Tử vong vì tự đặt pháo hoa lên đầu rồi đốt khi đang nhậu
VOV.VN - Bạn bè đã can ngăn nhưng người thanh niên Mỹ này vẫn cứ đặt ống pháo hoa lên đầu rồi đốt. Anh trai nạn nhân nói anh ta thích pha trò.
Thanh niên Mỹ Devon Staples chết ngay tức thì sau khi đốt nổ một ống phóng pháo hoa ngay trên đầu mình trong lúc đang nhậu với bạn bè.
Chàng trai này khi đó đang bia rượu với bạn bè để kỷ niệm Quốc khánh 4/7 vào hôm Thứ bảy vừa rồi tại một ngôi nhà ở Calais, tiểu bang Maine (Mỹ).
Nam thanh niên 22 tuổi này sau đó đặt một ống bắn pháo hoa (loại nạp lại được) lên đầu rồi châm lửa đốt.
Stephen McCausland, một phát ngôn viên của Sở An toàn Công cộng của Maine, phát biểu: “Có vẻ như cậu ta tưởng đây là một ý tưởng hay”.
“Bạn bè cậu ta thì nghĩ đã thuyết phục được cậu này thôi ý tưởng đó, nhưng sau đó cậu ta đã châm đốt pháo hoa khiến cậu ta chết ngay lập tức”.
Anh trai của Devon là Cody Staples đứng gần Devon khi pháo hoa nổ.
Cody Staples nói với trang tin New York Daily: “Đó là một tai nạn bất thường... nhưng Devon không phải là loại người làm những điều ngớ ngẩn. Cậu ấy là tuýp người thường hay giả vờ làm thứ gì đó ngớ ngẩn để pha trò cho mọi người”.
Cái chết của Staples là trường hợp tử vong đầu tiên vì pháo hoa ở Maine kể từ khi bang này hợp pháp hóa pháo hoa vào năm 2012./.