Bài 3:

Mẹ Việt chắp cánh cho tiếng “mẹ đẻ” ở xứ người

VOV.VN -Khao khát được nghe tiếng “mẹ đẻ" nơi đất khách quê người và con mình phải thạo tiếng Việt, chị Thu Hương cũng như nhiều bà mẹ Việt ở Trung Quốc tìm mọi cách để con được tiếp cận tiếng Việt

Xa quê hương, “thèm” được nghe tiếng mẹ đẻ

“Ngay từ khi có bầu, tôi đã mua truyện tiếng Việt về đọc cho con nghe. Kể từ khi con ra đời, tôi thường nói chuyện với con bằng tiếng Việt. Mẹ nói cứ nói, còn con hiểu được đến đâu là việc của con. Đến năm con tôi 2 tuổi, cháu vẫn chưa biết nói làm vợ chồng tôi khá lo lắng. Nhưng chỉ ít lâu sau, con nói được và nói luôn cả 2 thứ tiếng Trung và Việt”- chị Nguyễn Thu Hương, Trưởng nhóm Cô dâu Việt ở Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc nhớ lại.

Trong căn hộ ở một khu chung cư khá hiện đại ngay Trung tâm thành phố Nam Ninh của vợ chồng chị Hương luôn rộn ràng tiếng cười nói bằng tiếng Việt của mẹ con chị, làm cho chúng tôi quên đi cảm giác mình đang ở Trung Quốc.

 Chị Nguyễn Thu Hương hiện đang là nhân viên Tổng đài cho một công ty điện thoại ở Nam Ninh, công việc khá bận rộn. Nhưng không vì thế mà chị sao nhãng việc dạy tiếng Việt cho trẻ ở thành phố Nam Ninh. Lớp học được chị và nhóm chị em là cô dâu Việt trẻ thành lập cách đây khoảng 4-5 năm. Mỗi tuần lớp học duy trì đều đặn 2 buổi và cô giáo cũng chính là các bà mẹ trong nhóm cô dâu Việt trẻ.

Chị Nguyễn Thu Hương và con gái đang trò chuyện với phóng viên VOV

“Năm 2006, tôi theo chồng sang Trung Quốc sinh sống. Cảm giác lúc đó rất nhớ nhà. Khi mới sang, tôi chưa có nhiều bạn bè, hàng ngày lại phải giao tiếp trong môi trường toàn tiếng nước ngoài, nên rất “thèm” nghe tiếng mẹ đẻ. Tôi bắt đầu liên hệ với các cô dâu Việt trẻ ở đây và dần dần chúng tôi lập thành nhóm các cô dâu Việt trẻ”- chị Hương tâm sự.

Ngoài việc duy trì lớp dạy tiếng Việt cho con em người Việt ở Nam Ninh, nhóm còn là nơi các cô dâu Việt chia sẻ với nhau về cuộc sống, về những khó khăn và cả những niềm vui của mỗi người. “Nhóm Cô dâu Việt trẻ là chỗ dựa tinh thần cho những cô dâu như chúng tôi, nhất là các chị em mới sang đây. Trong nhóm mọi người quan tâm đến nhau từ việc rất nhỏ, chẳng hạn có chị em nào không thạo nấu món ăn Việt hay điều kiện gia đình không cho phép thì những chị em khác nấu rồi chia sẻ cho nhau. Cuối tuần, chúng thường tổ chức các buổi picnic để các mẹ, các con cùng giao lưu. Trong các buổi sinh hoạt thế này, chúng tôi quy định chỉ nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt”.

Chị Hương cho biết, nhiều chị em ở đây có hoàn cảnh khá khó khăn, nên nhiều khi không có điều kiện để quan tâm tới lớp dạy tiếng Việt cho trẻ dù lớp học hoàn toàn miễn phí. Chị Hương và các chị em trong nhóm lại phải gặp những chị em có con trong độ tuổi mẫu giáo và Tiểu học để động viên cho con đi học. Ban đầu nhiều người cũng không thiết tha, nhưng sau khi được tiếp xúc với nhiều bé trong lớp học biết nói tiếng Việt, họ đồng ý cho con đi học. Hiện nay, đã có khá nhiều gia đình cho con theo học lớp tiếng Việt cho trẻ em của các cô dâu Việt trẻ ở Nam Ninh.

Chắp cánh cho tiếng “mẹ đẻ” ở xứ người

Với giảng viên trường Đại học Quảng Tây, Trịnh Nguyệt Lan ngoài việc giảng dạy ở trường, cô còn tham gia viết sách nên công việc khá bận rộn. “Có hôm tôi phải thức đến 1-2 giờ sáng để làm việc nhưng chồng rất thông cảm, hỗ trợ tôi khá nhiều trong công việc gia đình và chăm sóc con cái”.

Chị Hương (áo dài vàng) trong buổi tôn vinh những kiều bào có nhiều đóng góp cho cộng đồng của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh

Công việc bận rộn là thế, Lan còn là thành viên tích cực của nhóm các cô dâu Việt trẻ ở Nam Ninh. Mỗi tuần cô đều thu xếp để tham gia lớp dạy tiếng Việt cho con em cộng đồng người Việt ở đây. Hai con của Lan cũng nói tốt tiếng Việt.

“Chúng tôi luôn nghĩ rằng, đã là con em Việt kiều thì phải nói được tiếng Việt. Trong người các con luôn có 50% là máu của người Việt, không được quên quê hương của mẹ. Muốn kết nối với quê hương, tối thiểu là phải biết tiếng Việt”- Lan tâm sự.

Ngoài các hoạt động hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Nam Ninh, nhóm các cô dâu Việt trẻ ở Nam Ninh còn có nhiều hoạt động hướng về trong nước, như: quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt, ủng hộ quỹ “Cơm có thịt”, tặng quà cho trẻ em nghèo vùng sâu vùng xa… Hàng năm, đều có các chị em trong nhóm trực tiếp về nước tham gia các chương trình từ thiện và đến tận những nơi khó khăn để khảo sát và kêu gọi cộng đồng người Việt ở Nam Ninh hỗ trợ.

“Khi làm những công việc này, bản thân chúng tôi cảm thấy mối liên hệ với quê hương gần gũi hơn. Trong điều kiện của mỗi người, ai xa quê cũng đều mong muốn được đóng góp, hướng về trong nước”- Nguyệt Lan tâm sự.

Ông Hoàng Ngọc Vinh, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh, Quảng Tây (Trung Quốc) cho biết, hiện số lượng người Việt Nam hiện đang sinh sống, học tập và làm việc tại Quảng Tây khá lớn, khoảng vài chục ngàn người. Phần lớn bà con gắn bó và thiết tha hướng về quê hương đất nước, tích cực tham gia nhiều hoạt động, nhất là hoạt động thiện nguyện hướng về Tổ quốc. Thông qua vai trò của Ban liên lạc Việt kiều, Hội Cô dâu trẻ, Hội Lưu học sinh… người Việt ở đây có nhiều hoạt động tích cực mang đậm bản sắc dân tộc Việt Nam, tích cực tham gia các phong trào hướng về đất nước như Tết cộng đồng; Tổ chức ngày văn hóa Việt Nam, tham gia các hoạt động từ thiện ở trong nước…

“Chúng tôi rất khuyến khích và hỗ trợ bà con các hoạt động hướng về quê hương, dạy tiếng Việt cho con em người Việt ở Trung Quốc. Đặc biệt, Hội Cô dâu trẻ đã vận động được nhiều chị em tham gia tổ chức các lớp học tiếng Việt cho con em, giữ gìn văn hóa Việt ở nước sở tại và có nhiều hoạt động hỗ trợ bà con có hoàn cảnh khó khăn ở trong nước”- ông Vinh nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đi thuyền trên “hai sông bốn hồ”, xem người Trung Quốc làm du lịch
Đi thuyền trên “hai sông bốn hồ”, xem người Trung Quốc làm du lịch

VOV.VN -Hoàn toàn là thắng cảnh nhân tạo, từ việc đào thông bốn hồ, bố trí cảnh sắc ven bờ và sử dụng ánh sáng đèn điện, "hai sông bốn hồ" là điểm đến của du khách khi tới Quế Lâm

Đi thuyền trên “hai sông bốn hồ”, xem người Trung Quốc làm du lịch

Đi thuyền trên “hai sông bốn hồ”, xem người Trung Quốc làm du lịch

VOV.VN -Hoàn toàn là thắng cảnh nhân tạo, từ việc đào thông bốn hồ, bố trí cảnh sắc ven bờ và sử dụng ánh sáng đèn điện, "hai sông bốn hồ" là điểm đến của du khách khi tới Quế Lâm

“Xe đạp Uber” đang  trở thành bãi rác phế liệu ở Trung Quốc
“Xe đạp Uber” đang trở thành bãi rác phế liệu ở Trung Quốc

VOV.VN -Từ niềm tự hào, "xe đạp Uber" trở thành nỗi ám ảnh của giao thông và môi trường đô thị ở Trung Quốc

“Xe đạp Uber” đang  trở thành bãi rác phế liệu ở Trung Quốc

“Xe đạp Uber” đang trở thành bãi rác phế liệu ở Trung Quốc

VOV.VN -Từ niềm tự hào, "xe đạp Uber" trở thành nỗi ám ảnh của giao thông và môi trường đô thị ở Trung Quốc

Tỷ phú 8X lập nghiệp từ chiếc xe đạp điện và mối tình xuyên biên giới
Tỷ phú 8X lập nghiệp từ chiếc xe đạp điện và mối tình xuyên biên giới

VOV.VN -Chỉ trong vòng 6 năm, từ cử nhân “tay trắng”, đến nay Hoàng Văn Tuyến đang có một gia đình hạnh phúc với người vợ Trung Quốc và có trong tay khối tài sản cả trăm tỷ đồng…

Tỷ phú 8X lập nghiệp từ chiếc xe đạp điện và mối tình xuyên biên giới

Tỷ phú 8X lập nghiệp từ chiếc xe đạp điện và mối tình xuyên biên giới

VOV.VN -Chỉ trong vòng 6 năm, từ cử nhân “tay trắng”, đến nay Hoàng Văn Tuyến đang có một gia đình hạnh phúc với người vợ Trung Quốc và có trong tay khối tài sản cả trăm tỷ đồng…

“Người mẹ thứ hai” của du học sinh Việt Nam trên đất Trung Quốc
“Người mẹ thứ hai” của du học sinh Việt Nam trên đất Trung Quốc

VOV.VN -Chị Tuệ Quân, giảng viên trường ĐH Sư phạm Quảng Tây được nhiều thế hệ du học sinh Việt Nam coi như người mẹ thứ hai vì tấm lòng nhân ái và những việc làm của chị dành cho họ.

“Người mẹ thứ hai” của du học sinh Việt Nam trên đất Trung Quốc

“Người mẹ thứ hai” của du học sinh Việt Nam trên đất Trung Quốc

VOV.VN -Chị Tuệ Quân, giảng viên trường ĐH Sư phạm Quảng Tây được nhiều thế hệ du học sinh Việt Nam coi như người mẹ thứ hai vì tấm lòng nhân ái và những việc làm của chị dành cho họ.

Cô đơn cuộc sống của người già ở các ngôi làng ngoại thành Trung Quốc
Cô đơn cuộc sống của người già ở các ngôi làng ngoại thành Trung Quốc

VOV.VN -Ở nhiều ngôi làng ngoại thành tại Trung Quốc, chỉ có người già, hiếm gặp có bóng dáng  của người trẻ tuổi...

Cô đơn cuộc sống của người già ở các ngôi làng ngoại thành Trung Quốc

Cô đơn cuộc sống của người già ở các ngôi làng ngoại thành Trung Quốc

VOV.VN -Ở nhiều ngôi làng ngoại thành tại Trung Quốc, chỉ có người già, hiếm gặp có bóng dáng  của người trẻ tuổi...

Gặp người thầy đam mê tìm kiếm kỷ vật Việt Nam xuyên thế kỷ
Gặp người thầy đam mê tìm kiếm kỷ vật Việt Nam xuyên thế kỷ

VOV.VN -“Tôi họ Nguyễn, cũng là người Việt Nam. Mỗi lần sang Việt Nam tôi như trở về quê mình vậy"-Giám đốc Nhà kỷ niệm các trường học Việt Nam chia sẻ

Gặp người thầy đam mê tìm kiếm kỷ vật Việt Nam xuyên thế kỷ

Gặp người thầy đam mê tìm kiếm kỷ vật Việt Nam xuyên thế kỷ

VOV.VN -“Tôi họ Nguyễn, cũng là người Việt Nam. Mỗi lần sang Việt Nam tôi như trở về quê mình vậy"-Giám đốc Nhà kỷ niệm các trường học Việt Nam chia sẻ