Tiếng nói Việt Nam - Người bạn thân thiết của Việt kiều Thái Lan

“Đây là Đài TNVN, phát thanh từ Hà Nội, Thủ đô nước CHXHCN Việt Nam” - danh xưng này đã trở nên gần gũi với Việt kiều tại Thái Lan trong hàng chục năm qua

Bác Nguyễn Quốc Quyền, Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Ubon Ratchathani  bồi hồi nhớ lại những giây phút nghe Đài TNVN trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân và đế quốc xâm lược. Bác Quyền cho biết, Tiếng nói Việt Nam vang xa đến các làng xóm trên đất Thái Lan, nơi có bà con Việt Kiều sinh sống. “Tôi hay theo dõi chương trình tập thể dục buổi sáng trên Đài TNVN sau đó hướng dẫn lại cho bà con. Hằng ngày, chúng tôi đều theo dõi chương trình thời sự trưa và tối. Bà con Việt kiều không chỉ ở Ubon Ratchathani, mà trên toàn đất  nước Thái Lan đều rất thích nghe chương trình Sân khấu tối thứ Bảy hằng tuần, chương trình Kể chuyện cảnh giác và chương trình Đọc chuyện đêm khuya”, bác Quyền cho biết.

Bác Quyền mặc áo xanh đứng bên phải tại lớp học tiếng Việt cho con em Việt kiều tỉnh Ubon Ratchathani

Bác Quyền tâm sự, thời gian chiến tranh, bà con Việt kiều thích nghe chương trình Đọc truyện đêm khuya, nhất là chuyện Hòn Đất có nhân vật chị Sứ, nghe ngâm bài thơ “30 năm đời ta có Đảng” của nhà thơ Tố Hữu. Bác Quyền đã thu băng hai tác phẩm này và phổ biến lại cho bà con Việt kiều.

Nhớ lại mỗi lần Tết Nguyên đán, bà con Việt kiều lại đón chờ nghe Bác Hồ chúc Tết. Bác Quyền và bà con Việt kiều trong tỉnh ghi âm lại bài thơ chúc Tết năm 1968 của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong những ngày lễ quan trọng của đất nước như ngày 2/9 và 19/5 bác cùng bà con Việt kiều mở đài đón nghe các chương trình về Chủ tịch Hồ Chí Minh như: lời Bác đọc Tuyên ngôn Độc lập, các bài viết về thời niên thiếu của Bác và những mẩu chuyện về Bác…

Ngày nay, tuy có nhiều phương tiện thông tin đại chúng khác hiện đại, nhưng bác Quyền, cùng bà con Việt kiều vẫn tiếp tục nghe Đài TNVN tuy không được thường xuyên như trước. Bác Quyền cho biết Bác hay nghe Chương trình dành cho đồng bào Việt Nam ở xa Tổ quốc, buổi phát thanh dành cho người cao tuổi.

Nhiều năm nghe Đài TNVN bác Quyền nhận xét: “Tin tức của Đài TNVN nhiều và sâu hơn so với truyền hình”. Bác Quyền cũng cho biết, hiện bác đang dạy học tiếng Việt cho con em Việt kiều, bác có dự định sắp tới sẽ hướng dẫn các em học sinh nghe Đài TNVN, luyện phát âm chuẩn.

Bác Hoàng Minh Tâm, Phó Chủ tịch lâm thời Tổng Hội người Việt Nam tại Thái Lan, Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Khonkaen, nguyên Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 5 và 6 cho biết, ngày trước bác và bà con Việt kiều trong tỉnh thường tập trung nghe Đài TNVN ở nhà của những Việt kiều có điều kiện vì lúc đó thiết bị thu âm Đài TNVN còn rất ít. Bà con phần lớn nghe tin tức chiến sự trong nước, các phong trào vì tiền tuyến, phục vụ cho cuộc kháng chiến. Bà con Việt Kiều tỉnh Khonkaen cũng như ở Thái Lan đặc biệt quan tâm lời Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945. Đêm 30 Tết, bà con tập trung ở nhà của một Việt Kiều lắng nghe lời chúc Tết của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bác Tâm cũng như một số Việt kiều khác, sau khi nghe xong, bác cùng với một số bà con giới thiệu lại cho những người không có điều kiện trực tiếp nghe.

Bác Tâm cho biết, hiện ở Khonkaen đã mở các lớp học tiếng Việt cho người cao tuổi và thanh niên, mỗi tuần học 3 buổi. Giáo trình dạy tiếng Việt do Hội người cao tuổi Khonkaen lo. Ngoài ra họ còn nghe, ghi lại các hoạt động của người cao tuổi trong nước, sau đó phổ biến cho bà con trong tỉnh và Hội người cao tuổi ở các tỉnh khác.

66 năm qua, Đài TNVN lớn mạnh cùng với sự phát triển của đất nước. Lượng thính giả yêu quý Đài ngày càng tăng, không chỉ ở trong nước mà cả ở nước ngoài, trong đó có Việt kiều Thái Lan. Đối với họ, Đài TNVN luôn là người bạn thân thiết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên