Giây phút kẻ “cuồng yêu” đâm chết bạn gái vì bị từ chối

VOV.VN -“Cha ơi cứu con với, tên Tú đâm con...”. Khi ông Long chạy đến thì thấy 2 người nằm trên vũng máu.

Trưa 27/12, chúng tôi trở lại Tràng Sơn, Đô Lương, Nghệ An để tìm hiểu chi tiết vụ án mạng chấn động vùng quê trong 2 ngày qua. Hai ngày sau khi xảy ra vụ án mạng, nghi can Trần Anh Tú (18 tuổi, trú tại xóm 4, xã Đông Sơn, huyện Đô Lương - không phải thông tin xã Trung Sơn như ban đầu) đâm chết chị Trần Thị Quỳnh (18 tuổi, xóm 10, xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương), người dân xã Tràng Sơn vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự việc đau lòng.

Chỉ vì một phút bị “người trong mộng” từ chối yêu, đối tượng Trần Anh Tú đã rút dao ra đâm chết chị Quỳnh ngay tại gia đình nạn nhân rồi tự tử nhưng không thành.

Ngồi thất thần trước bàn thờ con gái, ông Trần Văn Long (42 tuổi, bố nạn nhân) kể lại phút giây con gái mình bị chính bạn trai đâm chết ngay tại giường ngủ trong nỗi đau đớn tột cùng.

Ông Long bên chiếc giường nơi Quỳnh bị Tú đâm chết

Khoảng 19h ngày 25/12, gia đình ông Long vừa ăn cơm xong và đang xem TV thì có 3 thanh niên ở xã Đông Sơn đến nhà chơi. Trong số đó có Trần Anh Tú - người theo đuổi, tán tỉnh chị Quỳnh gần một năm nay; hai người còn lại tên Tài và Cương.

Ông Long kể: “Trời lạnh nên Quỳnh và 2 đứa em gái đốt lửa sưởi ấm ở góc bếp. Khi nhóm thanh niên đến chơi, chúng vào đó để nói chuyện cho vui nên tôi cũng không để ý gì. Đến khoảng 20h, tôi nghe tiếng xe máy nổ ngoài sân, nhìn ra thì thấy Tài và Cương lên xe máy về trước, còn Tú vẫn ngồi lại chơi”.

Khoảng 30 phút sau, ông Long đang nằm nghỉ ở gian nhà trong thì bất ngờ nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của con gái từ ngoài nhà: “Cha ơi, cứu con với, tên Tú đâm con một nhát rồi”. Quá hoảng hốt, ông Long chạy ra thì thấy cảnh tượng hãi hùng, khi con gái nằm gục bên vũng máu ngay trên giường ngủ, còn tên Tú cũng nằm vật vã ngoài sân nhà, trên tay còn một con dao nhọn.

Ngay sau đó, người thân nạn nhân và người dân đã nhanh chóng đưa chị Quỳnh và Tú đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương. Do vết thương quá nặng, chị Quỳnh đã tử vong, còn Tú được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị tỉnh Nghệ An và đang được Công an huyện Đô Lương canh giữ.

Bà Đậu Thị Hà (39 tuổi, mẹ nạn nhân Quỳnh) liên tục ngất lên ngất xuống từ khi nghe tin con gái bị bạn trai đâm chết ngay tại nhà mình. “Con ơi, răng con lại chết thảm như thế này. Con có tội tình chi mô mà nó lại đâm con chết…”, bà Hà khóc nức nở gọi tên con.

Quỳnh là chị gái cả trong gia đình có 4 chị em. Tốt nghiệp THPT, Quỳnh đăng ký dự thi đại học nhưng không đỗ, nên xin vào làm công ty may mặc ở xã Xuân Sơn để kiếm thêm thu nhập, phụ giúp bố mẹ nuôi 3 em nhỏ ăn học.

Khoảng một năm nay, Trần Anh Tú theo đuổi, đến nhà tán tỉnh và nhiều lần ngỏ lời yêu chị Quỳnh, nhưng thiếu nữ này từ chối. “Nhiều lần tôi đã khuyên can con không nên đi lại với Tú vì nó là đứa sống buông thả, mối quan hệ bạn bè phức tạp. Chính Quỳnh cũng đã thẳng thừng cự tuyệt tình cảm của Tú.

Mỗi lần Tú đến nhà chơi, gia đình ông Long biết chuyện Tú có tình cảm với Quỳnh nên không bằng lòng. Có lần, Tú còn quỳ xin lỗi chị Quỳnh để Quỳnh chấp nhận tình cảm của Tú.

Từ ngày Tú ra tay sát hại bạn gái, căn nhà cấp 4 của gia đình Tú vừa mới xây xong được ít tháng cũng đóng cửa im ỉm. Bà L.T.T (hàng xóm gia đình Tú) cho hay: “Cả cái xóm này không lạ gì tính nết của thằng Tú, nó ngang bướng và khó bảo lắm. Có lúc vì xích mích chuyện hàng xóm mà nó cầm dao rượt tôi, làm tôi phải bỏ chạy thoát thân…”.

Một số nhân chứng cho hay, trước ngày đâm chết chị Quỳnh, Tú đã ra chợ mua một con dao gọt hoa quả chuẩn bị sẵn và đe dọa sẽ giết chết chị Quỳnh nếu bị từ chối tình cảm. Tối 25/12, Tú giấu con dao nhọn trong áo khoác, đi đến nhà chị Quỳnh và ngỏ lời yêu thiếu nữ. Chị Quỳnh kiên quyết từ chối liền bị Tú rút dao trong người ra đâm trúng tim.

Ngày 27/12, Thượng tá Trịnh Thanh Long - Phó trưởng Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, cơ quan Công an huyện Đô Lương đang canh giữ nghi can Trần Anh Tú tại bệnh viện. Hung khí Tú gây án là con dao nhọn dài khoảng 25cm. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đâm chết người yêu rồi dùng dao tự sát
Đâm chết người yêu rồi dùng dao tự sát

VOV.VN -Sau khi giết người yêu, đối tượng đã tự sát nhưng bất thành.

Đâm chết người yêu rồi dùng dao tự sát

Đâm chết người yêu rồi dùng dao tự sát

VOV.VN -Sau khi giết người yêu, đối tượng đã tự sát nhưng bất thành.

Vụ thiêu sống người yêu cũ: Nạn nhân đã tử vong
Vụ thiêu sống người yêu cũ: Nạn nhân đã tử vong

Suốt tuần qua, nạn nhân được các bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng cắt lọc vết cháy, mở khí quản, điều trị tích cực... nhưng vẫn không qua khỏi.

Vụ thiêu sống người yêu cũ: Nạn nhân đã tử vong

Vụ thiêu sống người yêu cũ: Nạn nhân đã tử vong

Suốt tuần qua, nạn nhân được các bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng cắt lọc vết cháy, mở khí quản, điều trị tích cực... nhưng vẫn không qua khỏi.

Cô gái tâm thần bị gã hàng xóm hãm hiếp
Cô gái tâm thần bị gã hàng xóm hãm hiếp

VOV.VN - Bỗng dưng gia đình thấy con gái có bầu, gặng hỏi thì V. bảo chính Linh đã quan hệ khiến cô mang thai.

Cô gái tâm thần bị gã hàng xóm hãm hiếp

Cô gái tâm thần bị gã hàng xóm hãm hiếp

VOV.VN - Bỗng dưng gia đình thấy con gái có bầu, gặng hỏi thì V. bảo chính Linh đã quan hệ khiến cô mang thai.

Bị từ chối tình cảm, dùng búa đập liên tiếp hai chị em
Bị từ chối tình cảm, dùng búa đập liên tiếp hai chị em

VOV.VN -Khi bạn gái phát hiện Hùng đã có vợ con nên cương quyết chấm dứt tình cảm thì hắn quyết định dùng búa tấn công trả thù.

Bị từ chối tình cảm, dùng búa đập liên tiếp hai chị em

Bị từ chối tình cảm, dùng búa đập liên tiếp hai chị em

VOV.VN -Khi bạn gái phát hiện Hùng đã có vợ con nên cương quyết chấm dứt tình cảm thì hắn quyết định dùng búa tấn công trả thù.