Ác mộng nô lệ tình dục của người phụ nữ Australia bị lừa sang Pakistan

VOV.VN - Vì nhẹ dạ cả tin, người phụ nữ Australia này đã phải lòng một gã lừa tình, bị dụ sang Pakistan và sống nhiều tháng tủi hổ như nô lệ tình dục.

Một phụ nữ Australia đã bị lừa sang Pakistan với hứa hẹn về cuộc sống xa hoa cùng người đàn ông trong mộng của mình. Rốt cuộc cô bị nhốt, đánh đập và bị biến thành một nô lệ tình dục trong nhiều tháng trời.

Lara Hall, 30 tuổi, trở thành nạn nhân của tên chăn dắt chuyên lừa đảo phụ nữ qua mạng – tên này đã liên tục cưỡng hiếp Lara trong vài tháng liền và nhốt cô trong nơi dơ dáy.

Nữ nạn nhân Lara Hall (ảnh do nhân vật cung cấp).

Kể lại cơn “ác mộng giữa ban ngày” với Daily Mail Australia, Lara kể rằng cô bị một gã đàn ông tên Sajjad lừa phỉnh, hứa hẹn một cuộc sống sang chảnh trong một căn biệt thự kiểu Tây Ban Nha ở Lahore (Pakistan).

Trải nghiệm ác mộng của Lara bắt đầu từ một lần gặp gỡ vào năm 2013.

Khi ấy Lara mới lấy được tấm bằng luật tại Đại học Notre Dame và làm việc ở một vị trí đáng mơ ước. Trong một lần đi tàu hỏa năm 2013, cô kết bạn với một phụ nữ Pakistan tên là Rhianna.

Lara đề nghị dạy tiếng Anh cho người phụ nữ kia và dần dà cô trở thành một thành viên danh dự của gia đình người phụ nữ đó. Rhianna kể với Lara rằng gia đình họ rất ngưỡng mộ Lara, đồng thời mang cho Lara những món quà nhỏ.

Đắm chìm trong những lời hứa ngọt ngào

Thế rồi một đêm định mệnh, Lara gọi điện qua mạng Skype cho gia đình Rhianna ở Pakistan và lần đầu tiên liên hệ với Sajjad, một người họ hàng của gia đình đó.

Cặp đôi kết nối với nhau trên mạng xã hội Facebook và túc tắc nói chuyện với nhau trong quãng thời gian 3 năm tiếp theo. Sajjad tự nhận là một luật sư và luôn tỏ ra quan tâm đến cuộc sống của Lara, muốn mang đến cho cô hạnh phúc.

Tình bạn với Sajjad xuất hiện đúng vào thời khắc khó khăn của Lara. Khi đó cô phải chiến đấu với chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế và vẫn còn cảm nhận rõ di sản của một thời niên thiếu đầy khó khăn.

Bất chấp triển vọng trong nghề nghiệp, các rắc rối của Lara cứ lớn dần khiến cô bị suy sụp.

Lara tâm sự: “Đúng lúc đấy, Sajjad bước vào cuộc đời tôi, khi tôi hoàn toàn yếu thế... Anh ta hứa hẹn sẽ mang lại cho tôi một cuộc sống hạnh phúc, thú vị và sang trọng. Anh ta nói mình có 5 ngôi nhà, và cho tôi xem một hợp đồng mua một ngôi nhà Tây Ban Nha cho tôi, mà theo lời anh ta, chúng tôi có thể chung sống trong đó, và rằng tôi có thể trang trí nhà theo ý muốn...”.

Hình ảnh căn biệt thự trong mơ mà Sajjad đã gửi cho Lara để lừa phỉnh cô (ảnh do nhân vật cung cấp).

Lara kể tiếp: “Tôi nhớ đã hỏi anh ta liệu anh có nói dối em không và anh ta trả lời là không – anh ta rất hấp dẫn và quyến rũ... Trong khi đó cuộc sống của tôi ở Sydney quá tệ hại vào lúc đó, nên tôi nghĩ có lẽ mình phải đi thôi”.

“Sajjad luôn nói “Anh sẽ lấp đầy mọi khoảng trống của đời em”. Đây là câu nói ưa thích của anh ta”.

Sajjad cũng liên lạc với gia đình của Lara. Trên Facebook, y kết bạn với người song sinh của Lara, là Amy. Gã cũng gửi cho bà của Lara những email hứa hẹn sẽ bảo đảm an toàn cho Lara. Gã đề nghị được che chở và mang lại sự thoải mái cho cô – sự an toàn mà Lara luôn khát khao.

Amy mừng vô cùng cho chị gái của mình. Amy nhớ lại: “Anh ấy giàu lòng trắc ẩn, rất đồng cảm, luôn lắng nghe, đưa ra những lời hứa bùi tai – như một người bạn, một người rất đáng tin cậy”.

Đầu năm 2018, Sajjad mời Lara tới dự đám cưới anh trai mình ở Pakistan. Lara coi đây như cơ hội tuyệt vời để xác định xem liệu mối tình lãng mạn trực tuyến của họ có thể trở thành hiện thực hay không.

Ngập chìm trong ảo mộng về một cuộc sống tươi đẹp, Lara hành động ngay. Vào ngày 23/4/2018, cô đáp máy bay tới Lahore. Chuyến bay kéo dài 18 tiếng đồng hồ.

Vỡ mộng đầy cay đắng

Thế nhưng mọi thứ không như trong mơ, ngay khi cô đặt chân tới đó. “Ngôi nhà chắc chắn không như trong các bức ảnh mà anh ta đã gửi cho tôi. Tôi đã bị bất ngờ”.

Lara kể về ngôi nhà “hoành tráng” mà cô chứng kiến: “Có 20 người sống trong 5 phòng ngủ. Anh ta nói họ có mặt tại đó để dự đám cưới. Nơi đó thật nhớp nháp bẩn thỉu”.

Nhưng Lara vẫn ngây thơ tin tưởng: “Dưng mà anh ta rất tử tế với tôi. Nên tôi vẫn nghĩ giấc mơ của mình đã thành sự thật”.

Trong vài tuần tiếp theo, Sajjad thừa nhận rằng y đã thêu dệt chuyện về căn biệt thự Tây Ban Nha và rằng y không phải là người mà y vẫn tự nhận.

Căn nhà tuềnh toàng nhếch nhác trên thực tế của Sajjad (ảnh do nhân vật cung cấp).

Lara thở dài: “Tất cả cảm giác yêu đương đã chết. Từ đây bắt đầu những trận hành hạ, lạm dụng”.

Người phụ nữ trẻ đau khổ kể  lại: “Sajjad cưỡng hiếp tôi. Anh trai của hắn cũng cố hiếp dâm tôi vài bận. Tôi trở thành người phụ nữ bị giam trong nhà, tôi bị từ chối sử dụng sản phẩm vệ sinh phụ nữ và phải trải qua chu kỳ hành kinh kiểu thả rông. Tôi bị bỏ đói trong thời gian dài, có lần tới 14 tiếng đồng hồ”.

Lara liên tục từ chối lời cầu hôn của Sajjad. Việc cô từ chối cải đạo sang Hồi giáo càng làm cho hắn tức giận hơn nữa.

Tiếp đó là những trò hành hạ bệnh hoạn nhằm vào Lara: “Tôi bị ép phải trần truồng sau khi tắm. Một lần tôi bị dính một ít dầu gội đầu trên tóc sau khi tắm, Sajjad đã tóm lấy tôi, bảo tôi là con ngốc rồi đập đầu tôi vào bồn rửa.”

“Có lần tôi bị ốm, bị nôn mửa, hắn lại lấy làm thích và sấn đến cưỡng hiếp tôi”.

Lara chua chát nhận xét: “Cuộc đời tôi lúc ấy chẳng khác nào một tù nhân”.

Chạy trốn địa ngục trần gian

Thị thực (visa) của Lara khi ấy đã quá hạn và Sajjad tuyên bố mình có mối để gia hạn visa nhưng yêu cầu Lara không được ra khỏi nhà nếu không muốn có nguy cơ bị bắt.

Lara đã cố gắng liên hệ với lãnh sự quán Australia tại Pakistan nhưng không thành công và cô sau đó đã tìm cách tự “vượt ngục”.

Thông qua mạng xã hội, người phụ nữ trẻ này cuối cùng đã liên lạc được với Tiến sĩ Kaiser Rafiq, chủ nhiệm câu lạc bộ AFOHS dành cho các sĩ quan quân đội, nhà ngoại giao và các doanh nhân nổi bật.

Một đêm sau khi Sajjad đe dọa sẽ “xóa sổ” Lara, cô đã cố thủ trong phòng ngủ và lấy hết can đảm để gọi cho cảnh sát.

Nhưng khi cảnh sát đến bên thềm nhà, Sajjad cầu xin Lara nói với họ rằng cô vẫn ổn. Rất may Tiến sĩ Rafiq đã gọi điện và Lara được hộ tống tới đồn cảnh sát địa phương. Sau đó cô được giao cho Tiến sĩ Rafiq chăm sóc. Lara sống 2 tuần tại câu lạc bộ AFOHS.

Tiến sĩ Rafiq cho biết, ông ra tay giúp Lara vì không muốn Lara sẽ rời bỏ đất nước này với hình ảnh xấu về người dân Pakistan. Ông lấy làm tiếc về những gì đã xảy ra với Lara. Ông khuyên: “Giới trẻ chúng ta cần phải biết rằng internet không phải là nơi an toàn và chúng ta không được phép tin vào những ảo ảnh do người khác vẽ nên trên internet”.

Hai tuần sau, Lara rời khỏi câu lạc bộ này để đến sống với Rafi, một người bạn khác mà cô đã làm quen qua mạng. Rafi cung cấp nơi trú thân an toàn cho Lara. Và từ đây Lara bắt đầu một hành trình khó khăn mới để tìm đường về nước.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thi Hoa hậu: Phụ nữ nước mình đang ngày càng quyền lực
Thi Hoa hậu: Phụ nữ nước mình đang ngày càng quyền lực

VOV.VN - Đằng sau các sự kiện hoa hậu Việt Nam là cả một chặng đường chuyển đổi văn hóa và xã hội, tuy lâu dài nhưng đầy thú vị.

Thi Hoa hậu: Phụ nữ nước mình đang ngày càng quyền lực

Thi Hoa hậu: Phụ nữ nước mình đang ngày càng quyền lực

VOV.VN - Đằng sau các sự kiện hoa hậu Việt Nam là cả một chặng đường chuyển đổi văn hóa và xã hội, tuy lâu dài nhưng đầy thú vị.

Hồi ức của 2 cô gái trẻ làm nô lệ hầu hạ thủ lĩnh IS người Mỹ
Hồi ức của 2 cô gái trẻ làm nô lệ hầu hạ thủ lĩnh IS người Mỹ

VOV.VN - Gã người Mỹ làm thủ lĩnh cấp cao của IS mua 2 cô gái trẻ từ chợ đấu giá rồi bắt họ làm nô lệ tình dục phục vụ y. Gã luôn có sẵn thuốc độc bên người.

Hồi ức của 2 cô gái trẻ làm nô lệ hầu hạ thủ lĩnh IS người Mỹ

Hồi ức của 2 cô gái trẻ làm nô lệ hầu hạ thủ lĩnh IS người Mỹ

VOV.VN - Gã người Mỹ làm thủ lĩnh cấp cao của IS mua 2 cô gái trẻ từ chợ đấu giá rồi bắt họ làm nô lệ tình dục phục vụ y. Gã luôn có sẵn thuốc độc bên người.

Gần 36 triệu người đang sống kiếp nô lệ hiện đại
Gần 36 triệu người đang sống kiếp nô lệ hiện đại

VOV.VN - Nô dịch ở đây được hiểu là tước đoạt quyền tự do nhằm bóc lột lao động hay tình dục, thường là thông qua bạo lực, cưỡng ép hay đánh lừa.

Gần 36 triệu người đang sống kiếp nô lệ hiện đại

Gần 36 triệu người đang sống kiếp nô lệ hiện đại

VOV.VN - Nô dịch ở đây được hiểu là tước đoạt quyền tự do nhằm bóc lột lao động hay tình dục, thường là thông qua bạo lực, cưỡng ép hay đánh lừa.

Ảnh: Đột nhập nhà máy sản xuất búp bê tình dục AI Trung Quốc
Ảnh: Đột nhập nhà máy sản xuất búp bê tình dục AI Trung Quốc

VOV.VN - Một số doanh nghiệp Trung Quốc cố gắng đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào trong các búp bê tình dục do họ sản xuất.

Ảnh: Đột nhập nhà máy sản xuất búp bê tình dục AI Trung Quốc

Ảnh: Đột nhập nhà máy sản xuất búp bê tình dục AI Trung Quốc

VOV.VN - Một số doanh nghiệp Trung Quốc cố gắng đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào trong các búp bê tình dục do họ sản xuất.

Nô lệ của trùm IS Baghdadi kể lại những tháng ngày trong địa ngục
Nô lệ của trùm IS Baghdadi kể lại những tháng ngày trong địa ngục

VOV.VN - Một cựu nô lệ 16 tuổi của đại thủ lĩnh IS Baghdadi kể về những tháng ngày bị ép phục vụ trong nhà riêng trùm khủng bố Hồi giáo cực đoan.

Nô lệ của trùm IS Baghdadi kể lại những tháng ngày trong địa ngục

Nô lệ của trùm IS Baghdadi kể lại những tháng ngày trong địa ngục

VOV.VN - Một cựu nô lệ 16 tuổi của đại thủ lĩnh IS Baghdadi kể về những tháng ngày bị ép phục vụ trong nhà riêng trùm khủng bố Hồi giáo cực đoan.