũng giúp cho những người con xa quê vơi đi cảm giác nhớ nhà.

 
 
 
 
Bạn Đỗ Minh Hiền, Chi hội sinh viên Việt Nam tại ĐH Inha cho biết: “Thông thường thì chúng tôi cũng sẽ cùng chuẩn bị các món ăn Việt truyền thống cho ngày Tết như tự tay làm bánh chưng, canh măng, giò, nem rán…, chuẩn bị những cành đào, cành mai để có hương vị Xuân, thắp nén hương cúng tất niên, giao thừa… rồi cùng nhau ngồi chia sẻ những vui buồn trong năm đã qua, động viên và hy vọng tốt lành cho một năm mới sắp đến, giao lưu văn nghệ cùng nhau”.

Bạn Lê Xuân Vị, sinh viên trường ĐH Incheon cho biết: “Đây cũng là dịp để các sinh viên cũ và sinh viên mới cùng trường làm quen với nhau, hoặc sinh viên ở các thành phố khác nhau có thể cùng tìm đến nhau để giao lưu, tìm hiểu và giúp đỡ lẫn nhau khi học tập và sống xa Tổ quốc".

Dù ở xa quê hương, các du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc luôn tâm niệm rằng: “Quê hương là chùm khế ngọt” và dù có đi bất cứ nơi đâu thì tấm lòng luôn hướng về Tổ quốc, nhớ về gia đình với tình cảm dạt dào....

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên