Để tuột cúp vàng HLV của Bilbao nhận trách nhiệm

 Chúng tôi đã thi đấu như những gì mà Atletico mong muốn. Rõ ràng là tôi phải nhận trách nhiệm cho màn trình diễn nhạt nhòa của đội bóng.

M. Bielsa nhận trách nhiệm về kết quả thi đấu trong đêm chung kết
Việc Athletic Bilbao bất ngờ để thua trận chung kết Europa League với Atletico Madrid, HLV Marcelo Bielsa đã lên tiếng nhận hết trách nhiệm về mình.

Trên con đường tiến đến trận đấu cuối cùng tại Bucharest, Bilbao đã từng đánh bại rất nhiều ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch như M.U và Schalker bằng thứ bóng đá quyến rũ giống với phong cách chơi bóng Barcelona. Tuy nhiên, trong trận đấu đêm qua, đội bóng của HLV Bielsa đã thi đấu không tốt, để thua 0-3 và ngậm ngùi nhìn Atletico Madrid nâng cúp vô địch.

Sau trận đấu, HLV Bielsa không giấu nổi sự thất vọng:"Tôi cảm thấy thất vọng vô cùng. Đội bóng đã không thi đấu tốt. Chúng tôi đã thi đấu như những gì mà Atletico mong muốn - cho phép họ thi triển thứ bóng đá họ muốn. Rõ ràng là tôi phải nhận trách nhiệm cho màn trình diễn nhạt nhòa của đội bóng. Đối thủ của chúng tôi xứng đáng có được chiến thắng. Giữa 2 đội có một sự khác biệt quá lớn", trang Uefa.com dẫn lời HLV Bielsa.

Với Athletic Bilbao, giấc mộng VĐ Europa League lần đầu tiên vẫn chưa thành hiện thực.Họ từng vào CK cúp UEFA (tiền thân của Europa League bây giờ) với Juventus năm 1977 nhưng thất bại sau 2 lượt trận do luật bàn thắng sân khách.

Người hùng Falcao

Ở phía bên kia, nhân tố để làm nên chiến thắng trong trận chung kết Europa League lần thứ 2 liên tiếp chính là Falcao. 2 bàn thắng trong đêm chung kết nâng số bàn thắng của anh lên 29 sau hai mùa Europa League, đây thực sự là một kỉ lục của giải đấu.

Mùa bóng năm ngoái, trong màu áo của Porto, Falcao chính là tác giả của bàn thắng duy nhất sau một pha tung người đánh đầu đẹp mắt. Nhờ bàn thắng ấy, Porto của Villas-Boas giành Europa League.

Falcao mở toang cánh cửa chiến thắng cho A. Madrid
Đó cũng chính là tấm vé để Falcao tới Liga khi Atletico chi tới 40 triệu euro để có anh. Chính anh, mở toang cánh cửa chiến thắng trước Bilbao bằng một cú đúp. Một pha chạy chỗ để đón đường chuyền của Diego, vượt qua Amorebieta và hạ gục Irairoz. Một cú dứt điểm đầy sức mạnh sau đường chuyền của Arda Turan. Không phải là một pha không chiến như trong trận gặp Braga năm ngoái nhưng năm nay là một cú đúp bằng chân. Điều đó càng chứng minh cho sự toàn diện trong kĩ năng dứt điểm mà Falcao đang sở hữu.

Phát biểu trong ngày đội chủ sân Vicente Calderon lần đầu tiên đăng quang tại đấu trường châu lục, HLV Diego Simeone chia sẻ: "Tôi tự hào về các học trò của tôi. Tôi rất biết ơn những người đã tin tưởng chúng tôi kể từ khi tôi được bổ nhiệm hồi tháng 12. Atletico đã cho thấy mọi thứ - một đội bóng tốc độ và phòng ngự rất tốt. Tôi tự hào vì điều này".

Còn với cậu trò cưng Radamel Falcao, HLV Simeone không tiếc lời tán dương chân sút người Colombia: "Cậu ấy đã biết quên đi tất cả những gì cậu ấy làm được tại mùa bóng năm ngoái và tập trung hết  cống hiến cho hiện tại. Tôi biết Radamel từ khi cậu ấy còn là một chú nhóc tại River Plate và khi đó chúng tôi đã giành được một chức vô địch cùng nhau. Tôi yêu quý và khâm phục nhân cách của cậu ấy. Tham vọng của cậu ấy là không có đỉnh điểm"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên