Khánh Hòa:

Tài xế taxi Mai Linh bị sát hại trên đường Hai Bà Trưng

Nạn nhân chết do bị đâm hai nhát dao, một nhát vào lưng và một nhát vào cổ dẫn đến mất máu quá nhiều.

Khoảng 23h ngày 3/4, người dân phát hiện một tài xế lái xe taxi bị sát hại trên tuyến đường Hai Bà Trưng, thuộc tổ dân phố Xuân Ninh, phường Cam Phúc Nam, TP Cam Ranh, Khánh Hòa.

Tài xế xấu số tên Nguyễn Tấn Thành (31 tuổi, trú phường Cam Lợi, TP Cam Ranh), là nhân viên lái xe hãng taxi Mai Linh tại Cam Ranh.

Người dân tụ tập tại hiện trường vụ án mạng

Theo tin ban đầu, anh Thành chết do bị đâm hai nhát dao, một nhát vào lưng và một nhát vào cổ dẫn đến mất máu quá nhiều nên tử vong.

Trước khi bị sát hại, anh Thành nhận điện của Tổng đài Mai Linh đón khách tại nhà hàng Thiên Trường (phường Cam Thuận) chở khách đến phường Cam Phúc Bắc. Vị trí anh Thành bị sát hại cách nhà dân khoảng 100m và cách quốc lộ 1A khoảng 500m.

Vụ việc đang được Công an TP Cam Ranh tiếp tục làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội: Phát hiện xe chở xác hổ mới bị giết hại
Hà Nội: Phát hiện xe chở xác hổ mới bị giết hại

Trọng lượng xác con hổ ước lượng khoảng gần 100kg và mới bị các đối tượng giết hại do xác vẫn còn tươi.

Hà Nội: Phát hiện xe chở xác hổ mới bị giết hại

Hà Nội: Phát hiện xe chở xác hổ mới bị giết hại

Trọng lượng xác con hổ ước lượng khoảng gần 100kg và mới bị các đối tượng giết hại do xác vẫn còn tươi.

Bị giết dã man tại quán tẩm quất
Bị giết dã man tại quán tẩm quất

Với hành vi giết người dã man, HĐXX tuyên 1 án tử hình và 1 án 20 năm tù cho hai bị cáo.

Bị giết dã man tại quán tẩm quất

Bị giết dã man tại quán tẩm quất

Với hành vi giết người dã man, HĐXX tuyên 1 án tử hình và 1 án 20 năm tù cho hai bị cáo.

Một bảo vệ trụ ATM bị giết, cướp tài sản
Một bảo vệ trụ ATM bị giết, cướp tài sản

(VOV) -Khi bảo vệ này vừa bước vào thì phát hiện ông Hùng nằm bất động, thoi thóp cạnh vũng máu.

Một bảo vệ trụ ATM bị giết, cướp tài sản

Một bảo vệ trụ ATM bị giết, cướp tài sản

(VOV) -Khi bảo vệ này vừa bước vào thì phát hiện ông Hùng nằm bất động, thoi thóp cạnh vũng máu.