M.U kết thúc năm bằng chiến thắng trước West Brom

(VOV) - Không tung ra đội hình mạnh nhất nhưng MU vẫn có thể giành trọn vẹn 3 điểm bằng chiến thắng 2 - 0 trước West Brom


Persie giành tặng bàn thắng của mình cho người bạn mới qua đời (Ảnh: Getty Images).

Trong trận đấu khép lại năm 2012, Sir Alex đã cất những chân sút tốt nhất của mình như Persie hay Chicharito. Việc Rooney gặp chấn thương cũng khiến anh không thể góp mặt. Lĩnh ấn hàng công của Quỷ đỏ trong trận đấu tối qua tại Old Trafford là Welbeck, người mới chỉ ghi được đúng 1 bàn tính từ đầu mùa. Tuy nhiên với đẳng cấp vượt trội của mình, đội chủ nhà vẫn biết cách giành chiến thắng trước đội bóng đang đứng thứ 7 trên BXH.

Kiểm soát trận đấu trong hầu hết thời gian, những cầu thủ ít được ra sân của MU đã làm rất tốt công việc của mình. Bàn thắng đến với Quỷ đỏ từ khá sớm. Dù may mắn nhưng đó là thành quả tất yếu cho những nỗ lực của các học trò Sir Alex Ferguson. Phút thứ 9, Sau pha phối hợp với Kagawa bên góc trái, Ashley Young căng ngang khiến bóng đập trúng chân McAuley bay vào lưới trước sự ngỡ ngàng của thủ môn Foster.

Trong 20 phút đầu tiên của trận đấu, MU kiểm soát bóng hầu như toàn bộ, sự trở lại của Kagawa kể từ tháng 10, giúp lối chơi của MU trở nên thanh thoát hơn rất nhiều.

Kagawa trở lại trong đội hình xuất phát là điểm nhấn của MU trong trận đấu tối qua.

West Brom được coi là hiện tượng của mùa này khi họ đang trễm trệ ở vị trí thứ 7 và đội khách cũng đã phần nào chứng minh được tại sao mình lại có được thứ hạng như vậy. Bàn thua sớm không làm West Brom nản lòng. Trong thời gian còn lại của trận đấu, West Brom cũng đã gây ra không ít khó khăn cho đội đang đứng đầu bảng, đã một lần đội khách đưa bóng trúng xà ngang MU.

Song những hy vọng có điểm của West Brom nhanh chóng bị dập tắt. Sự thay đổi của Sir Alex đã đưa trận đấu quay trở lại chiều hướng có lợi cho MU. Việc tung Persie vào sân kể từ phút 66 và Scholes ở cuối trận khiến các cầu thủ khách bị phá vỡ lối chơi.

Bàn thắng ấn định tỷ số 2 - 0 của tiền đạo người Hà Lan ở phút 90 là sự ghi nhận những nỗ lực của riêng cá nhân Persie. Đây là pha lập công thứ 14 của số 20 kể từ đầu mùa và giúp MU tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng với 49 điểm, hơn Man City – đội đứng thứ 2 tới 7 điểm.

Trận đấu ở vòng 20 tối qua đã một lần nữa chứng tỏ, không tung ra hết sức mạnh, MU vẫn có khả năng giành kết quả tốt và đó là dấu hiệu của một nhà vô địch./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trước trận M.U – West Brom: Chiến thắng để kết thúc năm
Trước trận M.U – West Brom: Chiến thắng để kết thúc năm

(VOV) -Trận đấu cuối cùng của năm 2012 với thầy trò Alex Ferguson sẽ là cuộc tiếp đón đối thủ ưa thích West Brom.

Trước trận M.U – West Brom: Chiến thắng để kết thúc năm

Trước trận M.U – West Brom: Chiến thắng để kết thúc năm

(VOV) -Trận đấu cuối cùng của năm 2012 với thầy trò Alex Ferguson sẽ là cuộc tiếp đón đối thủ ưa thích West Brom.

Arsenal 7-3 Newcastle: Chích chòe phơi xác
Arsenal 7-3 Newcastle: Chích chòe phơi xác

(VOV) - Arsenal khép lại năm 2012 một cách hoàn hảo bằng chiến thắng ấn tượng trước Newcastle tại Emirates để vươn lên vị trí thứ 5.

Arsenal 7-3 Newcastle: Chích chòe phơi xác

Arsenal 7-3 Newcastle: Chích chòe phơi xác

(VOV) - Arsenal khép lại năm 2012 một cách hoàn hảo bằng chiến thắng ấn tượng trước Newcastle tại Emirates để vươn lên vị trí thứ 5.

Man City giành 3 điểm trong thế thiếu người
Man City giành 3 điểm trong thế thiếu người

(VOV) - Mặc dù phải chơi với 10 người song Man City vẫn có được trận thắng 4 - 3 sau màn rượt đuổi tỷ số với chủ nhà Norwich.

Man City giành 3 điểm trong thế thiếu người

Man City giành 3 điểm trong thế thiếu người

(VOV) - Mặc dù phải chơi với 10 người song Man City vẫn có được trận thắng 4 - 3 sau màn rượt đuổi tỷ số với chủ nhà Norwich.