Đốt người yêu, lĩnh 14 năm tù

Chỉ vì những suy nghĩ ghen tuông nông nổi, Tùng đã đi mua xăng về, đóng cửa châm lửa đốt, định giết người yêu và tự sát

Ngày 2/4, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên phiên sơ thẩm đã tuyên mức án 14 năm tù về tội giết người đối với Trần Thanh Tùng, sinh năm 1989, trú tại thị trấn Hai Riêng, huyện miền núi Sông Hinh (Phú Yên), đang là sinh viên Trường Cao đẳng Xây dựng số 3 – TP Tuy Hoà.  

Phiên toà gây nhiều sự chú ý của dư luận bởi cả người bị hại và thủ phạm đều còn trẻ và là người yêu của nhau. Nạn nhân trong vụ án là L.T.H.T, sinh năm 1991, trú ở thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh. 

Theo cáo trạng, diễn biến vụ án như sau: Tùng và Nguyễn Văn Trung, cùng trú thị trấn Hai Riêng, thuê phòng trọ số 3 tại nhà số 38/130 Lý Thường Kiệt, thành phố Tuy Hoà để trọ học. Ngày 12/6/2009, Tùng và Trung nhường phòng trọ này cho người yêu của Tùng là L.T.H.T. và người yêu của Trung là N.T.T.N (cả 4 người đều cùng trú tại thị trấn Hai Riêng) trọ ôn thi trong thời gian 20 ngày.  

Ngày 21/6/2009, Tùng trở lại phòng trọ số 3 ở cùng với Tuyên và Nguyên. Lúc này phát sinh mâu thuẫn, Tùng nghi Tuyên có tình cảm  với người khác, không yêu mình  nữa nên nảy ra ý định giết Tuyên rồi tự sát.  

10 giờ ngày 24/6/2009, tại phòng trọ chỉ có hai người, Tuyên đang ngủ thì Tùng nói “Ăn rồi không lo học mà còn ngủ”. Tuyên nói lại: “Câu đó thuộc quyền của cha mẹ tôi”. Thấy Tuyên tiếp chuyện mình lạnh nhạt, Tùng nghi ngờ người yêu đã có cuộc tình khác, nên nổi cơn ghen. Tùng lấy can nhựa chạy đi mua 20.000 đồng xăng đem về phòng đóng cửa. Tùng vừa đổ xăng xuống nền nhà, Tuyên chạy lại ngăn thì bị Tùng đổ xăng lên chân, châm lửa. Đến khi thấy Tuyên nằm bất động, Tùng mở cửa kéo Tuyên ra và kêu cứu.

Ngay sau đó, cả hai được đưa đi cấp cứu; được chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh điều trị. Kết luận của cơ quan giám định, tỉ lệ thương tật của Tuyên là 69%, Tùng là 32%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên