Những trận đấu bóng đá kỳ quặc nhất lịch sử

VOV.VN - Tờ Mirror vừa bình chọn ra những trận đấu nằm trong top kỳ quặc nhất trong lịch sử bóng đá hiện đại.

1. Trận đấu giữa Dallas và đội tuyển chọn Việt Nam diễn ra vào năm 1967. 
Trong chuyến du đấu của Dallas Tornado (Mỹ) có 2 trận diễn ra với đội tuyển chọn của Việt Nam (miền nam). Ở trận đầu, hai đội hòa nhau 1-1 và trận thứ 2 cũng kết thúc với tỷ số hòa (2-2).

2) Club Brugge - Otelul Galati, tháng 7 năm 2013: Rất kỳ lạ, trận giao hữu này được tổ chức trên một sân Golf. Vì một số lý do bất khả kháng, sân vận động Stainton Park không thể sử dụng sát với giờ thi đấu. Do đó, BTC đành phải đưa hai đội ra sân Golf và cho khán giả ngồi lên những chiếc xe chuyên dụng.

3) Barnet - Arsenal, tháng 7 năm 2004: Barnet dù chỉ là một đội bóng bán chuyên, nhưng họ đã chọc thủng lưới Arsenal sau vài phút bóng lăn. Các CĐV của đội bóng này hi vọng sẽ tạo nên được dấu ấn lịch sử khi đánh bại các Pháo thủ. Tuy nhiên, Arsenal đã giành chiến thắng chung cuộc 10-1.

4) Bournemouth - Real Madrid, tháng 7 năm 2013: Ngay sau khi lên hạng Nhất, Bournemouth gửi thư mời Real sang du đấu. Dù gửi thư nhưng ai cũng xác định sẵn là yêu cầu sẽ bị bác bỏ. Nhưng cuối cùng, Real lại bất ngờ nhận lời. Thậm chí, Kền kền trắng còn mang những siêu sao tốt nhất của mình thời bấy giờ như Ronaldo, Ozil hay Kaka...

5) Oxford City - West Ham, tháng 7 năm 1994: Một trong những trận giao hữu lạ lùng nhất lịch sử bóng đá. Khi hai đội đang thi đấu, HLV Harry Redknap (West Ham) đi lên khán đài và chọn 1 CĐV to khỏe nhất. Ông khoác áo đấu cho CĐV này và yêu cầu anh vào sân. Sau đó, CĐV may mắn đã ghi được 1 bàn thắng cho West Ham.

6) FC Gherdeina - Leeds United, tháng 7 năm 2014: Trận giao hữu bị chỉ trích rất nhiều, bởi đội bóng Anh Leeds United đã hạ nhục chủ nhà FC Gherdeina với tỉ số 16-0.

7) Stockport County - Burnley, tháng 7 năm 2015: CĐV của hai đội lao vào đánh nhau khi trận đấu đang diễn ra. Trận đấu bị lên án vì tính chất bạo lực khiến hàng chục người bị thương.

8) Lyon - Shakhtar Donetsk, tháng 7 năm 2014: Dù trận đấu diễn ra bình thường và Lyon thắng với tỉ số 4-1. Nhưng điều đáng nói là có đến 6 cầu thủ Brazil từ chối quay lại châu Âu để tham dự trận đấu này. Họ viện cớ đang có xung đột chính trị ở quê nhà để ở lại Brazil.

9) Fluminense - Exeter City, tháng 7 năm 2014: 

Đây là trận đấu được LĐBĐ Brazil tổ chức nhằm kỷ niệm 100 năm ngày diễn ra trận đấu bóng đá đầu tiên được ghi nhận ở nước này. Hai đội bóng năm xưa được mời tới để tái hiện lại và kết quả cuối cùng, đại diện nước Anh Exeter City đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0 đúng với kết quả trong quá khứ.

10) Plymouth Argyle - Real Madrid, tháng 7 năm 2006: Trận đấu diễn ra do HLV của 2 đội tình cờ gặp nhau trong một khách sạn của Áo. HLV Ian Holloway (Plymouth Argyle) quyết định nhường phòng cho Fabio Capello. Ấn tượng với phong thái của Ian Holloway, HLV Fabio Capello đã quyết định dẫn dắt Real sang Anh đá giao hữu.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bị sao Man City ngó lơ, CĐV đốt vé trận giao hữu với Việt Nam
Bị sao Man City ngó lơ, CĐV đốt vé trận giao hữu với Việt Nam

VOV.VN- Sau khi bị các cầu thủ Man City phớt lờ vì những lời đề nghị thiếu tôn trọng, cổ động viên này đã đốt toàn bộ vé trận giao hữu mà anh ta mua được.

Bị sao Man City ngó lơ, CĐV đốt vé trận giao hữu với Việt Nam

Bị sao Man City ngó lơ, CĐV đốt vé trận giao hữu với Việt Nam

VOV.VN- Sau khi bị các cầu thủ Man City phớt lờ vì những lời đề nghị thiếu tôn trọng, cổ động viên này đã đốt toàn bộ vé trận giao hữu mà anh ta mua được.

Vụ fan Việt Nam đốt vé xem Man City lên báo Anh
Vụ fan Việt Nam đốt vé xem Man City lên báo Anh

VOV.VN - Báo chí Anh ngày hôm qua đồng loạt đăng tải vụ việc một CĐV Việt Nam đốt vé xem trận Việt Nam – Man City. 

Vụ fan Việt Nam đốt vé xem Man City lên báo Anh

Vụ fan Việt Nam đốt vé xem Man City lên báo Anh

VOV.VN - Báo chí Anh ngày hôm qua đồng loạt đăng tải vụ việc một CĐV Việt Nam đốt vé xem trận Việt Nam – Man City. 

Giao hữu Man City - Việt Nam: Khen, chê và những tranh cãi
Giao hữu Man City - Việt Nam: Khen, chê và những tranh cãi

VOV.VN - Chỉ có mặt tại Việt Nam 3 ngày ngắn ngủi nhưng những câu chuyện xung quanh Man City đều được đưa ra "mổ xẻ". Có khen, có trách và có tranh cãi.

Giao hữu Man City - Việt Nam: Khen, chê và những tranh cãi

Giao hữu Man City - Việt Nam: Khen, chê và những tranh cãi

VOV.VN - Chỉ có mặt tại Việt Nam 3 ngày ngắn ngủi nhưng những câu chuyện xung quanh Man City đều được đưa ra "mổ xẻ". Có khen, có trách và có tranh cãi.

Bầu Hiển thừa nhận làm truyền thông kém trong vụ Man City
Bầu Hiển thừa nhận làm truyền thông kém trong vụ Man City

VOV.VN - Sau những thông tin mà báo chí đăng tải, Bầu Hiển thừa nhận sai sót của Ban tổ chức khi “làm truyền thông kém”.

Bầu Hiển thừa nhận làm truyền thông kém trong vụ Man City

Bầu Hiển thừa nhận làm truyền thông kém trong vụ Man City

VOV.VN - Sau những thông tin mà báo chí đăng tải, Bầu Hiển thừa nhận sai sót của Ban tổ chức khi “làm truyền thông kém”.

Hài hước Công Vinh và sao Man City cầm ngược tranh tháp Rùa
Hài hước Công Vinh và sao Man City cầm ngược tranh tháp Rùa

VOV.VN -Có lẽ vì quá hồi hộp trước trận giao hữu giữa ĐTVN và Man City, Công Vinh và cả thủ thành Joe Hart đều cầm ngược bức tranh tháp Rùa.

Hài hước Công Vinh và sao Man City cầm ngược tranh tháp Rùa

Hài hước Công Vinh và sao Man City cầm ngược tranh tháp Rùa

VOV.VN -Có lẽ vì quá hồi hộp trước trận giao hữu giữa ĐTVN và Man City, Công Vinh và cả thủ thành Joe Hart đều cầm ngược bức tranh tháp Rùa.

Giao hữu Việt Nam - Man City: Khai mạc lê thê... đặc sản Việt?
Giao hữu Việt Nam - Man City: Khai mạc lê thê... đặc sản Việt?

VOV.VN - Truyền thông nước ngoài có nhận xét thú vị về màn khai mạc lê thê trận giao hữu Việt Nam - Manchester City (Anh Quốc) - có thể coi đó là "đặc sản" của Việt Nam?

Giao hữu Việt Nam - Man City: Khai mạc lê thê... đặc sản Việt?

Giao hữu Việt Nam - Man City: Khai mạc lê thê... đặc sản Việt?

VOV.VN - Truyền thông nước ngoài có nhận xét thú vị về màn khai mạc lê thê trận giao hữu Việt Nam - Manchester City (Anh Quốc) - có thể coi đó là "đặc sản" của Việt Nam?