Pha vào bóng “triệt hạ” của Ngọc Hải: Xin đừng đổ lỗi cho “chất Nghệ“

VOV.VN -SLNA luôn nổi tiếng với lực lượng CĐV hùng hậu và hết mình cũng như lối chơi “máu lửa” của đội bóng. Thế nhưng, “nhiệt” không đồng nghĩa với thô bạo.

Không phải đội bóng nào ở V-League cũng có thể vỗ ngực nói mình “giàu có” như SLNA. Dù chỉ nhận được các khoản giải ngân nhỏ giọt từ nhà tài trợ Ngân hàng Bắc Á trong nhiều năm qua và phải đối mặt với nạn “chảy máu” tài năng khi đội nhà không đủ tiềm lực tài chính để giữ chân các cầu thủ, nhưng SLNA vẫn luôn là một “thế lực” trên bản đồ bóng đá nước nhà.

Nói như vậy bởi mỗi lần đội bóng thành Vinh đi đến đâu thi đấu cũng luôn nhận được sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ xứ Nghệ. Tinh thần “rực lửa” trên khán đài ấy cũng là nguồn động lực tinh thần lớn lao để các cầu thủ “cháy” hết mình dưới sân bóng.

Sự cuồng nhiệt của các CĐV SLNA trên khán đài cả nước. (Ảnh: Quang Trung).

Tuy nhiên, “nhiệt” không đồng nghĩa với thô bạo. “Hết mình” nếu không có sự kiềm chế cần thiết và một cái đầu lạnh sẽ dễ trở thành “hại mình, hại người” mà trước khi trung vệ của ĐTQG như Quế Ngọc Hải vào bóng như triệt hạ cầu thủ Anh Khoa của SHB Đà Nẵng trong trận đấu “vô thưởng, vô phạt” ở vòng 25 V-League 2015 cuối tuần trước, đã có không ít tấm gương nhãn tiền.

Còn nhớ, ở mùa giải 2012 khi V-League được biết đến dưới tên gọi rất “kêu” là Super League, trung vệ SLNA là Huy Hoàng đã khiến hình ảnh giải đấu cao nhất trong nước “xấu xí” đi rất nhiều với pha tung cả hai chân song phi vào người của Samson (Hà Nội T&T).

May mắn cho tiền đạo của đội bóng thủ đô là anh kịp nhảy tránh nhưng giày của cầu thủ sau này nhập tịch Việt Nam và được biết đến với tên gọi Hoàng Vũ Samson, vào thẳng mặt của Huy Hoàng. Ngay trong đêm đó, đội trưởng ĐTQG cũng như SLNA được chở thẳng ra bệnh viện Việt Đức, Hà Nội vì chấn thương sọ não.

Huy Hoàng từng vào bóng ác ý với Samson nhưng bị phản đòn và bị chấn thương sọ não. (Ảnh: Thể thao & Văn hóa).

Mới đây, ở mùa giải năm ngoái, Đình Đồng cũng khiến Anh Hùng (An Giang) bị gãy chân sau pha vào bóng bằng cả hai chân vào ngày 26/2/2014 và nhận án phạt treo giò kỷ lục từ VFF. Và giờ người hâm mộ xứ Nghệ lại thấp thỏm, lo lắng cho tương lai của tài năng đầy hứa hẹn Quế Ngọc Hải sau pha vào bóng “triệt hạ” khiến Anh Khoa (SHB Đà Nẵng) nhiều khả năng phải sớm giải nghệ với việc được chẩn đoán đứt dây chằng chéo trước gối trái.

Sinh năm 1993 nhưng tài năng đã giúp Ngọc Hải sớm khẳng định vị trí của mình ở các đội tuyển trẻ cũng như là ĐTQG sau này. Tuy nhiên, rất có thể cựu đội trưởng U23 Việt Nam dự SEA Games 28 vừa qua sẽ phải “ngồi chơi, xơi nước” một thời gian dài sau trận đấu SLNA – SHB Đà Nẵng ở vòng 25 V-League mùa này.

Theo thông tin từ cố vấn Ban kỷ luật của VPF, đơn vị tổ chức giải cũng như từ BLĐ VFF, chắc chăn sẽ có án phạt “nguội” dành cho Ngọc Hải – đúng như yêu cầu “mổ băng” để tìm lại công bằng của HLV trước SHB Đà Nẵng, Lê Huỳnh Đức.

Nhiều khả năng trung vệ của SLNA sẽ phải đối mặt với án phạt “kỷ lục” tương tự người đàn anh Đình Đồng. Đó là pha vào bóng như Ngọc Hải trần tình trong “tâm thư” chỉ là “máu lửa chứ không bao giờ có ý xấu”. Thế nhưng, khi xem lại băng thì mọi lời bào chữa chỉ là vô nghĩa. Thậm chí nhiều kênh truyền hình thể thao trong nước khi đăng tải clip pha bóng này đều chú thích rõ ràng “đây không phải là đá bóng, chắc chắn thế”.

Tâm thư xin lỗi của Quế Ngọc Hải đổ tại cho... chất Nghệ? (Ảnh chụp màn hình).

Có thể thấy không nhiều người đồng tình với ý kiến cho rằng pha tung chân đạp thẳng vào cầu thủ Anh Khoa của Ngọc Hải chỉ xuất phát từ bản chất “hết mình của dân Nghệ An” như những lời trong tâm thư của trung vệ đội bóng thành Vinh.

SLNA, đội bóng đăng quang chức vô địch đầu tiên từ khi giải vô địch quốc gia lên chuyên với tên gọi V-League năm 2001, luôn để lại những hình ảnh đẹp về “chất Nghệ” từ các CĐV hết mình và nhiệt tình trên khán đài cả nước. Vậy, với những hành vi phi thể thao và bạo lực trên sân cỏ như những gì Quế Ngọc Hải hay các đàn anh Huy Hoàng, Đình Đồng đã làm trước đây, xin đừng đổ lỗi cho “chất Nghệ”./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quế Ngọc Hải gửi lời chúc tốt đẹp tới “thần tượng” David Silva
Quế Ngọc Hải gửi lời chúc tốt đẹp tới “thần tượng” David Silva

VOV.VN - Hậu vệ Quế Ngọc Hải chúc tiền vệ David Silva sẽ lại trở thành “vua kiến tạo” của giải Ngoại hạng Anh.

Quế Ngọc Hải gửi lời chúc tốt đẹp tới “thần tượng” David Silva

Quế Ngọc Hải gửi lời chúc tốt đẹp tới “thần tượng” David Silva

VOV.VN - Hậu vệ Quế Ngọc Hải chúc tiền vệ David Silva sẽ lại trở thành “vua kiến tạo” của giải Ngoại hạng Anh.

Quế Ngọc Hải xin lỗi vì pha bóng thô bạo trên facebook
Quế Ngọc Hải xin lỗi vì pha bóng thô bạo trên facebook

VOV.VN - Hậu vệ của SLNA đã viết một bức tâm thư khá dài trên trang cá nhân để xin lỗi tiền vệ Anh Khoa của Đà Nẵng.

Quế Ngọc Hải xin lỗi vì pha bóng thô bạo trên facebook

Quế Ngọc Hải xin lỗi vì pha bóng thô bạo trên facebook

VOV.VN - Hậu vệ của SLNA đã viết một bức tâm thư khá dài trên trang cá nhân để xin lỗi tiền vệ Anh Khoa của Đà Nẵng.

Quế Ngọc Hải: Muốn làm điều gì đó để thay đổi lịch sử bóng đá Việt Nam
Quế Ngọc Hải: Muốn làm điều gì đó để thay đổi lịch sử bóng đá Việt Nam

VOV.VN - Ngày mai (5/6), Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 28 (SEA Games 28) sẽ chính thức khai mạc tại sân vận động quốc gia Singapore

Quế Ngọc Hải: Muốn làm điều gì đó để thay đổi lịch sử bóng đá Việt Nam

Quế Ngọc Hải: Muốn làm điều gì đó để thay đổi lịch sử bóng đá Việt Nam

VOV.VN - Ngày mai (5/6), Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 28 (SEA Games 28) sẽ chính thức khai mạc tại sân vận động quốc gia Singapore

Lỗi hẹn với “vàng” SEA Games: Buồn như Quế Ngọc Hải
Lỗi hẹn với “vàng” SEA Games: Buồn như Quế Ngọc Hải

VOV.VN -Hai trận bán kết trong vòng 6 tháng, từ AFF Cup 2014 cho tới SEA Games 2015, Quế Ngọc Hải đều phải nhận thất bại đầy cay đắng.

Lỗi hẹn với “vàng” SEA Games: Buồn như Quế Ngọc Hải

Lỗi hẹn với “vàng” SEA Games: Buồn như Quế Ngọc Hải

VOV.VN -Hai trận bán kết trong vòng 6 tháng, từ AFF Cup 2014 cho tới SEA Games 2015, Quế Ngọc Hải đều phải nhận thất bại đầy cay đắng.