Việt kiều Biển Hồ đón Tết Quý Tỵ

(VOV) -Như những người con xa tổ quốc, bà con Việt kiều ở đây luôn nhớ về quê hương, đất nước trong giây phút chào đón năm mới

Dù cuộc sống lênh đênh trên sông nước còn nhiều khó khăn vất vả, nhưng mỗi khi năm hết tết đến, các gia đình người Việt ở Biển Hồ - Vương quốc Campuchia vẫn thường tổ chức đón năm mới theo phong tục Tết của dân tộc mình.
Các gia đình người Việt tai Biển Hồ đang hối hả chuẩn bị Tết

Xã Chơ Nốc Tơ Ru- huyện Bo Ri Bô, tỉnh Kampong Chhnang nằm ở cửa Biển Hồ với hàng trăm ngôi nhà lớn nhỏ nổi dập dềnh trên mặt nước. Có khoảng 700 gia đình người Việt sống tại đây, phần lớn làm nghề chài lưới. Năm qua, nhờ chính sách của Chính phủ Hoàng gia Campuchia tạo điều kiện thông thoáng cho người dân đánh bắt thủy sản nên đời sống của ngư dân Biển Hồ nói chung được nâng lên. Có lẽ vì thế mà không khí chuẩn bị đón Tết của bà con Việt kiều ở đây cũng nhộn nhịp hơn mọi năm.

Bà Nguyễn Thị Nhang - 66 tuổi –chủ một cửa hiệu bán tạp hóa cho biết, nhờ ngư dân trong vùng trúng vụ cá nên dịp này bà bán được nhiều hàng hơn mọi năm.  

Nằm sát bờ một cù lao, ngôi nhà bè của gia đình bà Trần Thị Keo nhộn nhịp người ra vào. Bà Keo – 59 tuổi – mẹ của 6 người con chia sẻ, năm nay đánh bắt cá tôm khá hơn nhiều so với mấy năm trước nên nhà bà ai cũng vui. Mọi người đang chuẩn bị đi chợ sắm đồ, mua hoa, kẹo bánh, nước ngọt. Chiều 28 tháng chạp, mấy mẹ con sẽ gói bánh tét, làm mâm cơm cúng ông bà, tổ tiên rồi mời anh em xóm giềng vui ba ngày Tết.

Về việc tổ chức đón Tết của cộng đồng người Việt tại xã Chơ Nốc Tơ Ru, ông Bùi Văn Bé – Chủ tịch Hội người Campuchia gốc Việt Nam tỉnh Kampong Chhnang cho biết: “Tết của bà thể hiện giữ vững và duy trì được bản sắc theo truyền thống dân tộc Việt Nam. Dù là lớn hay nhỏ như thế nào, dù là bất cứ khu vực nào, có quy mô lớn hay không điều quan trọng bà con được vui vẻ với nhau”.

Dù cuộc sống trên sông nước còn nhiều vất vả, cộng đồng người Việt ở Biển Hồ - Campuchia đang chuẩn bị đón một cái Tết đầy đủ hơn mọi năm. Như những người con xa tổ quốc, bà con Việt kiều ở đây luôn nhớ về quê hương, đất nước trong giây phút chào đón năm mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên