Dọa giết con nợ để đòi tiền thua độ đá bóng

Biết ông Phát đang trong quán bida, Nguyễn Sơn Thạch đã rủ đồng phạm đến bắt giữ và đòi gia đình ông này tiền chuộc.

Ngày 26/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Bình Tân (TP HCM) cho biết, đang củng cố hồ sơ chuyển giao 4 nghi can gồm: Nguyễn Sơn Thạch (31 tuổi), Trần Thanh Lực (27 tuổi), Trần An Bình (30 tuổi) và Lê Minh Huy (30 tuổi, cùng ngụ quận Tân Phú) cho Công an quận Tân Phú để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật”.

Thông tin từ Cơ quan điều tra, Công an quận Bình Tân cho biết, lúc 20h10’ ngày 25/3, bà Nguyễn Phạm Lệ Uyên (33 tuổi, ngụ phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) đến Công an phường Bình Hưng Hòa trình báo như sau: Lúc 19h cùng ngày, gia đình bà Uyên nhận được điện thoại của một người đàn ông nói giọng miền Nam gọi từ số máy điện thoại di động và yêu cầu gia đình bà Uyên phải chuẩn bị 100 triệu đồng để đưa cho họ nếu không sẽ không còn gặp mặt anh trai bà là ông Nguyễn Quang Phát (43 tuổi, ngụ phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân).

Bốn nghi can "bắt cóc" ông Phát tại cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân

Nắm được tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an phường Bình Hưng Hòa đã báo vụ việc cho Công an quận Bình Tân để báo cáo Công an TP HCM. Ngay sau đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ Công an quận Bình Tân và Công an phường Bình Hưng Hòa đã vào cuộc bắt giữ Thạch, Lực, Bình và Huy.

Tại cơ quan điều tra, Thạch khai nhận như sau: Năm 2012 Thạch có đứng ra bảo lãnh cho ông Nguyễn Quang Phát tham gia cá độ bóng đá qua mạng với một người tên là Bo (hiện chưa rõ lai lịch). Sau đó ông Phát thua độ với số tiền lên đến 155 triệu đồng. Khi đó, ông Phát chung độ được 70 triệu đồng, số còn lại ông Phát hứa hẹn sau khi cưới vợ sẽ trả nhưng rồi ông Phát đã tìm cách lánh mặt Thạch.

Lúc 16h ngày 25/3, Thạch biết tin ông Phát đang đánh bida tại một câu lạc bộ trên đường Trịnh Đình Trọng (quận Tân Phú), nên Thạch đã rủ thêm 3 người là Bình, Lực và Huy đến đây và đưa ông Phát về nhà của Thạch trên đường Tân Sơn Nhì (phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú).

Sau khi biết gia đình ông Phát không có đủ 100 triệu tiền chuộc, nên nhóm của Thạch gọi lại thương lượng, yêu cầu bà Uyên chuẩn bị 30 triệu đồng để chuộc, đồng thời đưa ông Phát về nhà bà Uyên ở phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân để gây áp lực với gia đình bà Uyên.

Đến 22 giờ cùng ngày, khi nhóm của Thạch đưa ông Phát đến thì bị lực lượng trinh sát Công an quận Bình Tân phối hợp cùng Công an P.Bình Hưng Hòa phục kích bắt giữ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đi đòi nợ, bị con nợ chém xẻ đầu
Đi đòi nợ, bị con nợ chém xẻ đầu

Gia đình anh Lê Đức Khanh cho biết, anh bị con nợ chém xẻ đầu khi đi đòi khoản nợ 350 triệu đồng.

Đi đòi nợ, bị con nợ chém xẻ đầu

Đi đòi nợ, bị con nợ chém xẻ đầu

Gia đình anh Lê Đức Khanh cho biết, anh bị con nợ chém xẻ đầu khi đi đòi khoản nợ 350 triệu đồng.

Con nợ lái ô tô đâm sập cửa tiệm chủ nợ
Con nợ lái ô tô đâm sập cửa tiệm chủ nợ

Xảy ra xích mích với chủ nợ, nửa đêm, Tuấn dùng xe ô tô 7 chỗ húc đổ sập cửa tiệm của chủ nợ để trả thù.

Con nợ lái ô tô đâm sập cửa tiệm chủ nợ

Con nợ lái ô tô đâm sập cửa tiệm chủ nợ

Xảy ra xích mích với chủ nợ, nửa đêm, Tuấn dùng xe ô tô 7 chỗ húc đổ sập cửa tiệm của chủ nợ để trả thù.

Bắn chết con nợ vì chậm trả tiền
Bắn chết con nợ vì chậm trả tiền

Vì chây ì việc trả nợ nên Tình đã sử dụng súng bắn chết Tiệp tại cánh đồng.

Bắn chết con nợ vì chậm trả tiền

Bắn chết con nợ vì chậm trả tiền

Vì chây ì việc trả nợ nên Tình đã sử dụng súng bắn chết Tiệp tại cánh đồng.

Giam giữ và chiếm đoạt tài sản của con nợ
Giam giữ và chiếm đoạt tài sản của con nợ

VOV.VN -Các đối tượng đến nhà đòi không được tiền liền bắt giữ chị D. về nhốt tại nhà riêng rồi ép viết giấy vay nợ 5 triệu đồng.

Giam giữ và chiếm đoạt tài sản của con nợ

Giam giữ và chiếm đoạt tài sản của con nợ

VOV.VN -Các đối tượng đến nhà đòi không được tiền liền bắt giữ chị D. về nhốt tại nhà riêng rồi ép viết giấy vay nợ 5 triệu đồng.